From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Tue, Jan 27, 2026 at 11:02 AM
Đọc để cười cho quên cái lạnh nơi ACE vùng tuyết, vui luôn là chính!
Hãn.
Chán cơm hay chán vợ? Chiều cuối tuần, vợ nấu cơm xong gọi chồng vào ăn.
Khi ngồi vào bàn, chồng bắt đầu chê bai đủ thứ:"Cơm thì khô, canh thì nhạt, cá kho thì mặn quá…"
Nghe vậy, cô vợ bỗng dưng cười thật to.
Chồng tức giận hỏi:"Em xem thường anh đó hả?"
Vợ lắc đầu:
"Dạ không, tại em nhớ lại lời mẹ nói nên em cười."
Chồng tò mò:
"Mẹ nói gì vậy em?"
Vợ đáp tỉnh bơ:
"Mẹ bảo em nấu ăn tệ quá, sau này chắc chỉ có chó mới chịu lấy em thôi…" 😂😂
👉 Kết quả: chồng im re, còn vợ thì cười khoái chí!
“Buổi sáng của các ông bố” Trong lớp học, thầy giáo hỏi học sinh: Thầy: “Tuấn, buổi sáng ngủ dậy bố em thường làm gì?”
Tuấn: “Dạ… bố em đi ỉa ạ!”
Thầy: “Thế bố em làm nghề gì?”
Tuấn: “Bố em làm bốc vác.”
(Thầy nghĩ thầm: “Con nhà lao động, tư duy thô lỗ thật.”)Thầy: “Tùng, còn bố em thì sao?”
Tùng: “Dạ, bố em cũng đi ỉa như bố bạn Tuấn.”
Thầy: “Nghề gì?”
Tùng: “Bố em làm thợ mộc.”
(Thầy cau mày: “Đúng là óc ngắn như nhau.”)Thầy: “Minh, bố em buổi sáng làm gì?”
Minh: “Dạ, bố em nghe nhạc giao hưởng ạ!”
Thầy: “Tuyệt vời! Bố em làm nghề gì?”
Minh: “Bố em là ca sĩ kiêm nhạc sĩ.”
(Thầy gật gù: “Con nhà trí thức có khác.”)Thầy: “Thế bố em nghe nhạc giao hưởng trong bao lâu?”
Minh: “Dạ… cho đến khi đi ỉa xong ạ!”
👉 Cả lớp cười ầm, còn thầy thì… cứng họng.










