Hoa Pơ Lang là hoa gì?
machitech.vn › ve-tay-nguyen-ngam-hoa-po-lang
Hoa Pơ Lang còn được gọi là hoa Gạo rừng. Nó là loài cây thân gỗ lớn, mọc nhiều ở vùng núi Tây Nguyên, nhất là tại các tỉnh như Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Cây có tán rộng, cành to, thân thẳng, cao từ 15 đến 25 mét, vỏ sần sùi màu xám nhạt. Điều đặc biệt nhất ở Pơ Lang là hoa thường nở rộ vào mùa khô, khi cây gần như rụng hết lá, chỉ còn lại những cụm hoa đỏ chót như đốm lửa cháy trên nền trời xanh thẳm.
Mỗi bông hoa có 5 cánh lớn, nhụy đậm, nở xòe ra đầy kiêu hãnh. Hoa không mang hương, nhưng lại nổi bật bởi sắc đỏ rực không thể lẫn, khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Cây Pơ Lang sống bền bỉ với đất khô, cằn cỗi, cũng giống như người Tây Nguyên vậy… chất phác, mạnh mẽ và gan góc giữa đất trời đầy nắng gió.
=======
“. . .
Cà phê hoa trắng khoe trên đất đỏ bazan
Cồng chiêng trong tiếng ca, pơ-lang báo Xuân về
“
nghệ sĩ /nhiều sĩ Cao Minh Hưng
======
Cảm ơn Minh Hưng
Bạn trẻ không ở Tây Nguyên mà tại răng mà rành quá! Bài thơ/ bài hát không dài nhưng cũng tả những đặc điểm của vùng núi rừng xinh đẹp, trữ tình
Cảm ơn CLB Tình Nghệ Sĩ lần nữa- Các videos 2 & 3 cũng đều rất Xuất Sắc! Công lao tập dượt dài ngày-.. tinh thần văn nghệ giữ gìn Văn Hóa Đất Mẹ thật quá trân quý !
XIN CHÚC TẤT CẢ QUÝ ANHChI TRONG ĐOÀN CŨNG NHƯ QUÝ ANHCHI VB MỘT MÙA XUÂN TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC VUI TƯƠI
*** Chị Trúc Giang và quý anhchi ở Bến Tre mà cũng thích Tây Nguyên “của L” ha-
ngày xưa đi Hướng Đạo, tụi L cũng hay múa bài “Chiều Lên Bản Thượng ” lắm chị ạ –
Nghe chị nhắc, bao nhiêu kỷ niệm thân thương lại hiện về (email của chị là tuongvi ta phải không chị?)
𝓽𝓷𝓵-thailan/phannữlan
==============
On Fri, Feb 13, 2026 at 1:47 AM CAO MINH HƯNG <anthonyhungcao> wrote:
Xin cám ơn VH Võ Thị Trúc Giang đã xem màn trình diễn “Mùa Xuân Tây Nguyên” và gửi lời chia sẻ khích lệ.
Thời gian này ở miền Nam Cali cũng may mắn tiết trời còn ấm áp so với miền Đông Bắc Hoa Kỳ hay bên Châu Âu của chị, nên các anh chị em có dịp đến công viên với những thảm cỏ xanh, những cây cao và nhất là có những tia nắng ấm Xuân để trình diễn bài này, tìm lại chút không gian nên thơ của núi rừng Tây Nguyên.
Thay mặt các anh chị em, xin cám ơn những lời chúc yêu thương của chị dành cho Hội. Mến chúc chị và quý anh chị đón Tết Bính Ngọ thật vui bên gia đình và bạn bè.
Quý mến,
Cao Minh HưngOn Thu, Feb 12, 2026 at 10:56 AM Tuong Vi Ta <lua9mientay> wrote:
Thích quá, nay mới có thùt giờ vào xem clip nhạc Mùa Xuân Tây Nguyên của anh nha sĩ, nhạc sĩ, văn sĩ, thi sĩ, võ sĩ Cao Minh Hưng. Quá đỉnh.
Nhạc vừa vui nhộn, nhịp nhàng, những vũ công thật xinh xắn, rực rỡ trong khung cảnh chẳng khác nào Tây Nguyên.
Mình thật sự ngưỡng mộ tinh thần sáng tạo của CLB Tình Nghệ Sĩ. Cảm ơn toàn ban đã tặng cho mình giây phút thư giản, giải trí lành mạnh. Trước thềm Năm Mới Bính Ngọ 2026 kính chúc CLB Tình Nghệ Sĩ cùng gia đình anh CMH một năm mới an khang thịnh vượng, mọi sự cát tường.
Ps: Năm 2012 Lúa 9 có buổi RMS nho nhỏ trong vòng thân mật tại nam Cali, tuy thời gian ít ỏi vậy mà Lúa 9 cùng vài anh chị em đồng hương Bến Tre cũng thực hiện bài múa Chiều Lên Bản Thượng đem lên sân khấu. Tập tổng cộng tập dợt chỉ có 2 ngày thôi.
Nghĩ lại mình thuộc loại điếc khổng sợ súng“ hheheh.
Võ Thị Trúc Giang Lúa 9 – Tây Đức











