From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>Date: Wed, Apr 8, 2026 at 12:38 PM
Nhiều chuyện không vui xung quanh, ca sỹ Công Thành cũng vừa mới ra đi. RIP CT . Đọc để mong có nụ cười!
Hãn.
Keo xịt tóc “thần kỳ”
Một cậu bé và ông của mình đang cào lá ngoài sân. Cậu bé thấy một con giun đang cố chui lại vào hang, liền nói:
“Ông ơi, cháu cá là cháu có thể đưa con giun này trở lại cái lỗ đó.”Ông đáp:
“Ông cá 5 đô là cháu không làm được. Nó mềm và ngọ nguậy thế kia sao mà đưa vào được.”Cậu bé chạy vào nhà, rồi quay ra với một chai keo xịt tóc. Cậu xịt lên con giun cho nó cứng đơ như cây gậy, rồi dễ dàng nhét nó trở lại cái lỗ.
Ông đưa cho cậu 5 đô, rồi cầm luôn chai keo xịt tóc chạy vào nhà.
30 phút sau, ông quay ra và đưa thêm cho cậu 5 đô nữa.
Cậu bé ngạc nhiên:
“Ông ơi, nãy ông đưa cháu 5 đô rồi mà!”Ông cười nói:
“Ừ, cái này… bà của cháu gửi.” 😄
Ly hôn
Hỏi: Cần bao nhiêu người đàn ông đã ly hôn để thay một bóng đèn?
Đáp: Không cần ai cả… vì họ không còn nhà nữa! 😄
Học bằng cách “làm gương”
Cậu bé Johnny bị cô giáo bắt gặp đang chửi thề.
Cô nói:
“Johnny, em không nên dùng những lời như vậy. Em học mấy câu đó ở đâu?”Johnny trả lời:
“Ba em nói vậy khi xe bị hỏng “Cô giáo giải thích:
“Như vậy cũng không được. Em còn không hiểu nó có nghĩa là gì đâu.”Johnny cãi lại:
“Con hiểu mà! Nó có nghĩa là… xe không nổ máy!” 😄










