Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân trên Tỉnh Lộ 7 (17-3-1975) tại Nam California

Lễ Tưởng Niệm Nạn Nhân trên Tỉnh Lộ 7 (17-3-1975) tại Nam California
Ghi Nhanh: Phạm Gia Đại
Sáng ngày Thứ Ba 17-3-2026, dù thời tiết đột nhiên nắng nóng lên đến 100 độ F, Lễ Tưởng Niệm Những Nạn Nhân là những Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã bị Việt Cộng (VC) pháo kích sát hại trên Tỉnh Lộ 7, tại Phú Bổn khi đang di tản- đã được tổ chức giản dị nhưng rất trang trọng tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, nam California, Hoa Kỳ. Vào lúc 11 giờ sáng, và dưới ánh nắng như thiêu đốt, buổi lễ bắt đầu được cử hành long trọng với nghi thức chào cờ VNCH và Phút Mặc Niệm, và lễ dâng hương lên bàn thờ có hương hoa trái cây. Ban tổ chức cũng cúng hương hoa trái cây đầy đủ trước Tượng các vị Tướng Tuẫn Tiết, và trước Tượng Hoàng Sa.

IMG_5833.jpeg

Tề tựu chung quanh bàn thờ
IMG_5842.jpg

Sau khi dâng hương hoa- trên Trời hiện ánh sáng lạ

Giở lại trang lịch sử, ngày 17-3-1975, Quân Đoàn II được lệnh di tản từ Pleiku, và hàng vạn đồng bào nghe tin đã tìm mọi phương tiện để di tản theo với Quân Đoàn II, và VC đã lợi dụng cơ hội để nã pháo và súng cối vào dòng người đang di tản trong đó có nhiều trẻ em, cụ già và phụ nữ. VC đã thảm sát man rợ hàng ngàn thường dân vô tội.
Dù đã trải qua 51 năm rồi, nhưng vết thương vẫn rỉ máu mỗi khi ngày 17-3 lại trở về với đất trời. Mỗi năm tại nam Cali đều có lễ tưởng niệm. Năm nay ban tổ chức gồm có những sĩ quan đã từng phục vụ tại Tiểu Khu Pleiku như Lê Anh Dũng, Trung Tá Không Quân Võ Ý, Đại Úy Không Quân Dương Viết Đan, v.v…chị Nguyễn Thị Mỹ Hường (Liên Trường Pleiku), các cư dân Pleiku thời đó như chị Quỳnh Giao, và quý chị quả phụ của các chiến sĩ VNCH năm xưa ở Pleiku. Truyền thông có anh Thanh Huy của Việt Báo. Riêng cá nhân tôi dù trong một chuyến công tác vào năm 1968, có bay và dù chỉ dừng chân lại một đêm tại Pleiku, nhưng vẫn yêu mến vùng đất đỏ ấy.

IMG_5828.jpg

PGĐ và Sỹ Nguyễn (hai bạn cựu tù lưu đầy tại miền Bắc sau năm 1975- gặp lại nhau)

Hai chị Mỹ Hường và Diệu An đã cất công nấu nhiều món xôi chè, và đem theo cả thùng Igloo chứa đủ loại nước uống giải khát vừa để cúng trên bàn thờ, vừa để khoản đãi bữa trưa thanh đạm dưới bóng mát của tàng cây, sau buổi lễ. Buổi lễ tuy đơn sơ nhưng đã thể hiện tình quân dân như cá với nước của VNCH ngày nào, nay vẫn còn in đậm.
Buổi lễ kết thúc khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, và sau bữa ăn trưa thanh đạm, mọi người tạm chia tay và hẹn năm sau sẽ hội ngộ.
Signatures

Phạm Gia Ðại

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

(Vietnamese American Conservative Alliance)

Trang chủ: https://freedom-vaca.org/

Trang của PGD: https://freedom-vaca.org/pham-gia-dai-video/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading