Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn –

Chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn – Cộng Đồng Người Việt tại Hoa Kỳ của Radio Saigon Dallas 1160 AM, Ngày Chủ Nhật lúc 11:30 AM, giờ TX, tức là 12:30 PM, giờ Florida. Do Nam Phương phụ trách.

Nam Phương thân chào chị Minh Ánh. Hôm nay chị khỏe không? Chủ nhật vừa qua chị vắng mặt vì tham dự Diễn Hành Tết tại thành phố Westminster, CA cùng buổi gây quỹ Xuân Đoàn Kết của thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí. Hôm nay welcome chị trở lại với chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn.

Thân chào NP và tất cả quý anh chị em, quý vị thính giả thân thương của đài radio SG-Dallas. Cảm ơn NP, sau một tuần dài làm việc tất bật, Minh Ánh xin phép hôm nay sẽ chia sẻ vắn tắt về tin tức nóng bỏng sôi động của Hoa Kỳ và thế giới, và phần lớn sẽ bàn về phóng sự Tết tại Thủ Đô Tỵ Nạn của Người Việt Quốc Gia.

Xin mời NP chia sẻ tin tức HK trong tuần qua. Cảm ơn em.

1. Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump
Tổng thống Donald Trump đã đọc bài Thông điệp Liên bang với thời lượng dài kỷ lục trong lịch sử hiện đại. Ông nhấn mạnh về tăng trưởng kinh tế, các chính sách giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt, kế hoạch bảo vệ chương trình An sinh Xã hội và đề xuất các chương trình tiết kiệm hưu trí mới. Bài phát biểu cũng đề cập đến những bất đồng với một số phán quyết gần đây của Tối cao Pháp viện liên quan đến chính sách thuế quan.

2. Đàm phán ngân sách liên bang
Quốc hội Hoa Kỳ đang tiếp tục thương lượng dự luật ngân sách nhằm tránh gián đoạn hoạt động của chính phủ. Các nhà lập pháp hai đảng đang tìm kiếm thỏa hiệp để duy trì ổn định các chương trình liên bang và tránh nguy cơ đóng cửa chính phủ.

3. Chính sách đối ngoại
Hoa Kỳ tiếp tục tham gia các cuộc đàm phán ngoại giao quan trọng trên thế giới, bao gồm các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề hạt nhân Iran và các cuộc đối thoại an ninh quốc tế với các đồng minh.

4. Kinh tế và thương mại
Chính quyền liên bang cho biết đang tiếp tục điều chỉnh chính sách thương mại và thuế quan nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường quan hệ thương mại quốc tế.

5. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt
Thời tiết lạnh giá và bão tuyết tiếp tục ảnh hưởng nhiều khu vực phía Bắc nước Mỹ, gây gián đoạn giao thông và khiến nhà chức trách đưa ra các cảnh báo an toàn cho người dân.

BẢN TIN QUỐC TẾ – TRUNG ĐÔNG

Và sau đây là bản tin quốc tế trong tuần mà Minh Ánh thấy đang xôn xao dư luận ngày hôm qua: Chiến tranh với Iran.

Tin tức thu thập từ hôm thứ bảy, Hoa Kỳ và Iran chưa xảy ra chiến tranh, tuy nhiên căng thẳng giữa hai nước vẫn đang ở mức cao. Nguyên nhân chính đến từ chương trình hạt nhân của Iran, các cuộc xung đột thông qua những lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn tại Trung Đông, và những vụ tấn công rải rác trong khu vực.

Giới phân tích cho rằng nguy cơ xung đột vẫn tồn tại, nhưng một cuộc chiến toàn diện khó xảy ra trong thời gian gần, vì cả hai bên đều hiểu rằng chiến tranh sẽ gây tổn thất kinh tế và quân sự rất lớn, đồng thời ảnh hưởng mạnh đến giá dầu và kinh tế toàn cầu.

(theo tin của Ai vào sáng thứ bảy vẫn chưa xác nhận là có chiến tranh hay có không kích của Israel…cho tới trưa khi CNN ra thông báo một cách dè dặt về việc giáo chủ Khamenei bị giết tử thương!)

Theo CNN – Tin mới nhất:

Giáo Chủ Ali Khamenei đã bị tử thương sau trận bỏ bom của Do Thái.

Hy vọng Iran sẽ có một người kế nhiệm yêu hoà bình, thương dân chúng, không quá cuồng tín như các vị lãnh đạo trước! Cầu nguyện cho đất nước và dân chúng Iran.
Iran supreme leader Khamenei is dead, Trump & Israeli sources say

Cho đến nay, Tehran vẫn chưa công bố người kế nhiệm chính thức. Theo Hiến pháp Iran, quyền lãnh đạo tạm thời hiện được trao cho một hội đồng gồm Tổng thống, Chánh án Tòa án Tối cao và một giáo sĩ cấp cao, trong khi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 giáo sĩ đang chuẩn bị tiến trình lựa chọn lãnh tụ mới.

Nhiều nhà phân tích cho rằng cuộc lựa chọn này sẽ mang tính quyết định đối với tương lai chính sách đối nội và đối ngoại của Iran. Một số cái tên được nhắc đến gồm Mojtaba Khamenei — con trai cố lãnh tụ — cùng nhiều giáo sĩ quyền lực khác trong hệ thống chính trị tôn giáo của nước này.

Trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang nhiều biến động, thế giới hiện đang theo dõi sát sao ai sẽ trở thành người nắm giữ quyền lực cao nhất tại Iran trong thời gian tới.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật khi có thêm diễn biến mới.

Và cũng xin mạn phép thưa với quý vị thính giả về câu hỏi có giải thưởng vào 2 tuần trước mà Minh Ánh có thông báo trên Diễn Đàn KBC. Minh Ánh có mời anh Vũ Linh của Diễn Đàn Trái Chiều làm Giám Khảo, nhưng anh chỉ muốn làm "thí sinh" và đã cho câu trả lời rất chính xác: những dân HK đi biểu tình chống đối ICE và bảo vệ Di dân Lậu chỉ vì họ chống, thù ghét TT Trump.

Hôm nay vẫn chưa nhận được câu trả lời nào "chí lý" nhất nên Minh Ánh sẽ gởi tặng $250 cho anh Vũ Linh.

Xin quý vị thính giả theo dõi Diễn Đàn KBC và chương trình Vui Buồn Đời Tỵ Nạn của radio SG-Dallas trong vài tuần nữa sẽ có giải thưởng tiếp tục cho một câu hỏi khác với giải thưởng nhỏ $50. Chân thành cảm tạ sự ưu ái của quý vị.

Dạ thưa như đã đề cập lúc mở đầu chương trình, xin chị Minh Ánh chia sẻ cảm tưởng về việc Tết tại thủ đô của người Việt tỵ nạn tại Westminster ra sao. Chắc là vui, thú vị và đặc biệt lắm phải không chị?

Thứ sáu ngày 20 là một ngày rất dài và bận rộn của Minh Ánh. Buổi sáng mình tổ chức Tết cho những vị cao niên tại Town and Country Senior Center từ 10AM – noon. Các hội viên người Mỹ và Mễ tập múa nón mà Minh Ánh hướng dẫn xử dụng các thế thăng bằng mà mình dạy trong lớp để múa nón lá. Đúng 11;30 AM khi chương trình văn nghệ chấm dứt thì Minh Ánh ra phi trường bay qua California. Theo lịch trình thì máy bay sẽ đáp xuống phi trường LAX lúc 6 giờ chiều, Minh Ánh dự trù nhận xe thuê và lái tới địa điểm tổ chức Xuân Đoàn Kết khoảng 8 PM…Ai dè đâu máy bay trễ gần cả hơn 1 tiếng rưỡi. Lúc mình tới Lavender’s Hall thì là đã 9:30 PM rồi! Tiệc gần tàn, mà Google Map không có internet service nên phải lái offline: chẳng biết có đúng hướng hay không nữa. Bà con lái trên xa lộ có nhiều chỗ tối om mà vận tốc 80 miles/giờ nên chạy bạt mạng và chẳng biết "đi về đâu hỡi em" cho nên thật là hoang mang lắm NP ơi! Nhưgn rồi cũng tới nơi. Tiếc là trễ quá Thứ Trưởng Hùng Cao đã rồi buổi dạ tiệc gây quỹ cho anh NMC. May mà người anh đáng kính đầu đàn bs Phạm Hiếu Liêm vẫn còn ở đó. Hai anh em loay hoay kiếm internet để xem đường về khách sạn Minh Ánh thuê nằm nơi mô…thiệt là mệt. Tuy nhiên cũng còn chút thời giờ để đi chào hỏi anh chị Thủy – Hiệp (đồng hương Nha Trang), vc anh chị NMC-Mai Hiên, cùng các anh chị trong tổ chức Cộng Đồng NV Quốc Gia. Và xem được vài màn biểu diễn đặc sắc của các anh chị trong Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ của nha/nhac sĩ Cao Minh Hưng sáng lập.

Sáng hôm sau 7:30 mình có mặt tại toà thị chính của Westminster, đậu xe và dùng xe bus của city đưa tới địa điểm tổ chức diễn hành tại đai lộ Bolsa trước khu thương xá Phước Lộc Thọ.

Thị Trưởng cùng các vị trong Hội đồng thành phố phát biểu. Minh Ánh rất nể phục anh TT NMC và sự năng nổ của người vợ – Chị Mai Hiên là phụ tá đắc lực cho chồng. Đúng là đàng sau một người đàn ông thành công phải có một người phụ nữ tuyệt vời giúp đỡ phải không NP?

Dạ thưa phải. Như vậy thì lúc mấy giờ thì buổi diễn hanh mới bắt đâu thưa chị? Trong đoàn diễn hành có những gì? Các cơ sở thương mại hay chính quyền địa phương? Có gì đặc biệt hay không?

(Photo: Pham Gia Dai)

(CLB TNS – Cao Minh Hung)

(7) Facebook

(7) Facebook

Khoảng 8:30 AM thì bắt đầu khai mạc với các phát biểu và màn trình diễn múa lân của đoàn lân Thiên Ân, và khoảng 9 AM thì diễn hành bắt đầu với các ban bộ của thành phố Westminster, các cơ sở thương mại của các nhà tài trợ, các vị dân biểu, ứng cử viên, các vị dân cử…đặc biệt là có nhiều thành phố lân cận cũng tham gia, Cộng đồng NVQG với các anh chị từ nhiều tiểu bang khác tới tham gia, Chủ tịch của Freedom-VACA bs Phạm Hiếu Liêm được vinh dự ngồi trên xe convertible với các cô Hoa Hậu (mà anh đùa là anh sẽ đóng vai Beauty and the Beast). Trong đoàn diễn hành có đoàn xe của bs Dao, một nhà bảo trợ lớn của thành phố đã đặt luôn 3 con ngựa đúc bằng nhựa rất đặc biệt, cũng như có nhà bảo trợ thuê luôn xe ngựa rất đẹp, và có bài diễn văn mà Minh Ánh rất ấn tượng là bài phát biểu rất ngắn của TT Hùng Cao nói về cây Redwood và sự đoàn kết: tuy ngắn nhưng tràn đầy ý nghĩa, và bài diễn văn của một nghị viện trẻ Amy Phan West: hùng hồn và khí chất của một nữ lưu vẫn còn giữ được cội nguồn con cháu Hai Bà Trưng.

Dạ vậy tới bao lâu thì đoàn diễn hành mới chấm dứt thưa chị? Sau đó chị đã làm gì có đi ăn uống hay ngắm cảnh chợ Tết gì hay không?

Tới 12 giờ trưa mà vẫn còn thấy đoàn diễn hành tiếp tục. Chị ngồi chung chỗ với anh Nguyễn Tường Tuấn (Diễn Đàn KBC) và hiền thê của anh, lúc đó anh có vẻ mệt vì say nắng và lại đói bụng nữa, nên chị giúp đưa anh chị NTT về lại khách sạn rồi tới chỗ VHM – Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt – Vietnamese Heritage Museum để thăm vì được anh Phan Quang Trọng chuyển lời mới của anh Giám đốc của VHM – anh Châu Thụy. Đây cũng là một sự kiện cần chia sẻ thêm vào tuần sau.

Buổi tối thì anh Bùi Hữu Liên – VP của Freedom-VACA đã đặt một chỗ tại Resort Worldmark Anaheim – Disneyland để tổ chức mừng xuân Bính Ngọ cho các thành viên của VACA cũng như mời các vị ứng cử viên tới tham dự và thảo luận về việc ra mắt quyển sách dịch thuật thứ nhì của VACA "The Woke Mind Virus." Xin mạn phép chia sẻ thêm vào tuần sau vì có rất nhiều chi tiết.

Dạ thưa Tết ở CA có đông đảo người Việt thì chắc chắn sẽ tưng bừng và không khí nhôn nhịp hương vị Tết hơn, không biết Tết tại vùng chị cư ngụ thì như thế nào? Xin chị vui lòng chia sẻ. Cảm ơn chị.

Dạ về tới nhà tối chủa nhật là sáng hôm sau đi dạy 2 lớp Khí Công, rồi sau đó tập cho các vị cao niên dùng các thế thăng bằng để múa nón. Làm việc liên tục để chuẩn bị cho tổ chức Tết Nguyên Đán cho Trung Tâm sinh hoạt người Cao Niên tại Brandon – cũng thuộc Hillsborough County. Năm nay các chú lớn tuổi cầm đầu lân múa hết nổi nên yêu cầu xin múa rồng cho nhẹ và dễ dàng hơn. Mình kêu 3 em sinh viên trường đại học Nam Florida (University of South Florida) giúp – trong đó có 2 em là thành viên của Khí Công Hoàng Hạc. Em Sophie Dương Hoa Hậu Cộng Đồng – Miss Diễm Kiều năm 2026 cũng tham gia và được phỏng vấn.

Minh Ánh cũng được County cho một câu hỏi rất đơn giản nhưng cũng khá "hóc búa" là:

"Tại sao cô tổ chức Tết Nguyên Đán tại các trung tâm cao niên ?"

Nếu là NP em sẽ trả lời như thế nào đây em?

Dạ…chắc là vì chị thương các cụ già neo đơn?

Đúng vậy…

Vì thương cho các cụ là những người bị lãng quên, không có điều kiện để tới các chỗ tổ chức các buổi lễ hội văn hóa.

Cho nên chị muốn đem mùa xuân, mang niềm vui cũng như nét đẹp ngày Tết của văn hóa Việt tới cho các cụ.

Rất là vui và hạnh phúc khi chị tập múa dù bài Saigon Đẹp Lắm – với lời giới thiệu “làm sống lại hình ảnh các cô thiếu nữ miền Nam vào thập niên 60: mặc áo dài bà Ngô Đình Nhu, mang dù, kính râm đen, đầu cột khăn…” nhảy điệu Cha cha vui nhộn, và chị đạo diễn màn cuối cùng khi các cô gái thông minh xếp dù lúc trời gió to, riêng một cô (là chị đó) không được "khôn cho mấy" vẫn đỏng đảnh che dù bị gió cuốn bay thì được các cô bạn khác nắm tà áo dài kéo lại – mà chị giới thiệu là Sisterhood – tình chị em, nâng đỡ giúp nhau trong lúc hoạn nạn…được các vị cao niên vỗ tay thích quá chừng… Còn màn múa nón kết thúc chị cho các cô sắp nón làm cầu thang và chúc cho tất cả “năm ngựa thăng tiến bắt cầu đển thành công, như ý nguyện:” họ cũng vỗ tay rất nhiều. Màn múa trống cơm của dân ca Bắc chị giới thiệu y phục của thiếu nữ Bắc Kỳ, và ý nghĩa bài hát, tới chỗ "đôi con mắt lim dim" thì chị tập các vị chỉ vào mắt rồi chớp mắt – đá lông nheo …làm các vị cười ầm…nói chung một ngày tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc!

Chị xin được tiền donation mà người Mgr muốn donor tặng cho 10 bình hoa centerpieces để bàn trang trí, còn lại thì cho snacks: cho các vị ăn croissant với cánh gà bbq chicken Korean tiệm của con trai, chips và fortune cookies của một vị trong city of Tampa MAAPIAC tặng, riêng Freedom-VACA: chị tặng 30 phần cơm trưa cho các diễn viên múa và thiện nguyện viên: cơm với thịt kho nước dừa trứng ăn với dưa giá: mọi người đều vui và hẹn tiếp tục vào năm sau.

Centerpiece: Trúc Cúc và qk VNCH với chữ Happy Tết

Bàn thờ Gia Tiên – Tổ Quốc với là qk có nhiều chữ ký của VV và CQN

Trước khi chấm dứt chương trình Minh Anh & NP xin chân thành cảm tạ quý vị đã yêu mến bỏ thời gian lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi.

Minh Anh cảm ơn NP cùng toàn thể quý anh chị trong đài SG-Dallas.

Xin thân chúc NP, kính chúc quý anh chị đài SG-Dallas cùng quý vị thính giả của đài dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, gia đạo an hòa, hạnh phúc, tràn đầy yêu thương và như ý nguyện.

Minh Ánh xin kính chào và xin phép gặp lại quý vị vào tuần sau.

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant 2024-2025
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading