On Sunday, April 19, 2026, 00:09, Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email> wrote:
Hôm nay, Trên chuyến bay từ Cameroon đến Angola, Giáo hoàng Leo XIV nói rằng những lời kể xung quanh phát biểu của ông “không hoàn toàn chính xác”, và phủ nhận bất kỳ tranh chấp trực tiếp nào với Tổng thống Hoa Kỳ.
“Phần lớn những gì đã được kể lại từ các phát biểu của tôi đều là những lời bình luận trên những bình luận khác, cố gắng giải thích những gì đã được nói. Chỉ một ví dụ nhỏ, là bài phát biểu mà tôi đã trình bày tại buổi cầu nguyện cho hòa bình cách đây vài ngày, thì đã được chuẩn bị từ hai tuần trước, rất lâu trước khi Tổng thống Trump bình luận về tôi và thông điệp hòa bình mà tôi đang truyền bá. Thế nhưng, người ta lại hiểu nó như thể tôi đang cố gắng tranh luận với Tổng thống, điều mà tôi hoàn toàn không quan tâm tới”.
ĐGH Leo khẳng định rằng ông không có ý định tham gia vào các cuộc tranh luận chính trị, mà chỉ tập trung vào việc truyền tải thông điệp Phúc Âm trong chuyến đi này, nhấn mạnh tầm quan trọng của tình huynh đệ, công lý và hòa bình.
Wow!: Hai nhân vật quyền lực nhất giới bất ngờ mỗi người nhường một bước. Mọi người thở phào nhẹ nhỏm, hết đau lòng. Thế giới chắc sắp hoà bình đến nơi. Còn gì vui hơn Alleluia.
Nhung Lam
—
gmthreadidentifier::end —










