Chúa ở đâu?

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>

Date: Mon, Feb 2, 2026 at 10:07

Để cười đầu tuần, vui luôn là chính!
Hãn.

Xứ sở Tự do và dũng cảm

Trong lớp học Kinh Thánh Chủ nhật , chủ đề thảo luận là hôn nhân và ly hôn tại Mỹ.

Một người trong nhóm nhận xét:
— “Tỷ lệ ly hôn tăng nhanh cho thấy nước Mỹ quả thật là vùng đất của tự do.”

Một người bạn thực tế đáp lại:
— “Đúng vậy, nhưng tỷ lệ kết hôn vẫn tiếp tục cao cho thấy nước Mỹ vẫn là quê hương của những người dũng cảm.”

Phải giữ cho cơ thể khỏe mạnh…

Để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Mẹ tôi bắt đầu đi bộ mỗi ngày 5 dặm từ khi bà 60 tuổi.

Bây giờ bà đã 97 tuổi rồi…
chúng tôi không còn biết bà đang ở đâu nữa.

Chúa ở đâu?

Ở một khu dân cư ngoại ô nọ, trong một gia đình có hai anh em trai, 8 và 10 tuổi, cực kỳ nghịch ngợm. Bất cứ chuyện rắc rối gì xảy ra trong xóm thì gần như lần nào cũng phát hiện ra hai cậu có dính líu. Cha mẹ chúng đã hết cách kiểm soát và sau khi nghe nói có một linh mục gần đó chuyên làm việc với những cậu bé hư, người mẹ đề nghị với chồng là nhờ linh mục nói chuyện với các con.

Người mẹ đến gặp linh mục và trình bày mong muốn. Ông đồng ý, nhưng nói rằng ông muốn gặp cậu em trước, và gặp riêng. Thế là bà mẹ đưa cậu bé đến gặp linh mục.

Linh mục cho cậu bé ngồi đối diện, phía bên kia chiếc bàn lớn và uy nghi của mình. Trong khoảng năm phút, cả hai chỉ ngồi nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, linh mục chỉ ngón tay trỏ vào cậu bé và hỏi:
— “Chúa ở đâu?

Cậu bé nhìn xuống dưới gầm bàn, nhìn vào các góc phòng, nhìn quanh khắp nơi, nhưng không nói gì.

Lần nữa, to hơn, linh mục lại chỉ vào cậu bé và hỏi:
— “Chúa ở đâu?

Cậu bé lại nhìn quanh phòng nhưng vẫn im lặng. Lần thứ ba, với giọng to và nghiêm khắc hơn, linh mục nghiêng hẳn người qua bàn, đưa ngón tay trỏ gần sát mũi cậu bé và hỏi:
— “Chúa ở đâu?

Cậu bé hoảng loạn, khóc lớn rồi chạy một mạch về nhà. Gặp anh trai, cậu kéo anh lên lầu, chui vào trong tủ quần áo — nơi hai anh em thường bày mưu nghịch phá — rồi thì thầm gấp gáp:
— “Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi!

Anh trai hỏi:
— “Rắc rối lớn là sao?”

Cậu em đáp:
— “Chúa bị mất tích rồi, và họ nghĩ là tụi mình làm chuyện đó!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading