Từ: Khue Bui <thienloi32>
Date: Thứ 6, 27 thg 3, 2026 vào lúc 20:33
Gabbard tiết lộ âm mưu sử dụng viện trợ cho Ukraine để tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Biden.
DAVID STROM
4:40 chiều | Ngày 26 tháng 3 năm 2026
Ảnh AP/Matt Rourke
Ôi trời, thật là bất ngờ. Người Ukraine đã bày mưu, có lẽ với sự tham gia của các nhà thầu và quan chức USAID, để cấp hàng trăm triệu đô la cho một dự án "Năng lượng Xanh" ở Ukraine, với 90% số tiền được chuyển ngược lại cho chiến dịch tranh cử của Biden và Đảng Dân chủ.
TRỜI ƠI! Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã phát hiện ra rằng tình báo Mỹ đã chặn được kế hoạch của chính phủ Ukraine nhằm chuyển HÀNG TRĂM TRIỆU đô la tiền thuế của người dân Mỹ để thúc đẩy chiến dịch tranh cử năm 2024 của Biden chống lại Donald Trump và Đảng Dân chủ — Just The News
Gabbard hiện đang yêu cầu Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) xác định xem "âm mưu" đó có được thực hiện hay không.
Tiền thuế của người dân Mỹ được dành riêng cho Ukraine để sử dụng cho "năng lượng sạch".
Nhóm của Gabbard thậm chí còn phát hiện ra rằng các cuộc liên lạc — bị chặn dưới thời Biden — thậm chí còn KHÔNG được điều tra kỹ lưỡng.
Hãy tưởng tượng xem. Hãy điều tra và phơi bày tất cả đi, Giám đốc Tình báo Quốc gia Gabbard!Thật sốc phải không? Ai mà ngờ được rằng một dự án năng lượng xanh ở vùng chiến sự lại là một trò lừa đảo, hay rằng USAID lại dính líu đến việc thao túng bầu cử?
Không phải tôi. Tôi nghĩ USAID hoàn toàn tập trung vào việc cứu giúp trẻ em ở châu Phi, và vấn đề lớn nhất của Ukraine hiện nay là thiếu nguồn cung cấp tấm pin mặt trời và vật liệu cách nhiệt phù hợp cho nhà ở.
Tiếp theo, bạn sẽ nói với tôi rằng Bigfoot không có thật và quái vật hồ Loch Ness không phải là khủng long. Phải chăng người Do Thái thực sự KHÔNG kiểm soát thời tiết?Theo một báo cáo tình báo được giải mật tóm tắt các đoạn ghi âm mà Just the News thu được, tình báo Mỹ đã chặn được các cuộc liên lạc của chính phủ Ukraine thảo luận về một âm mưu chuyển hàng trăm triệu đô la tiền thuế của người Mỹ dành cho năng lượng sạch ở quốc gia bị chiến tranh tàn phá này về lại Hoa Kỳ để làm giàu cho chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard gần đây đã biết về các đoạn ghi âm bị chặn và đã yêu cầu các quan chức Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) rà soát hồ sơ để xem liệu âm mưu này có thực sự được thực hiện hay không và liệu có nên chuyển vụ việc cho FBI hay không.
Nhóm của Gabbard chưa tìm thấy bằng chứng xác thực nào cho thấy các cáo buộc bị chặn đã được điều tra kỹ lưỡng trong thời chính quyền Biden, và các quan chức cho biết các cuộc liên lạc này không được cho là có liên quan đến các nỗ lực tung tin giả của Nga.Hiện vẫn chưa rõ liệu toàn bộ hoặc một phần kế hoạch đó có được thực hiện dưới hình thức nào hay không, và chính quyền Biden dường như không điều tra kỹ lưỡng vấn đề này. Điều chúng ta biết chắc chắn là Ukraine tham nhũng đến mức đáng kinh ngạc, hoạt động thực sự của USAID là các cuộc cách mạng màu, và chính quyền Biden không hề ngần ngại sử dụng mọi đòn bẩy quyền lực trong chính phủ Mỹ để bịt miệng người dân, bỏ tù các đối thủ chính trị và tạo điều kiện cho việc thao túng và gian lận bầu cử với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đô la hoặc hơn.
Như bạn còn nhớ, Biden đã rót tiền cho Fani Willis, trả tiền cho bà ta để truy tố Trump, và một trong những luật sư hàng đầu của Bộ Tư pháp dưới thời ông đã từ chức để truy tố Trump ở New York dưới sự chỉ đạo của Alvin Bragg. Tôi tin chắc rằng chính quyền Biden đã dàn dựng âm mưu này.Bản báo cáo được giải mật là bản tóm tắt các đoạn ghi âm thô từ các cơ quan tình báo Mỹ vào cuối năm 2022 liên quan đến âm mưu bị cáo buộc, và các quan chức đã xem xét các tài liệu cho biết dường như thiếu sự quan tâm để điều tra một cáo buộc nghiêm trọng như vậy về sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ.
"Theo báo cáo, Chính phủ Ukraine và một số nhân viên không xác định của Chính phủ Mỹ, thông qua USAID tại Kyiv, đã xây dựng một kế hoạch cung cấp hàng trăm triệu đô la tiền thuế của người dân Mỹ để tài trợ cho một dự án cơ sở hạ tầng ở Ukraine, được sử dụng như một vỏ bọc để chuyển khoảng 90% số tiền được phân bổ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) để tài trợ cho chiến dịch tái tranh cử của Joe Biden", bản tóm tắt được giải mật của các đoạn ghi âm cho biết.
"Ban đầu họ tin tưởng dự án sẽ được cấp kinh phí, mặc dù trong tương lai dự án có thể bị bác bỏ vì không cần thiết. Khi đó, tiền đã được phân bổ và không thể hoàn trả hoặc sử dụng cho mục đích khác", báo cáo cho biết thêm.
Các đoạn ghi âm bị chặn đề cập đến hai nhà thầu phụ người Mỹ là những người có thể nhận được số tiền cuối cùng sẽ được chuyển vào quỹ của đảng Dân chủ, các quan chức cho biết. Tên của họ được bao gồm trong dữ liệu tình báo thô vẫn còn được giữ bí mật nhưng đã bị lược bỏ khỏi báo cáo được giải mật mà Just the News thu được.
Bản tóm tắt được giải mật cho biết: “Kế hoạch bao gồm chi tiết về cách thức các nhà thầu phụ sẽ được tài trợ thông qua các công ty của Mỹ sao cho việc theo dõi cách thức chi tiêu và phân bổ nguồn vốn trở nên khó khăn. Thêm vào đó, các hợp đồng sẽ được thực hiện mà khó có thể xác minh. Bằng cách này, phần lớn nguồn tài trợ của Mỹ sẽ được chuyển hướng sang chiến dịch tranh cử của Joe Biden mà không thể theo dõi chính xác nguồn gốc của các khoản tiền đó.”Tôi vẫn nhớ rõ vụ tranh cãi về viện trợ cho Ukraine trong lĩnh vực năng lượng xanh. Ý tưởng đó rõ ràng là điên rồ, nhưng tôi đã ngây thơ cho rằng đó chỉ là một chiêu trò điên rồ khác của Biden về năng lượng xanh, và người Ukraine chỉ muốn ăn chia phần của họ từ dự án. Và, theo một cách nào đó, điều thứ hai cũng nằm trong kế hoạch, với 10% dành cho các quan chức tham nhũng của Ukraine.
Lần này, chỉ có 90% còn lại là dành cho "Ông Trùm".
Tuy nhiên, giới truyền thông của chúng ta vẫn giả vờ rằng chính quyền Trump là chính quyền tham nhũng, còn đảng Dân chủ thì trong sạch như pha lê. Đừng mong Pravda sẽ đưa tin về vụ việc này như một vụ bê bối thực sự, bởi vì vai trò của họ là ủng hộ đảng Dân chủ hết mình và bôi nhọ đảng Cộng hòa.
Đảng Dân chủ khiến các băng đảng mafia trông có vẻ hiền lành hơn nhiều.











Ảnh AP/Matt Rourke