Những chuyện vui

Date: Wed, Apr 22, 2026 at 12:13
Subject: Fwd: Những chuyện vui

Đọc để cười, vui luôn là chính!
Hãn.

Có một nhóm bốn người Pháp ở nhà ga nhìn thấy một nhóm bốn người Ý chỉ mua một vé duy nhất. Người Pháp rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý nữa.

Trên tàu, họ lại ngồi cùng một khoang. Bỗng một người Ý đi vắng quay lại từ khoang bên cạnh, báo cho bạn mình:
– “Nhanh lên, kiểm soát vé tới rồi!”

Ngay lập tức, cả nhóm người Ý chạy về phía nhà vệ sinh và chen chúc cả bốn người vào trong đó. Người soát vé gõ cửa:
– “Vé, làm ơn!”

Người Ý luồn tấm vé duy nhất dưới cửa, và người soát vé đi luôn.

Người Pháp thấy vậy thì kinh ngạc vô cùng.

Đến một nhà ga khác để chuyển tàu, họ lại gặp nhóm người Ý. Lần này, người Ý không mua vé nào cả. Người Pháp, muốn học theo, liền mua một vé cho bốn người.

Khi lên tàu, hai nhóm lại ở chung một khoang. Một người Ý canh chừng chạy về báo:
– “Nhanh! Nhanh! Kiểm soát vé tới rồi!”

Người Pháp ngồi gần cửa liền chạy ngay vào nhà vệ sinh, tranh chỗ với người Ý và khóa cửa, cả bốn người chui vào trong.

Lúc đó, một người Ý đi ngang qua, bình tĩnh gõ cửa:
– “Vé, làm ơn!”

Người Pháp liền luồn tấm vé duy nhất dưới cửa… và người Ý cầm lấy rồi đi mất 😄

Hai người kháng chiến sắp bị phát xít Đức xử bắn.

Trước đội hành quyết, viên sĩ quan Đức muốn tỏ ra “nhân đạo” nên cho mỗi người được chọn bữa ăn cuối cùng trước khi chết. Họ muốn gì cũng sẽ được đáp ứng.

Người thứ nhất nói:
– “Tôi muốn một món bò hầm kiểu Bourguignon, kèm một chai rượu Saint-Émilion và bánh táo Tatin tráng miệng…”

Anh ta ăn xong bữa cuối, rồi bị xử bắn.

Đến lượt người thứ hai:
– “Cho tôi vài quả dâu tây, làm ơn!”

Viên sĩ quan Đức ngạc nhiên:
– “Cái gì? Dâu tây thôi à? Chỉ vậy thôi sao?”

Người kháng chiến trả lời là đúng vậy.

Viên sĩ quan bối rối:
– “Nhưng… mùa này làm gì có dâu tây.”

Người kháng chiến liền đáp:
– “Thì tôi sẽ đợi!” 😄

Một cậu bé nghỉ học một ngày. Hôm sau đến trường, cậu nói với cô giáo:

– “Thưa cô, xin lỗi vì hôm qua em nghỉ học, là vì bố em bị bỏng.”

Cô giáo đáp:
– “Cô rất tiếc cho bố em. Ông bị bỏng nặng không?”

Cậu bé trả lời:
– “Ôi, nặng lắm ạ! Cô biết đấy… ở lò hỏa táng thì người ta không đùa đâu!” 😄

Sau khi chết vì thuốc một người đàn ông bị đưa xuống địa ngục.

Anh ta rất ngạc nhiên khi thấy những cánh đồng cần sa trải dài vô tận. Cây cối có những chiếc lá màu trắng, nhìn kỹ thì hóa ra đó là giấy cuốn thuốc.

Vốn là một người rất thích hút Cần Sa khi còn sống, anh ta nghĩ chắc mình đã vào nhầm… thiên đường. Có lẽ là một sai sót có lợi cho mình!

Anh hái ít “nguyên liệu”, tự cuốn một điếu rồi thấy một người đàn ông đang ngồi dựa vào gốc cây, chăm chú nhìn điếu thuốc trên tay.

Anh nhận ra đó là Bob Marley!

Anh hỏi:
– “Ê Bob, có lửa không?”

Bob Marley:
– “No man.”

Người kia:
– “What? “ Ha ha, đừng đùa chứ…”

Bob Marley:
– “Tôi không có lửa, sorry man.”

Người kia:
– “Oh my God! Có đầy cỏ với giấy cuốn mà lại không có lửa sao??!”

Bob Marley nhìn anh một cách nghiêm túc và nói:
– “Yes man… đó mới chính là địa ngục…” 😄

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading