From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Fri, Apr 24, 2026 at 10:36
Cho có nụ cười, vui luôn là chính!
Hãn.
Tiểu sử
Phần giới thiệu Tiểu sử của tôi ghi rằng chỗ tôi ngồi làm việc có một góc với tầm nhìn bao quát cả thành phố, tôi lái một chiếc xe trị giá 500.000 đô, và được trả tiền để đi du lịch.
Nhưng các buổi hẹn của tôi chẳng bao giờ vui vẻ lắm khi tôi nói thật rằng… tôi là tài xế xe buýt. 😄
Trước thời Internet… Bố mẹ làm gì?
Trước khi có Internet, bố mẹ chúng ta làm gì để giết thời gian nhỉ?
Tôi đã hỏi 26 anh chị em của mình, và họ cũng không biết. 😄
Nước mắt của củ hành
Tôi nhớ có lần vừa cắt hành vừa hồi tưởng lại chuyện tình cảm của mình…
Và rồi… củ hành đã khóc. 😄
Không chịu thua tí sừng!
Một cặp vợ chồng trẻ lái xe nhiều dặm trên con đường quê, không ai nói một lời. Cuộc trò chuyện trước đó đã dẫn đến một cuộc cãi vã, và cả hai đều không muốn nhượng bộ.
Khi họ đi ngang qua một chuồng nuôi lừa và heo, người chồng mỉa mai hỏi:
“đó là họ hàng của em à?”Người vợ đáp:
“vâng. Em được gá vào gia đình ấy mà.”
–











