
Chiều nọ, hai ông chồng ngồi trước hiên nhà nhâm nhi chén trà, gió thổi mát rượi.
Một ông thở dài tâm sự:
— Hồi trước vợ tớ hung dữ lắm. Chỉ cần không vừa ý chút là to tiếng, có khi còn đập bàn đập ghế ầm ầm.
Ông hàng xóm tròn mắt:
— Thế rồi sao?
Ông kia nhấp ngụm trà, chậm rãi kể:
— Tớ nghĩ mãi, mới khuyên cô ấy đi học nhu đạo để rèn luyện thân tâm, tu dưỡng tính tình.
Ông hàng xóm nghe tới đó thì sáng mắt lên:
— Hay quá! Thế giờ hiệu quả thế nào? Tớ cũng đang tính cho bà xã đi học đây!
Ông chồng khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm:
— Ừ… giờ đỡ hơn nhiều rồi.
— Đỡ thế nào?
— Trước khi “động thủ”, cô ấy đều rất trịnh trọng… cúi đầu chào!
| Chàng rể tây giỏi tiếng Việt
|
Sau 15 năm kết hôn, người vợ hỏi anh chồng Mỹ hãy miêu tả về cô ấy. Người chồng nhìn cô chậm rãi, không chớp mắt, rồi nói: “A B C D E F G H I J K.”
"Có nghĩa là gì?" Cô hỏi.
Anh lúc này đã rất giỏi tiếng Việt trả lời: “Anh thư ,Bình dị, Chân thành, Duyên dáng, Êm đềm, Phúc hậu, Gợi cảm, Hiền dịu!!!”
Người vợ mỉm cười hỏi tiếp: “Dễ thương quá chồng yêu. Thế còn I J K là gì?”
Anh đáp: “I’m … Just Kidding!”†
Hãy đoán kết quả của cuộc hôn nhân này trong tương lai? |
|