Dđ TuoiHac -> Michelle Obama, 37 triệu đô và câu chuyện đạo đức của giới tinh hoa

From: ‘Yahoo Mail !!’ via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha>

Date: Tue, Feb 3, 2026 at 20:14

Đám thổ tả cuồng Bảy Đần có được Obama mời lên đảo của hắn ta ăn sáng lần nào chưa vậy cà?KV

On Tuesday, February 3, 2026 at 05:25:45 PM MST, HungThe <hungthe42> wrote:

Michelle Obama, 37 triệu đô và câu
chuyện đạo đức của giới tinh hoa

Khi tiền bạc và đạo đức đi hai hướng
khác nhau, chiếc mặt nạ “công lý” của
giới tinh hoa cũng khó che giấu lâu dài.

TH

Đạo đức giả thì mới chỉ trích Trump.

Khi Trump đã là tỷ phú trước khi trở thành
Tổng Thống nước Mỹ. Nhiều nguyên thủ
khác khi tham gia chính quyền , tài sản họ
chỉ hàng trăm.

Nhưng khi hết nhiệm kỳ, tài sản họ phình
to thành số triệu triệu.
Ai đáng bị nghi ngờ đây ???!

Một thương vụ bất động sản trị giá
37 triệu USD vừa được hé lộ đã khiến
hình ảnh “biểu tượng của công lý và bình
đẳng” mà Michelle Obama thường đại
diện trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

Ngôi nhà nghỉ dưỡng sang trọng tại
Martha’s Vineyard của gia đình Obama
được bán cho một quỹ tín thác có liên
hệ với Les Wexner —
cựu CEO Victoria’s Secret và là người
từng có mối quan hệ tài chính sâu
rộng, gây tranh cãi với Jeffrey Epstein.

Đây không phải là những liên hệ mơ hồ
trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Wexner và Epstein đã
được báo chí quốc tế ghi nhận suốt
nhiều thập kỷ, đến mức chính Wexner
từng thừa nhận Epstein đã lợi dụng và
biển thủ các khoản tiền khổng lồ của
ông.

Trong bối cảnh đó, việc gia đình Obama
thu về hàng chục triệu đô la từ một
thương vụ gắn với cái tên này không khỏi
đặt ra câu hỏi: giới tinh hoa nói về đạo
đức, nhưng sống theo chuẩn mực nào?

Michelle Obama bị áp bức đến mức bà
vừa bán một trong những ngôi nhà nghỉ
dưỡng của mình với giá 37 triệu đô la –
cho một tỷ phú có mối quan hệ mật thiết
với không ai khác hơn ngoài Jeffrey
Epstein.

Bạn không đọc nhầm đâu.

Người mua là ai? Một quỹ tín thác có
liên hệ với Les Wexner, cựu CEO của
Victoria’s Secret và là nhà tài trợ lâu
năm cho sự thăng tiến quyền lực kỳ lạ
của Epstein.

Wexner là người ủng hộ lớn nhất của
Epstein trong nhiều năm – cung cấp cho
ông ta những biệt thự, quyền kiểm soát
các quỹ khổng lồ và một vị trí trong giới
tinh hoa toàn cầu.

Đây không phải là suy đoán vô căn cứ.
Đây là những mối quan hệ được ghi
chép rõ ràng kéo dài hàng thập kỷ.

Wexner thậm chí còn thừa nhận rằng
Epstein đã “biển thủ những khoản tiền
khổng lồ” từ ông ta – nhưng chỉ sau
khi thế giới bắt đầu đặt câu hỏi.

Vì vậy giờ đây,Michelle và Barack Obama – những người được cho là nhà vô địch của
công lý và bình đẳng – đang kiếm được
khoản tiền khổng lồ, bán một khu bất
động sản xa xỉ ở Martha’s Vineyard cho
một người trong vòng thân cận của
Epstein với giá đáng kinh ngạc 37 triệu
đô la.

Không phải là quyên góp cho từ thiện.

Không phải là nhà ở giá rẻ. Không phải
là một trung tâm văn hóa cho người bị
áp bức.

Chỉ là một khoản tiền thắng cược khác
trong trò chơi bất động sản của giới
thượng lưu.

Vậy mà Michelle Obama lại dám gọi
Donald Trump là một nhà độc tài
“phải bị ngăn chặn”?

Chính Trump, người đã từ bỏ lối sống
tỷ phú để đấu tranh cho người lao động
Mỹ—trong khi gia đình Obama thu về
hàng triệu đô la và nghỉ dưỡng trên các
hòn đảo tư nhân?

Thật nực cười.Đây chính là Michelle
Obama, người từng tuyên bố bà thức
dậy “mỗi ngày trong một ngôi nhà do
nô lệ xây dựng”.

Giờ đây, bà thức dậy giàu thêm 37 triệu
đô la nhờ một người có liên hệ với
Epstein, vậy mà vẫn muốn lên mặt dạy
đời chúng ta về đặc quyền và bất công.

Sự thật là: Michelle Obama không bị áp
bức. Bà không phải là nạn nhân.
Bà không bị đe dọa theo bất kỳ cách nào
đáng kể.
Bà là một thành viên giàu có, quyền lực
của tầng lớp thống trị toàn cầu – người
sử dụng chính trị bản sắc như một lá
chắn trong khi thỏa thuận với chính
những tầng lớp tinh hoa mà bà giả vờ
lên án.

Họ gọi Trump là nguy hiểm vì ông ấy
không thuộc về nhóm này.

Vì ông ấy vạch trần sự đạo đức giả của
họ. Vì ông ấy không cần xin phép từ
tầng lớp nhà tài trợ, giới truyền thông
hay đám đông ở Davos.

Gia đình Obama, Clinton, Biden–tất cả
đều đang chơi cùng một trò chơi.

Làm giàu, lên tiếng mạnh mẽ hơn, giả
vờ chính trực và tấn công bất cứ ai
đe dọa quyền lực của mình.

Vậy nên lần tới khi Michelle Obama cố
gắng chỉ trích đất nước về “dân chủ”
hay “công bằng”, hãy nhớ xem ai vừa
làm giàu cho bà ta.

Và hãy nhớ xem loại người nào đang
xếp hàng để mua chuộc ảnh hưởng từ
giới tinh hoa cánh tả.

Đây không phải là về công lý.
Đây là về quyền lực.
Và Michelle Obama vừa chứng minh,
một lần nữa, rằng bà ta đang ung
dung ngồi ở vị trí cao nhất
—ngay bên cạnh những người mà bà
ta hy vọng bạn sẽ không bao giờ đặt
câu hỏi về họ.

(TH – Ken Blackwell)

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading