Vaca Fw: Hanh thông và Hanh Tắc?

Bạn thân mến,

Cái ngày 1/18/2026 của tui thật là một ngày cần ghi nhớ hay nên gọi là tưởng nhớ giống như tưởng nhớ về lịch sử nhưng thay vì lịch sử đất nước thì là lịch sử đời mình.

Tui dám nói tui là 1 người 101% hổng tin thần linh, bói toán, mu rùa, xủ quẻ, bấm độn, xin xăm, coi chỉ tay, xem nút ruồi, coi tử vi, đoán vận mạng, nhân duyên vận mạng. Mỗi khi theo vợ đi xem bói là tôi ngồi nghe đặng chờ cơ hội ông thầy bói mù sờ mu rùa hay bấm độn nói cái gì sai là tui ghi sổ liền đặng dzìa nhà tui kể tội ông thầy bói. Chăm lần như một, giữa hai mặt trận “thầy và tui”, vợ tui hổng bao giờ nghe tui vì tui hổng phải là thầy bói nghĩa là chưa được lên tới chức Thầy mà ở cỡ chức Chồng, tầm chồng này bả biết là có nhiều cái sai hơn cái đúng trong 5,60 năm qua.
Bạn hổng tin thì cứ thử kiếm chuyện nói đi là biết.

Hôm 1/18/26, tui có hẹn đi thử máu hàng 6 tháng. Chuyện này tui làm như cơm bữa mỗi năm.

Bởi vì phải nhịn đói sáng hôm đó đặng thử cholesterol, tui chọn có mặt lúc 9am để làm sớm dzìa sớm còn ăn sáng, chứ trễ quá, đói chịu sao thấu. Cái hãng bảo hiểm của tui thiệt chơi điệu vì nó sẽ cho xe Uber tới đón tui đi và dzìa như taxi mà hổng phải trả tiền. Xe Uber nghe tàng tàng dzậy chớ nó là thứ xịn chứ hổng phải thứ xe taxi mầu dzàng hay xanh Toyota Prius ngày xưa toàn mấy ông tài xế táo bón lái, vẽ chữ tùm lum có gắn cáiđèn bự tổ cha trên mui và bẻ lái tính tiền chạy.

Tui nói Uber xịn là có thể là Tesla, Lexus, Mercedes, Honda CRV, Ford Escort, KIA….Gặp thứ xịn như Tesla, nhiều khi tui quê xệ vì hổng biết mở cửa làm sao, mắc cở muốn chớt. Có xe mới bước lên, còn ngửi thấy mùi xe nệm da mới thơm ngào ngạt, màn hình điện tử sáng chói mà cả đời chưa thấy.

Nhưng tui cũng théc méc hoài là hổng hiểu chủ xe Uber xịn như Tesla có tiền mua xe xịn 4,50K mà sao hổng có nghề sống ngon lành, đặng phải lái xe Uber kiếm tiền đi như chở mướn xệ quá dzậy?
Mỗi lần leo xe là tui muốn hỏi người ta nhưng sợ bị chửi vì nhiều chiện dzô dzuyên nên nín thinh cho chắc ăn.
Xe xịn mà tài xế cũng xịn luôn.
Có bữa ra đường nhằm ngày tốt, giờ tốt, tui được một chân dài tóc vàng eo thon tới rước giống như phim James Bond 00 Biết dzậy. Bước lên xe mà thấy mắc cở quá chời hổng biết tại sao nhưng nhiều bữa, gặp nhiều thằng trời đánh, râu ria xồm xoàn, mặt mày hung dữ, bợm trợn như mấy thằng ISIS Hồi giao quá khích, thấy nó mà hổng muốn lên xe bởi hổng biết nó sẽ chở mình tới bác sĩ hay dzông tuốt qua biên giới Mễ là thấy mẹ, hổng có ngày hồi hương.
Thành ra, mỗi khi được Uber nữ đến đón, tui luôn luôn cầu trời khấn phật được thấy một tiên nữ giáng trần bởi tui ăn hiền ở lành chứ đừng gửi một bà chẳng lửa đến thì uổng công đời tui tu luyện.


Như thường lệ, trước giờ đón, hãng xe gửi tin nhắn qua phone như là:
– xe Uber- loại Lexus- mầu trằng- bảng số 7AVC554- tên tài xế Robinson sẽ đón lúc 8am. Xin ra đường trước 5 phút đứng chờ.
Giờ hẹn của tui là 9am, nó có địa chỉ đưa đi, cho nên, đường gần xa nó biết. Từ đó, nó tính ra giờ nào đón là đúng như 8am.
Chuyện giữa nó với tui nhiêu đó thôi, còn lại tiền bạc, tui được đi miễn phí, muốn dắt ai đi theo cũng được nhưng phải báo trước.
Giờ là bắt đầu một câu chuyện dài nhân dzân tự dzệ của một ngày trước khi đi, tui tra lịch Tam Tông Miếu, nói là một ngày tắc tắc thông thông, tốt tốt xấu xấu, giờ tí canh ba đi hướng Đông Bắc gì đó là số một, đọc mà hiểu là chết liền.

( Xin xem tiếp tập 2 : Hanh Thông hay Hanh Tắc?)

4 suyễn
Phóng viên đài Bôn Xà Rông.

gmthreadidentifier:UFtmvDxXMdwgifY8aeVmTxo4rHynlEnpBcPCjl3FqOY:end —

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading