Bạn thân mến,
Cuộc không kích Iran ngày 2/28/26 bước sang ngày thứ 2 hiện chưa chấm dứt nhưng với kết quả của ngày thứ 1 bỏ bom là đã tiêu diệt được giáo chủ Hồi Giáo cực đoan Khamenei cùng với khoảng 40 cận thần cao cấp.
Tám tháng trước đây, ngày 22 tháng 6, 2025, cuộc không kích ào ạt dữ dội vào 3 căn cứ nguyên tử hạt nhân của Mỹ và Do Thái tưởng như đã phá vỡ được bầu trời đen tối trên đất nước này nhưng vẫn chưa đủ sức đem ban ngày trở lại với mặt trời. Bóng đêm vẫn dầy đặc và nỗi kinh hoàng vẫn còn đấy.
Lời cầu nguyện của dân tộc Iran vẫn tiếp tục.
Chuyện phải đến đã đến vào ngày 2/28/26.
Nó không đến với tự nhiên mà đến với sự chuẩn bị sắp xếp công khai và rõ ràng mà ai cũng biết duy chỉ có một điều là không biết sẽ xảy ra vào ngày nào, giờ nào hay bao giờ.?
Ai cũng chờ đợi trả lời cho câu hỏi thứ nhất này.
Sau đó, câu hỏi thứ 2 là nếu nó xảy ra thì có đạt được kết quả mong muốn không?
Cái câu hỏi thứ hai mới là quan trọng, mới thấy được ánh sáng mặt trời có xóa tan được bóng đêm không?
A-Câu hỏi thứ nhất và trả lời:
Cuộc không kích đã xảy ra vào lúc 8:10 phút sáng 2/28/26 giờ Iran với gần 20 mục tiêu trên đất Iran:
1- Từ hạm đội thứ 5 của Mỹ đậu cách bờ của Iran xa hơn 500 miles ngoài khơi, các oanh tạc cơ F35-F22 cất cánh từ HKMH USS Abraham Lincoln lớn nhất của Mỹ và của thế giới, tiến vào không kích các mục tiêu căn cứ quân sự, dàn phóng hỏa tiễn và phòng thủ của Iran để dọn đường tấn công cho phía Do Thái.
2- Sau đó, từ đất liền xứ Do Thái hơn 220 oanh tạc cơ bay qua 1,000 miles để đến Iran nhắm vào mục tiêu cơ sở chính trị, tổng hành dinh của chính quyền và các tên tuổi của cấp lãnh đạo cao cấp của Iran bắt đầu từ giáo chủ tối cao Khamenei trở xuống.
Với tốc độ siêu thanh từ 1500-1800 miles/hr của F35 hay F22, từ HKMH hay từ Do Thái, họ chỉ mất khoảng 20 – 40 phút là vào tới không phận của Iran để không kích.
Thời gian quá nhanh đó chỉ cho thấy bom nổ, đạn rơi, khói cháy đã lan từ tứ phía khắp nước Iran, trong khi hệ thống phòng thủ của Iran vẫn không có trả lời mà còn trong tư thế chờ đợi và canh chừng chứ chưa sẵn sàng đáp trả hay chống đỡ.
Bằng cớ là không có một báo cáo nào chứng minh có sự chống trả nghênh chiến bằng phi cơ bay lên hay có chiếc oanh tạc cơ của Mỹ và Do Thái bị trúng đạn hay trúng hỏa tiễn rớt xuống.
Từ sự thành công của lần không kích đầu tiên vào ngày 6/22/25, và lần này 2/28/26 đều giống nhau, tất cả hệ thông phòng thủ và canh chừng của Iran đều ở trong một tình trạng thụ động thảm hại như nhau.
Vì vậy, 2 cuộc không kích đó được coi như một cuộc không kích tập trận bằng đạn thật của Mỹ và Do Thái một mình một chợ chứ không phải đạn cao su và súng hơi.
Trong vòng 9 tháng ngắn ngủi, dưới quyền chỉ huy cùa TT HK Trump, qua 3 cuộc tấn công lớn quy mô ở xứ người mới đây của Mỹ:
1- Một là ngày 6/22/25 tấn công 3 căn cứ nguyên tử của Iran
2- Hai là ngày 1/3/26 bắt cóc TT Maduro của Venezuela.
3- Ba là ngày 2/28/26 tấn công toàn cõi Iran
Câu hỏi được đưa ra là tại sao Mỹ thành công với thương vong gần như không có hay chỉ có vài quân nhân chết hay bị thương mà địch thủ không ngờ được vậy?
Câu hỏi về kỹ thuật và chiến lược là:
a- Hệ thống phòng thủ của Iran hay Venezuela quá dở hay tại hàng là made in Hong Kong bên hông Chợ Lớn?
Chắc chắn là khi Iran có khả năng chế tạo bom nguyên tử hay hỏa tiên liên lục địa tầm trung thì Iran có khả năng kỹ thuật cao về tình báo, phòng thủ và tấn công chứ không tối tăm thấp lè tè phải đi buôn lậu ma túy và thuê lính Cuba làm hộ vệ TT như Venezuela.
b- Hệ thống nhiễu sóng và định vị kỹ thuật quá cao của Mỹ đã làm tê liệt hệ thống phòng thủ và giám sát của Iran?
c- Iran đã không học hỏi được kinh nghiệm qua cuộc bị tấn công ngày 6/22/25 của Mỹ?
d- Iran có học cao về kỹ thuật nhưng không tới bằng Mỹ? nghĩa là có thể ở trình độ cấp 3 trường làng.(!)
Câu hỏi với trả lời nào đúng nhất? Đây là a,b,c,d khoanh.
Bạn nghĩ câu nào đúng nhất ?
Ai trả lời trúng, tui xin thưởng 1 tấm vé cạo $10.00 gửi qua bưu điện.
B- Câu hỏi: kết quả cuộc không kích có đạt được không?
Vào lúc 8:10 sáng ngày 2/28/226, tất cả các hệ thống tin tức truyền thông ở Mỹ và trên thế giới dã ngưng phát sóng tin thường lệ để loan tin:
– Mỹ & Do Thái đã bắt đầu tấn công không kích Iran với gần 20 mục tiêu trên toàn lãnh thổ.
Mọi người chỉ nhìn thấy khói lửa, đạn bay, nhà cửa xập tan từ xa xa vẫn chưa tưởng tượng được cận cảnh nó ra sao?
Chắc chắn, sẽ có thương vong và chết chóc?
Người chết là ai? Xập tan nhà cửa của dân hay cơ sở chính quyền? có nhiều người dân hay các tướng tá lãnh đạo cao cấp của Iran bị tử thương không?
Ai cũng nghĩ rằng giáo chủ tối cao của Iran, kẻ thù số 1 trong danh sách tấn công không thể nào bị trúng bom hay bị giết một cách dễ dàng trong cuộc không kích lần 2 này.
Lý luận bình thường của con chim bị bắn thường sợ cành cây cong thì Giáo chủ Khamenei phải ở trong hầm nhà kiên cố, ở sâu trong núi hay dưới lòng đất, có sức chống cả bom địa chấn tấn hay ở một nơi bí hiểm cao siêu không ai biết được chứ cứ chạy ra chạy vô để quỳ khấn vái đấng Alah ngày 5 lần trong mùa chay Ramadan thì là vẽ đường cho hươu chạy và lạy ông con ở bụi này.
Báo chí đã nêu ra chuyện này.
Tuy nhiên, câu hỏi này chỉ có CIA và tình báo Do Thai Mosaid mới trả lời được với “lời trân trọng cám ơn.”Dù sao với cả tháng trôi qua, cuộc không kích này đã được cảnh cáo, đã được báo trước, đã được dàn binh bố trận ầm ĩ với hàng không mẫu hạm và hàng chục chiến hạm bỏ neo ở vịnh Ba Tư trong tư thế sẵn sàng tấn công và nhất là đã có một mô hình thí dụ tấn công lần thứ nhất ngày 22/6/25 giết chết hàng chục tướng tá cao cấp của chính quyền.
Đó không phải là một cuộc dàn cảnh dọa dẫm rùm beng chiên trống.
Giữa sự thật và kịch bản, giữa Donald Trump và J Carter hay B Clinton, Iran phải hiểu ai là người có võ Vô chiêu thắng hữu chiêu của Trương Tam Phong truyền cho Trương Vô Kỵ trong chuyện chưởng của Kim Dung.
Chuyện dân gian Việt hay diễu về con người giũa nói và làm:
– Người Nhật nói ít làm nhiều
– Người Pháp nói nhiều làm ít
– Người Mỹ nói sao làm vậy
– Người Tầu không nói mà làm
– Người Việt nói một đàng làm một nẻo.
Không ai đoán được TT Trump là người thuộc về nước nào?
Chỉ biết trong chuyện Iran, ông là người nói sao làm vậy? Vậy, Ông là người Mỹ.Ông đã từng nhắn với giáo chủ Khamenei trong trận không kích Iran ngày 6/22/25:
– Thầy ui! Thầy đừng đi đâu hết. Tui biết chỗ thầy ở mô rùi.
Thầy ở chỗ mô thì tui gửi bom tới chỗ đó cho thầy.
Khi mọi tin tức truyền thông khắp quả địa cầu đang chiếu cảnh bom rơi đạn nổ thì có đài bất ngờ loan tin nóng hổi là giáo chủ Khamenei đã bị giết chết nhưng không có chi tiết cụ thể được đưa ra ngoại trừ nguồn tin từ tình bào Do Thái. Họ nói rằng có hình ảnh chụp được thi thể của giáo chủ Khamenei nhưng không trưng ra.Không thấy không tin nhưng khi nghe tin từ đài truyền hình của Iran lúc 5:00 sáng vào ngày 3/1/26, đã chính thức loan tin Giáo Chủ Khamenei đã bị giết chết ngày 2/28/26 tại khu vực trú ẩn, không nói là ở nơi nào. Đồng thời, ra lệnh có 40 ngày quốc tang để tưởng nhớ.
Nghe được tin này mà phát sợ và phải tin.Thêm vào đó, các đài truyền thông khác còn có thêm tin:
– con gái & chồng và cháu gái cũng bị giết chết
Theo Wikipedia, trong 40 lãnh đạo của Khamenei bị giết chết, danh sách cận thần cao cấp gồm có:
Based on reports from February 28, 2026, regarding a joint U.S.-Israeli military operation (“Operation Epic Fury”), multiple high-ranking Iranian officials were killed in a “decapitation strike” aimed at the country’s leadership
. The following high-ranking Iranian officials were confirmed or reported killed:
- Ayatollah Ali Khamenei: Supreme Leader of Iran.
- Ali Shamkhani: Senior Aide to the Supreme Leader and former Secretary of the Supreme National Security Council.
- Mohammad Pakpour: Commander in Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Ground Forces.
- Aziz Nasirzadeh: Minister of Defense.
- Sayyid Abdolrahim Mousavi: Chief of Staff of Iran’s Armed Forces.
- Saleh Asadi: Intelligence Chief of the Khatam ol-Anbia Headquarters.
- Mohammad Shirazi: Head of the Military Bureau of the Supreme Leader.
- Hossein Jabal Amelian: Head of Iran’s Advanced Weapons Program.
- Ali Asghar Hejazi: Senior Aide and Deputy Chief of Staff to Khamenei.
Additionally, Fars News Agency reported that several members of Khamenei’s family, including his daughter, son-in-law, and grandchild, were killed in the strikes on his compound.
Note: As of March 1, 2026, Iran announced 40 days of mourning following the confirmation of these deaths.
Như vậy, câu hỏi thứ hai:
– mục tiêu chính cuối cùng của cuộc không kích ngày 2/28/26 có đạt được không?Câu trả lời :
– Có và đạt được nhiều hơn dự đoán vì tới gần 40 cận thần được thắp nhang khói nghi ngút cùng với giáo chủ.Biến cố này tới bây giờ 3/1/26 mới chỉ hơn 1 ngày tuổi đời dù đã chấm dứt nhưng chưa kết thúc một câu chuyện dài tới 49 năm.
Xin hẹn tiếp tục về chuyện hậu quả khác của nó mà chúng ta, người Việt tỵ nạn CS ước mơ.
NNP
Thank you.
Phil Nguyen










