Xin kính chuyển.
Chân thành cảm ơn anh LMau.
AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)
City of Tampa MAAPIAC – Director of Community Engagement
Director of Asia Pacific Scholarship Pageant
Asian Pacific Islander Cultural Festival | City of Tampa
Representative of Far East Asians – HC Diversity Advisory Council
Diversity Advisory Council (DAC) | Hillsborough County, FL
From: LMau
TRUMP: KẺ ĐÁNG SỢ NHẤT LÀ KẺ DẤU LƯỠI DAO ĐẰNG SAU SỰ ỒN ÀO
Mỗi khi nhắc đến TT Donald Trump, dư luận thường mỉa mai gọi ông là một chính trị gia "nổ" – chuyên dùng những phát ngôn khoa trương để che đậy sự thiếu hụt trong hành động.
Nhưng sự thật có đơn giản như thế không? Ông Trump đáng sợ nhất khi đăng đàn chửi đổng trên mạng xã hội, hay là khi ông ấy… im lặng?
KHI ÔNG TRUMP "NỔ" – NHỮNG QUẢ BOM XỊT MÍT
Thành thật mà nói, ổng nổ tung Trời. Quậy tưng, giận dữ và thậm chí "hờn dỗi". Điều mình oải nhất là sợ ổng "kiêu ngạo" đến mức ông ấy quên mình đang phục sự Chúa của ổng. Nếu ông ấy thực sự đến mức đó, ông ấy chắc sẽ bị giết chết giữa nhiệm kỳ vì Chúa /Các vị chính Thần không còn bảo hộ cho ông ấy nữa. Lòng kiêu ngạo sẽ lấy đi tất cả. May thay, tới giờ này, ông chưa lạc lối.
Cho tới nay, những cú "nổ" của ông TRUMP thường chỉ dành cho các mục tiêu kinh tế vĩ mô xa vời hoặc để nắn gân nội bộ.
Ví dụ nhé, ông từng hứa sẽ xóa sạch nợ quốc gia trong 8 năm. Kết quả? Nợ công tăng thêm gần 7.800 tỷ USD chỉ trong nhiệm kỳ đầu! Và giờ còn nhiều chi tiêu cho quốc phòng và chiến tranh dù chính phủ đã "nhỏ lại".
Ông từng nói ông sẽ chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine sau 24h bước chân vào Bạch Cung. Nhưng giờ đã hơn một năm trôi qua, ông hết đàm phán với Putin rồi tới Zenlenskyy mà cuộc chiến vẫn tiếp tục. Thiên hạ chửi ổng quá trời nổ. Hoàn toàn đồng tình. Có những thứ, lực bất tòng tâm 🙂.
Rồi những lần ông dọa dùng Đạo Luật Chống Nổi Loạn để xách quân đội đi dẹp loạn các thành phố do đảng Dân Chủ kiểm soát – rốt cuộc cũng chỉ là võ mồm do vấp phải hàng rào pháp lý !
Buồn cười nhất chắc là vụ ông đòi "mua đứt" đảo Greenland để dằn mặt Nga và Trung Quốc. Khi bị Đan Mạch từ chối thẳng thừng, ông dỗi và hủy luôn các đe dọa thuế quan.
NHƯNG ÔNG TRUMP ĐÁNG SỢ NHẤT LẠI CHÍNH LÀ KHI ..ÔNG KHÔNG NÓI GÌ
Đừng để những dòng trạng thái ồn ào trên Truth Social đánh lừa bạn. Quy luật bất thành văn của ông là: Mục tiêu chiến lược càng lớn, thì sự chuẩn bị càng phải chìm trong im lặng chết chóc.
TT Trump không bao giờ "nổ" trước khi động thủ với các kẻ thù thực sự.
Hãy nhìn sang Somalia. Quân đội Mỹ đã chơi trò "tìm và diệt" với sự bí mật tuyệt đối.
Không cảnh báo, không có những bài phát biểu dài dòng dọa dẫm. Cứ lẳng lặng khóa mục tiêu, nhấn nút, và thủ lĩnh IS-Somalia bốc hơi bởi tên lửa chính xác. Việc giữ im lặng này tước đi cơ hội chuẩn bị của kẻ thù, và khi dư luận kịp biết chuyện thì mọi thứ đã xong xuôi.
Vụ tiêu diệt trùm cuối ISIS Abu Bakr al-Baghdadi năm 2019 là minh chứng hoàn hảo. Lực lượng đặc nhiệm bay qua không phận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát một cách câm lặng.
TT Trump ngồi nhà theo dõi trực tiếp. Chỉ đến khi al-Baghdadi bị dồn vào ngõ cụt và tự sát, Ông Trump mới ngoi lên truyền thông để "nổ" vang dội, hả hê mô tả kẻ thù chết "như một con chó".
Đặc sản của ông Trump là: Làm xong cất lưới rồi mới đem ra khoe.
"Đánh úp" Venezuela và đòn sấm sét vào Iran (2025-2026)
Bạn nghĩ việc mang quân sang bắt cóc nguyên một tổng thống của quốc gia khác là phải tuyên chiến ầm ĩ? Hoàn toàn không.
Năm 2026, trong lúc truyền thông còn đang bận cãi nhau về chính sách di trú và thuế quan của ông, Trump đã âm thầm điều 150 máy bay quân sự tàng hình sà thẳng xuống thủ đô Caracas để bế Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro về New York.
Lực lượng bảo vệ và cố vấn Cuba thậm chí không kịp chớp mắt.
Đỉnh cao của sự hài hước pha lẫn kinh dị là vũ khí bí mật mang tên "Discombobulator" (Máy gây rối loạn). Nghe tên như đồ chơi trẻ con, nhưng thực tế nó làm hệ thống hỏa tiễn phòng không tắt điện toàn tập, rò rỉ sóng vi sóng làm lính gác bị ảo giác thính giác.
Đưa được Maduro về Mỹ rồi, ông mới bắt đầu màn "nổ" để dằn mặt phần còn lại của thế giới.
Với Iran, kịch bản cũng im lìm không kém. Tháng 6 năm 2025, dàn oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit bay ròng rã 37 tiếng đồng hồ để thả bom xuyên phá vào các cơ sở nguyên tử dưới lòng đất của Iran.
Cả thế giới hoàn toàn mù tịt. Đúng 20 phút sau khi quả bom đầu tiên chạm đất, ông Trump mới chễm chệ xuất hiện trên TV tuyên bố các cơ sở này đã bị "xóa sổ hoàn toàn".
Đến năm 2026, chiến dịch Operation Epic Fury làm lãnh tụ tối cao Iran thiệt mạng và đánh chìm 46 tàu hải quân Iran, ông Trump dõng dạc chốt đơn cuộc chiến đã "rất hoàn tất" (very complete) (ngày 10/3). Tuyên bố thốt ra khiến giá dầu giảm mạnh. Chúng ta kêu gọi nhau hãy nghe ông Trump "nổ" ít thôi, cuộc chiến đang tiếp diễn kia kìa.
Dù Ngũ Giác Đài bảo "mới chỉ bắt đầu", nhưng với ông Trump, tiêu diệt xong chóp bu, tầu hải quân và kho hỏa tiễn thì tức là cuộc chiến này đã xong mục tiêu chiến lược. Chiến thắng hạn chế, tức là chỉ dừng lại ở tiêu diệt khả năng sản xuất vũ khí nguyên tử, kho vũ trang và suy yếu nội tình của IRAN khiến IRAN không đủ tiền, vũ khí để cung cấp cho các quân đội uỷ nhiệm của ISIS, Hezbollah, Hamas… là cụ vui rồi, cụ tiếp tục nổ cho tung trời như cách cụ đã làm với tất cả các đối thủ mà trước cuộc chiến/hành đồng vũ trang cụ đã im lặng, đánh lạc hướng truỳen thông theo cách đầy "chết chóc"!
Điều quan trọng hơn, các mục tiêu "chết chóc" của ông Trump lại định hình một ván cờ vây của năng lượng toàn cầu (đằng sau là sức mạnh petrodollar), định hình thế gọng kìm siết vào yếu hầu của Trung Quốc, cô lập Nga. Nga có thể không còn cách nào khác ngoài bắt tay với Mỹ, xé lẻ liên minh này và làm cho liên minh chống Mỹ không còn năng lực tạo ra một "hệ sinh thái tài chính – năng lượng – hàng hoá – tiền tệ" như chiến lược đã vạch ra. Đằng sau tất cà sự im lặng chết chóc là một chiến lược được vạch ra tỉ mỉ, rõ nét, cẩn trọng, táo bạo và khó lường.
Rõ ràng, ông Trump không phải là một kẻ "nổ" theo kiểu chém gió qua ngày ở các quán trà đá hay anh hùng bàn phím. Ông là một nhà chiến lược biết dùng cái miệng oang oang làm màn sương khói ngụy trang cho những hành động quân sự cực đoan và tàn khốc.
Khi ông Trump nổ to về một thứ gì đó trước khi làm, khả năng cao đó là một "bom xịt". Nhưng khi động đến các lợi ích cốt lõi của quốc gia, ông sẽ hành động đơn phương, bất ngờ và đầy uy lực.
Đối với kẻ thù của nước Mỹ (theo quan điểm của ông Trump), bài học đắt giá nhất là: Đừng bao giờ lầm tưởng những dòng tweet chửi bới ồn ào là dấu hiệu của sự thiếu chuẩn bị. Bởi vì rất có thể, đằng sau những dòng chữ viết hoa giận dữ trên mạng xã hội, là một phi đội tàng hình đang lẳng lặng tiến về phía mục tiêu! Mà mục tiêu của ổng là gì, ổng dám làm tới đâu lại luôn là ẩn số!
Kẻ đáng sợ nhất chính là kẻ biết cách giấu lưỡi dao đằng sau sự ồn ào!
( Nguyễn Thị Ngọc Hà)
Lời bàn:
Bọn họ ai mà không có thủ đoạn chính trị, mà họ thủ đoạn cả mấy chục năm rồi vẫn thua một người mới vào cuộc như TT Trump nên họ không chịu nổi, họ trở thành tiểu nhân. Một người có tài là phải nắm được cả mặt trái và mặt phải của chính trị nhưng để làm việc cho hiệu quả không phải để hại người nên vị trí của ông ngày càng cao và tiểu nhân thì càng quẫn bách điên cuồng.
( Nancy Tran)










