Bạn thân mến,
Đầu năm ngày Mồng 1 Tết Bính Ngọ 2026 là đã qua 51 mất nước ly hương.
Mỗi khi được nghe đến dòng nhạc yêu thương xa xưa, vui tươi và hạnh phúc, không thể nào không hồi tưởng lại những ngày tháng cũ và kỷ niệm xưa đã mất.
Ly Rượu Mừng đã ngấm vào tận nơi sâu nhất của người Việt tỵ nạn khi tha hương để trở thành một phần gắn chặt với cuộc đời của mỗi người.
Những tiếng hát lời ca là mỗi hoài niệm, mỗi nhớ nhung, là day dứt và là tiếc nuối bởi đó là lịch sử của một đất nước một thời hiện hữu ngắn có 21 năm, đã bị xóa tên một cách tàn nhẫn nhưng những gì được sinh ra trong đó vẫn tồn tại, vẫn trưởng thành và vẫn được yêu mến.
Âm nhạc và văn chương là những hiện thực trong đó.
Tôi vẫn không hiểu khi bài hát được hát bởi những người không có chung những ngày tháng cũ và những hoài niệm trong tim, họ có thật lòng rung động hay chỉ hát như một bài hát vui bình thường để đón Xuân?
Một bài hát kinh điển về mùa Xuân của VNCH mà cả nước CSVN hiện nay sau 1975, mất 41 năm mới được chấp nhận để hát nhưng hát say sưa.
Khi hát say sưa thì bài hát chắc chắn có một sức hút thật mạnh vào trái tim của người hát.
Như vậy, có phải lòng người dân Miền Nam và nền âm nhạc VNCH mới thể hiện đúng con người Việt yêu hòa bình trên thế giới dù có chiến tranh, có chết chóc và dù có thù hận nhưng không bao giờ muốn uống máu quân thù và bắn giết nhau.
Một khi tên một đất nước gọi là Việt Nam nếu vẫn còn tồn tại trên quả đất thì chắc chẳng bao giờ có một bài hát đầy tình yêu hòa bình và tình yêu nước thứ hai nào có thể thay thế được Ly rượu Mừng của Phạm Đình Chương dưới chế độ VNCH ở miến Nam.
Nếu ai không tin thì hãy viết hay hãy kiếm một bài hát khác để thay thế xem, 100 triệu người Việt có chấp nhận hay không?
Tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu những người hát hay không hát dù không cùng chung dòng lịch sử với chúng ta, sao bây giờ vẫn còn thù ghét và khinh thường chúng ta dữ vậy?
Tuy vậy, những dòng chữ yêu thương đầu năm của tôi xin dành cho những ai khi cất tiếng hát Ly Rượu Mừng dù trong nước hay ngoài nước, có một ước muốn và lời chúc chân thành từ trái tim dù khác lý tưởng, hãy bớt thù hận và thêm yêu thương, nhất là yêu thương người Việt.
NNP
Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) | Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Duy Quang, Quỳnh Giao, Thái Thảo
Ly Rượu Mừng (Phạm Đình Chương) | Thái Thanh, Kim Tước, Mai Hương, Duy Quang, Quỳnh Giao, Thái Thảo
By The JIMMY TV 📺
NNP










