From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Wed, Mar 25, 2026 at 11:58
Đọc để cười, vui luôn là chính! Hình green turtle phơi nắng sau nhà.
Hãn.
Người Bình Thường
Thỉnh thoảng tự nhìn lại bản thân một cách nghiêm túc cũng không hại gì — và câu chuyện này sẽ giúp bạn bắt đầu.
Trong một lần đến thăm bệnh viện tâm thần, một vị khách hỏi giám đốc:
“Tiêu chí nào để xác định một bệnh nhân có cần bị đưa vào điều trị nội trú hay không?”Giám đốc trả lời:
“Chúng tôi đổ đầy nước vào một bồn tắm, rồi đưa cho bệnh nhân một cái muỗng, một cái tách và một cái xô, rồi yêu cầu họ làm cạn bồn.”Vị khách gật gù:
“À, tôi hiểu rồi. Người bình thường sẽ dùng cái xô vì nó lớn hơn muỗng hay cái tách.”Giám đốc mỉm cười:
“Không. Người bình thường sẽ rút nút xả nước.”Rồi ông ta đùa hỏi thêm:
“Anh muốn phòng có cửa sổ hay không cửa sổ?
Trồng cà chua
Một người phụ nữ xinh đẹp rất thích trồng cà chua, nhưng cô ấy không tài nào làm cho cà chua của mình chuyển sang màu đỏ. Một ngày nọ, trong lúc đi dạo, cô gặp một người hàng xóm có khu vườn tuyệt đẹp với những quả cà chua đỏ to.
Cô hỏi:
“Ông làm cách nào để cà chua đỏ đẹp như vậy?”Người đàn ông trả lời:
“À, mỗi ngày hai lần tôi đứng trước vườn cà chua, mặc áo khoác dài nhưng không mặc gì bên trong, rồi ‘khoe’ chúng. Cà chua đỏ lên vì… xấu hổ.”Nghe vậy, người phụ nữ rất ấn tượng và quyết định thử làm theo. Suốt hai tuần, mỗi ngày hai lần, cô cũng làm như vậy trước vườn của mình, hy vọng sẽ có kết quả.
Một hôm, người đàn ông đi ngang qua và hỏi:
“Thế nào rồi? Cà chua của cô có đỏ lên không?”Cô đáp:
“Không… nhưng dưa leo của tôi thì to khủng khiếp!” 😄Cậu bé Do Thái và cậu bé Hồi giáo
David, một cậu bé Do Thái, và Ali, một cậu bé Hồi giáo, đang trò chuyện.
Ali: “Ngày mai mình sẽ được phẫu thuật.”
David: “Ồ? Họ sẽ làm gì vậy?”
Ali: “Cắt bao quy đầu!”
David: “Mình làm cái đó từ khi mới vài ngày tuổi rồi.”
Ali: “Có đau không?”
David: “Mình không đi được suốt một năm!” 😄











