Vaca Bài viết ngày 17/04/2026 – Đức Giáo Hoàng Leo có phân biệt được người Hồi giáo và khủng bố Hồi giáo hay không.

From: Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email>
Date: Fri, Apr 17, 2026 at 13:31

Viết xong bài, text cho một ông linh mục để xin xưng tội. Ông nghe xong kể lại: “Thánh Lễ ngày hôm qua, có một bà, bị TDS, đứng dậy la to, “We need to pray for the pope; he’s being attacked”. Rồi ông nói: “Đọc xong bài của chị chắc cũng phải đi xưng tội luôn”.

Nhung Lam

On Apr 17, 2026, at 11:43 AM, Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email> wrote:

 Bài viết ngày 17/04/2026 – Đức Giáo Hoàng Leo có phân biệt được người Hồi giáo và khủng bố Hồi giáo hay không.

Mấy tháng nay, ĐGH Leo đi thăm các quốc gia Hồi giáo như Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon, và trong tháng 4 này, ông thực hiện chuyến đi 11-ngày đến 4 quốc gia tại Phi Châu như: Algeria, Cameroon, Angola và Equatorial Guinea. Mục đích là để “Đối thoại liên tôn”, nhấn mạnh chủ đề "Cùng chung sống hòa thuận".

Đây là lời kêu gọi của ĐGH: "Người Kitô hữu và người Hồi giáo có thể sống chung và làm bạn với nhau."

Thắc mắc: Vậy lâu nay họ không sống chung và làm bạn với nhau hay sao?

Mọi người ở bất cứ quốc gia nào, theo đạo giáo nào, đều sống chung hòa bình. Ở Hoa Kỳ, người theo đạo Hồi giáo còn đi biểu tình chống chính phủ bất cứ khi nào họ muốn. Mọi người chỉ không thể sống chung hòa bình với nhóm Hồi giáo khủng bố mà thôi.

Đa số lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo đều độc tài, dân chúng không ai dám chống đối. Có những quốc gia còn thao túng cho đám khủng bố thảm sát, bắt cóc các nhà truyền giáo và người theo Thiên Chúa Giáo. Vậy ĐGH khuyên sống chung hòa thuận là khuyên họ hay khuyên chúng ta?

Trong chuyến viếng thăm gần đây tại Algeria và Cameroon, ĐGH đi thăm các quan chức, các đền thờ chính tòa và đọc diễn văn kết án những bạo chúa (tyrants) mà ai cũng nghĩ là nhắm vào ông Trump, vì lời tuyên bố sau: “Những kẻ cầm đầu chiến tranh giả vờ không biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc để phá hủy, nhưng thường thì cả đời người cũng không đủ để xây dựng lại. Họ nhắm mắt làm ngơ trước thực tế rằng hàng tỷ đô la được chi cho việc giết chóc, tàn phá, nhưng các nguồn lực cần thiết cho việc chữa lành, giáo dục và phục hồi lại không hề có”.

ĐGH có phạm trọng tội không khi đứng giữa văn võ bá quan của các quốc gia Hồi giáo để buộc tội ông Trump là kẻ giết người?

Ông Trump chỉ muốn diệt khủng bố Hồi giáo, chứ ông không diệt người Hồi giáo. Người Hồi giáo đang sống ở Mỹ chửi ông te tua mà ông có làm gì họ đâu.

Cuộc chiến với Iran nếu thành công theo cách của ông Trump, người dân Iran sẽ được giải thoát khỏi chế độ thần quyền gian ác, tàn bạo với phụ nữ, chính quyền mới của Iran có thể đồng ý để Hoa Kỳ khai thác dầu hoả đổi lấy sự tái thiết hạ tầng cơ sở. Ông Trump không phải là “giả vờ không biết rằng chỉ cần một khoảnh khắc để phá hủy, nhưng thường thì cả đời người cũng không đủ để xây dựng lại”. Ông là người kinh doanh, trong sự đổi chác ông luôn luôn cho đối thủ thấy lợi ích của họ trước thì họ mới chịu “sống hòa thuận”, chứ chỉ cầu nguyện và đám phán thì chưa chắc sẽ dẫn tới hòa bình.

Hoa Kỳ đã xuống dốc mấy năm nay vì chính quyền của ông Obama và ông Biden hủy hoại niềm tin vào Thiên Chúa, nền tảng đạo đức, văn hóa cổ truyền, bảo vệ thai nhi và quyền của phụ huynh … Tất cả đều được chính ông Trump lãnh đầu máu, dùng các sắc lệnh hành chánh để khôi phục lại. ĐGH có làm được việc này không?

Trong cuộc thảm sát người Thiên Chúa giáo tại Nigeria vừa qua, ĐGH Leo thì chỉ biết kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu hành động, thúc giục chính phủ Nigeria cung cấp an ninh và bày tỏ sự đoàn kết về mặt tinh thần với các nạn nhân.

Anh Trump chơi luôn 16 tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu mà ông cho là thủ phạm giết hại các Kitô hữu, chiến dịch mà ông gọi là “fast, vicious, and sweet". Vào đầu năm 2026, chính quyền ông Trump triển khai 200 quân nhân Mỹ đến Nigeria để huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng địa phương, nhằm chống lại quân khủng bố. ĐGH chắc “giả vờ không biết” chuyện này.

ĐGH Leo còn rất nhiều chuyện để lo cho giáo hội của mình, lo chưa xong thì chỉ trích ông Trump làm gì.

-Khủng hoảng lạm dụng tình dục bởi tu sĩ vẫn tiếp diễn, làm suy giảm lòng tin, và các vụ kiện tụng kéo dài dẫn đến phá sản ở một số giáo phận tại Hoa Kỳ.

-Phân cực và chia rẽ nội bộ: Chia rẽ sâu sắc giữa các phe phái bảo thủ và tự do.

-Số lượng giáo dân giảm và bỏ đạo: đặc biệt là ở Bắc Mỹ và Châu Âu.

-Thiếu linh mục và nhân sự.

-Bất ổn tài chính: Nhiều giáo phận phải đối mặt với chi phí pháp lý ngày càng tăng từ các vụ dàn xếp lạm dụng, cùng với sự sụt giảm quyên góp và cơ sở hạ tầng cũ kỹ cần bảo trì tốn kém.

-Đối mặt với các quy định của chính phủ, phát sinh từ thời Obama và Biden, cũng như từ các quốc gia cấp tiến, liên quan đến tư tưởng giới tính, phá thai và tránh thai.

Hôm qua, ông Trump làm lành trước: “I’m not fighting with the pope. Ông ta muốn nói gì thì nói. Tôi còn muốn ông ta nói nhiều hơn”.

Ông Trump đã nói như thế thì ĐGH không nên tiếp tục cái màn đi tới đâu lên án … ai đó sắp sửa giết người tới đó.

Nhung Lam

gmthreadidentifier::end —

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading