Sự Quan Phòng của Thượng Đế
Nguyễn Thị Bé Bảy
Ngày 29/4/2026
Tổng Thống Trump một lần nữa, đã thoát hiểm trong cuộc mưu sát vào tối Thứ Bảy 25/4/2026 tại khách sạn Washington Hilton ở DC, nơi tổ chức buổi dạ tiệc thường niên của Hiệp Hội Truyền Thông gồm những ký giả, phóng viên hành nghề tại Bạch Ốc cùng với quan khách và các viên chức cao cấp trong chính phủ Trump, tổng cộng tới 2.600 người.
Khách sạn Washington Hilon cũng là nơi Tổng Thống Ronald Reagan bị John Hinckley bắn vào ngày 30/3/1981 nhưng thoát chết. John Hinckley, một kẻ mà hành động của hắn được xem như là để gây sự chú ý của nữ tài tử đóng phim Jodie Foster (!?)
Vụ mưu sát TT Trump, qua cuôc điều tra sơ khởi, là một âm mưu có toan tính và sắp đặt kỹ lưỡng.
Nghi phạm là Cole Tomas Allen, một giáo viên 31 tuổi đến từ California, là một người khách ngụ trong khách sạn trước đó mấy ngày, đã lao qua sân dẫn vào phòng tiệc trong khách sạn. Hắn ta trang bị một khẩu súng săn, một súng lục và nhiều dao găm, đã bắn nhiều phát trước khi bị các mật vụ khống chế, vật hắn xuống sàn, ngăn chận hắn ta xâm nhập vào bên trong phòng tiệc.
Quyền Tổng Trưởng Tư Pháp Todd Blanche cho biết, dựa trên các bằng chứng thu thập được—trong đó có một bản tuyên ngôn—các điều tra viên cho rằng Allen đã tìm cách sát hại TT Trump và sát hại càng nhiều càng tốt các viên chức cao cấp trong nội các của TT Trump.
Trong phạm vi bài này, người viết không đề cập đến diễn biến của âm mưu nói trên, điều muốn nói ở đây, là Sự Quan Phòng của Thượng Đế, của Đấng Tạo Hóa (Providence) dành cho TT Trump.
Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo Đệ Nhị, một nhân vật then chốt trong công cuộc chấm dứt chủ nghĩa Cộng Sản qua sự tan rả của Khối Cộng Sản Đông Âu và Liên Bang Xô Viết, Ngài từng cho rằng: Trong vận hành của Sự Quan Phòng, tuyệt nhiên không hề tồn tại những trùng hợp ngẫu nhiên! (bài phỏng vấn của Edward Pentin trên tờ báo Register vào năm 2011. Edward Pentin là cộng tác viên lão làng của The Register và là nhà phân tích về Vatican của EWTN News.)
Thật vậy!
Không lẽ là một sự “trùng hợp” khi TT Trump “ngẫu nhiên” quay đầu chỉ trong một ‘sát – na’, khiến cho viên đạn trượt qua phía trên vành tai phải của ông trong vụ ám sát tại Butler, tiểu bang Pennsylvania ngày 13/7/2024?
Và cũng không lẽ lại là những trùng hợp liên tiếp khi ông Trump thoát được các vụ mưu sát?
Như dưới đây:
Ngày 12 tháng 3 năm 2016 tại Dayton, Ohio
Trong chiến dịch tranh cử Tổng Thống năm 2016, vào ngày 12/3 ông Trump đã tổ chức một cuộc vận động tại Đại Học Wright State. Một người đàn ông tên là Thomas DiMassimo 22 tuổi đã vượt qua hàng rào an ninh và định xông lên sân khấu, nhưng đã bị mật vụ ngăn chặn. DiMassimo tuyên bố rằng anh ta muốn “dùng thói bắt nạt để trị kẻ bắt nạt” và định đưa ra “một vài lời phát biểu” gửi tới ông Trump cùng những người ủng hộ ông. Anh ta bị buộc tội danh nhẹ và bị tuyên phạt một năm quản thúc.
Ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại Las Vegas
Michael Steven Sandford, một công dân Anh, đã tìm cách giật súng của một cảnh sát viên khi đang tham dự một cuộc vận động của ông Trump tại Las Vegas. Sandford, người được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ, đã khai với cảnh sát rằng anh ta có ý định “bắn và giết ông Trump”. Anh ta bị kết án 12 tháng lẻ một ngày tù giam tại nhà tù liên bang Hoa Kỳ, và bị trục xuất trở về Vương Quốc Anh sau khi thụ án đầy đủ.
Ngày 6 tháng 9 năm 2017 tại Mandan, North Dakota
TT Trump trong chuyến thăm tới nhà máy lọc dầu Andeavor Mandan, nơi ông phát biểu về cải cách thuế, một người đàn ông tên Gregory Lee Leingang đã tìm cách lái một chiếc xe nâng hàng mà anh ta đánh cắp để lao vào đoàn xe hộ tống của Tổng Thống. Hắn có ý định “lật tung” chiếc xe limousine của ông Trump và sát hại ông, nhưng chiếc xe nâng hàng đã bị kẹt lại. Leingang bị kết án 20 năm tù giam.
Tháng 11 năm 2017 tại Manila, Philippines
Trong chuyến thăm Philippines để tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), các phần tử ISIS đã lên kế hoạch ám sát TT Trump, sau khi tung ra nhiều đoạn video đe dọa tính mạng ông. Một trong những đoạn video này có chứa hình ảnh ông Trump với nhiều vết đạn bắn xuyên qua người. Chỉ 20 phút trước khi máy bay của ông Trump hạ cánh, các đặc vụ Hoa Kỳ đã theo dõi và bắt giữ được một tên ISIS đã đỗ xe cách khách sạn nơi ông Trump sẽ lưu trú chỉ một dặm.
Tháng 9 năm 2020, Canada
Một phụ nữ người Canada tên Pascale Cecile Veronique Ferrier, 55 tuổi, đã gửi qua đường bưu điện tới Bạch Ốc và tám viên chức công lực tại tiểu bang Texas hàng loạt các bức thư đe dọa cùng một lượng ricin tự chế, là một loại độc tố chết người. Các bức thư nói trên kêu gọi ông Trump chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống, đồng thời đăng tải trên Twitter những lời kêu gọi rằng: “Ai đó làm ơn hãy bắn thẳng vào mặt Trump đi.” Các đặc vụ Tuần Tra Biên Giới đã ngăn chặn Ferrier tại cửa khẩu biên giới Peace Bridge ở Buffalo, New York, vào ngày 20 tháng 9 năm 2020. Tại thời điểm đó, bà ta đang giữ một khẩu súng đã nạp đạn cùng hàng trăm viên đạn. Bà ta đã bị kết án 21 năm tù giam.
Tháng 4 năm 2024, âm mưu từ Iran
Theo bản tin từ Quận phía Đông New York, Asif Raza Merchant là một công dân Pakistan và là đặc vụ được huấn luyện bài bản thuộc Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo Iran (IRGC), đã được lực lượng khủng bố này cử đi nhằm lên kế hoạch và thực hiện các vụ ám sát chính trị. Các mục tiêu dự định bao gồm Tổng Thống Donald Trump, cựu Tổng Thống Joe Biden và Đại Sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley.
Merchant đến Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 2024 và đã gặp gỡ những người được cho là sát thủ vào tháng 6/2024, tuy nhiên, những người này lại là các nhân viên công lực Hoa Kỳ đang hoạt động ngầm. Merchant đã bị kết tội vào tháng 3 năm 2026 nhưng chưa bị tuyên án.
Ngày 13 tháng 7 năm 2024 tại Butler, Pennsylvania
Ở vị trí cách chỗ ông Trump đứng khoảng 150 yard, trên nóc một tòa nhà nằm ngoài vành đai an ninh tại buổi vận động tranh cử của ông Trump ở Butler, Pennsylvania, Thomas Matthew Crooks 20 tuổi, đã nổ khoảng tám phát từ khẩu súng trường AR-15, một viên đạn đã trúng sượt vào vành tai ông Trump, và một viên khác đã cướp đi sinh mạng của một người tham dự, ông Corey Comperatore, 50 tuổi. Đây là âm mưu ám sát nhắm vào tính mạng ông Trump ở khoảng cách gần nhất từ trước đến nay. Crooks đã bị bắn chết bởi một thành viên chống bắn tỉa của Sở Mật Vụ.
Ngày 15 tháng 9 năm 2024 tại West Palm Beach, Florida
Chỉ hơn hai tháng sau vụ mưu sát tại Butler, một mật vụ đã phát giác Ryan Wesley Routh đang ẩn nấp trong một bụi rậm gần hàng rào bao quanh sân golf của ông Trump tại West Palm Beach, sau khi nhìn thấy nòng súng trường của hắn ló ra ngoài. Routh đã bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ. Vào tháng 2/2025, Routh đã bị kết án tù chung thân sau khi bị kết tội thực hiện âm mưu ám sát ông Trump. Trong một bức thư trình bày lý do vụ mưu sát, Routh cho rằng Tổng Thống Trump là “mối đe dọa đối với nền dân chủ”, đồng thời gọi ông Trump là một “kẻ ấu dâm” và là một “kẻ hiếp dâm”.
Tháng 2 năm 2026 tại Palm Beach, Florida
Austin Tucker Martin 21 tuổi đến từ North Carolina, đã đột nhập vào khu vực vành đai an ninh của dinh thự Mar-a-Lago mang theo một can xăng và một khẩu súng săn. Các mật vụ đã chặn Martin lại và ra lệnh cho hắn hạ vũ khí, nhưng hắn không tuân lệnh nên bị bắn tử thương. Vào thời điểm xảy ra vụ này, TT Trump đang ở Tòa Bạch Ốc.
KÊT LUẬN:
Vậy, nếu đã không thể có những trùng hợp xảy ra liên tiếp như đã kể, thì lời giải thích theo chủ kiến của người viết bài này, đó chính là Sự Quan Phòng của Thượng Đế dành cho Tổng Thống Donald J. Trump.
Cũng theo chủ kiến của người viết, Sự Quan Phòng của Thượng Đế thể hiện qua những sự kiện nêu trên, đã củng cố niềm xác tín rằng, Trump được gửi đến thế gian này để thực hiện một sứ mệnh cao cả!
Tin hay không thì tùy theo mỗi cá nhân!
Trân trọng,
Nguyễn Thị Bé Bảy
29/4/2026










