Ai lẫn hơn ai & Cửa hàng bán chồng

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>

Date: Thu, Jan 29, 2026 at 11:26

Để cùng cười hôm nay, vui luôn là chính!

Hãn.

AI LẦN NẶNG HƠN AI?
Ba bà lớn tuổi đang ngồi nói chuyện về những vất vả khi già đi là lú lận

Bà thứ nhất nói:
— “Có lúc tôi cầm hũ mayonnaise đứng trước tủ lạnh mà không nhớ nổi là mình đang lấy ra hay cất vào nữa.”

Bà thứ hai nói:
— “Đúng vậy! Có lúc tôi đứng ở chân cầu thang mà không nhớ là mình đang đi lên hay đi xuống.”

Bà thứ ba , gõ gõ các khớp ngón tay xuống mặt bàn, vui nói:
— “May quá, tôi thì không bị mấy chuyện đó.” Nói xong, rồi bà bảo:
— “Chắc có người gõ cửa đó. Để tôi ra mở!”

Cửa hàng bán chồng – Vẫn đúng y như xưa

Một cửa hàng chuyên bán “chồng mới” vừa khai trương ở Melbourne, nơi phụ nữ có thể đến để chọn chồng. Ngay tại lối vào có bảng hướng dẫn cách hoạt động của cửa hàng:

Bạn chỉ được vào cửa hàng này MỘT LẦN DUY NHẤT!
Cửa hàng có 6 tầng, và giá trị “sản phẩm” sẽ tăng dần khi khách đi lên các tầng cao hơn.
Khách có thể chọn bất kỳ “món hàng” nào ở một tầng, hoặc chọn đi lên tầng tiếp theo, nhưng không được quay xuống lại, trừ khi ra khỏi cửa hàng!

Thế là một người phụ nữ đến “Cửa hàng bán chồng” để tìm chồng.

Tầng 1

Trên cửa có ghi:
Tầng 1 – Những người đàn ông này có việc làm.

Cô thấy cũng hấp dẫn, nhưng vẫn đi lên tầng 2.

Tầng 2

Bảng ghi:
Tầng 2 – Những người đàn ông này có việc làm và yêu trẻ con.

“Cũng được đấy,” cô nghĩ, “nhưng mình muốn nhiều hơn.”

Cô tiếp tục đi lên.

Tầng 3

Bảng ghi:
Tầng 3 – Những người đàn ông này có việc làm, yêu trẻ con và cực kỳ đẹp trai.

“Wow!” cô nghĩ, nhưng vẫn cảm thấy phải đi tiếp.

Tầng 4

Bảng ghi:
Tầng 4 – Những người đàn ông này có việc làm, yêu trẻ con, đẹp trai “chết người” và còn phụ giúp việc nhà.

“Trời ơi!” cô thốt lên, “chịu sao nổi đây!”

Nhưng rồi cô vẫn đi lên tầng 5.

Tầng 5

Bảng ghi:
Tầng 5 – Những người đàn ông này có việc làm, yêu trẻ con, đẹp trai “hết sẩy”, phụ việc nhà, và rất lãng mạn.

Cô cực kỳ muốn dừng lại ở đây, nhưng cuối cùng vẫn đi lên tầng 6.

Tầng 6

Bảng ghi:
Tầng 6 – Bạn là vị khách thứ 31.456.012 lên tới tầng này. Ở tầng này không có người đàn ông nào cả. Tầng này tồn tại chỉ để chứng minh rằng phụ nữ là “không bao giờ thấy đủ”. Cảm ơn bạn đã mua sắm tại Cửa hàng bán chồng.

Điều ước sinh nhật của con

Con: “Mẹ ơi, sinh nhật con mẹ mua cho con một chiếc xe đạp được không?”
Mẹ: “Nếu mẹ mua, con có ngoan hơn không?”
Con: “Không… nhưng con quậy được xa hơn!”

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading