Phải chăng Chicago đang nắm quyền điều hành Vatican?

From: HungThe <hungthe42>

Date: Tue, Apr 28, 2026 at 23:54

From: Tuan Le <vtuan93>

To: Tuan Le <vtuan93>

NHỮNG SỰ THẬT DẦN LỘ DIỆN!


Phải chăng Chicago đang nắm quyền điều hành Vatican? Cuộc gặp bí mật giữa Giáo hoàng Leo và cựu cố vấn kiêm chiến lược gia của Obama đang khiến thế giới của Trump chao đảo

Thuy Doan

April 15, 2026

Vatican thường không phải là nơi xuất hiện những cú "twist" chính trị bất ngờ, nhưng lần này thì khác. Giáo hoàng Leo XIV—vị giáo hoàng đầu tiên sinh ra tại Mỹ và là một người con chính hiệu của Chicago—đã tiếp đón ông David Axelrod vào thứ Năm, ngày 9 tháng 4, trong một cuộc gặp riêng tư khiến cộng đồng mạng đồng loạt chuyển sang chế độ "thám tử".

Nhưng điều thú vị nằm ở chỗ này. Cuộc gặp kín đáo, diễn ra sau cánh cửa đóng chặt này lại xảy ra chưa đầy 24 giờ sau khi một báo cáo tiết lộ rằng các quan chức Mỹ thân cận với ông Trump đã gây sức ép lên Đại sứ Vatican tại Washington, và về cơ bản đã nhắn nhủ rằng vị giáo hoàng người Mỹ này cần phải chọn phe. Và bỗng nhiên, điều lẽ ra chỉ là một sự kiện thường lệ giờ đây lại mang một hàm ý vô cùng nặng nề.

Và khi nhìn nhận sự việc ở một bức tranh toàn cảnh hơn, những câu chuyện hậu trường càng khiến ngọn lửa đồn đoán bùng cháy dữ dội. Giáo hoàng Leo XIV sinh ra tại Chicago và lớn lên ở Dolton, Illinois; ngài là một người hâm mộ cuồng nhiệt đội bóng chày White Sox với những gốc rễ miền Trung Tây (Midwestern) không thể lẫn vào đâu được. Còn David Axelrod đã gây dựng toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình tại Chicago trước khi trở thành chiến lược gia đứng sau các chiến dịch tranh cử và những thắng lợi vang dội của Barack Obama.

Chính bản thân ông Obama gần đây cũng thừa nhận rằng ông rất muốn được gặp vị giáo hoàng mới này, và đặc biệt nhấn mạnh đến mối liên kết chung với thành phố Chicago. Thế là giờ đây, chúng ta có một vị giáo hoàng, một chiến lược gia chính trị, và một cựu tổng thống—tất cả đều gắn bó với cùng một thành phố—bỗng nhiên cùng hội tụ tại Vatican trong cùng một thời điểm lịch sử. Cảm giác này không giống một sự trùng hợp ngẫu nhiên cho lắm; thay vào đó, nó giống như thể Chicago đã "xuất khẩu" toàn bộ mạng lưới quyền lực của mình thẳng vào ngay trung tâm của Giáo hội Công giáo vậy.

Cuộc gặp kéo dài, không nói gì cả, nhưng bằng cách nào đó lại nói lên được tất cả mọi điều

Rốt cuộc thì chúng ta biết được những gì về cuộc gặp gỡ với ông Axelrod này? Chẳng nhiều nhặn gì, và chính vì thế mà ai cũng có chuyện để bàn tán về nó. Theo các báo cáo, cuộc gặp này đã kéo dài đến mức khiến Giáo hoàng bị trễ hẹn khoảng 30 phút so với lịch trình tiếp đón tiếp theo—cuộc gặp với Ủy ban Olympic và Paralympic Mùa đông của Ý.

Phía Vatican mô tả đây chỉ là một phần trong các buổi tiếp kiến thường lệ của Giáo hoàng dành cho những nhân vật đến từ các giới chính trị, học thuật và xã hội. Về phần mình, ông Axelrod chỉ đưa ra duy nhất một thông tin: một tuyên bố công khai nhằm giải thích mục đích của cuộc gặp này; trong đó, ông khẳng định rằng cuộc gặp xuất phát từ "lòng kính trọng và ngưỡng mộ vô bờ bến dành cho Giáo hoàng, cũng như sự lãnh đạo về mặt đạo đức vô cùng to lớn mà ngài đang mang lại cho thế giới." Ông cũng nói rõ rằng cuộc gặp này đã được lên lịch từ nhiều tháng trước, và "không liên quan gì đến bất kỳ cuộc gặp tiềm năng nào với Tổng thống Obama."

Đó là một phát ngôn đầy nhã nhặn, nhưng cũng mơ hồ chẳng khác nào lời tiên tri trong chiếc bánh quy may mắn. Và chính sự mơ hồ đó hiện đang phải gánh vác một trọng trách lớn. Bởi lẽ, khi không có một câu chuyện chính thức nào được đưa ra, Internet sẽ lấp đầy khoảng trống đó. Mọi chi tiết—thậm chí cả thời điểm và thời lượng của cuộc gặp—đều trở thành những manh mối. Mọi người đang cố gắng suy diễn xem ai đã gặp ai, họ gặp nhau khi nào, và những sự kiện nào đang diễn ra trên mặt báo cùng thời điểm đó.

Điều lẽ ra chỉ là một cuộc tiếp xúc ngoại giao thông thường giờ đây đã biến thành một trò chơi đoán mò rầm rộ, trong đó ai nấy đều tự gán ghép phiên bản sự kiện của riêng mình vào một cuộc trò chuyện mà thực tế chẳng ai được nghe. Có lẽ bạn sẽ thấy thú vị khi biết rằng, một số người thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng cảnh Đức Giáo hoàng ra tranh cử tổng thống.

Khi Đức Giáo hoàng Lên tiếng Phản đối Lời lẽ Hiếu chiến và Vô tình Trở thành Tâm điểm tại Washington

Khoảnh khắc này không bắt đầu từ việc Axelrod bước chân vào Vatican. Sự căng thẳng đã âm ỉ từ trước đó, tách biệt khỏi bài phát biểu của ông trước Đoàn Ngoại giao tại Vatican vào ngày 9 tháng 1. Trong thông điệp Lễ Phục sinh của mình, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã lên án điều mà ngài mô tả là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, vốn đang tiếp tục leo thang mà không tìm được lối thoát. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, sự việc càng leo thang hơn nữa khi Donald Trump đưa ra một lời đe dọa liên quan đến Iran, kèm theo một khung thời gian đầy kịch tính và những hậu quả thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Đức Giáo hoàng Leo đã phản hồi trực tiếp, gọi những lời lẽ đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" và kêu gọi các nhà lãnh đạo ở nhiều quốc gia hãy theo đuổi hòa bình thay vì đẩy mạnh leo thang căng thẳng.

Lời phản hồi đó không hề mơ hồ hay hàm ý xa xôi chút nào. Ngay sau đó, Trump đã phản pháo bằng một bài đăng dài trên mạng xã hội Truth Social, gọi Đức Giáo hoàng là người "YẾU KÉM trong vấn đề Tội phạm" và "tồi tệ" trong chính sách đối ngoại. Sau đó, ông tiếp tục giữ vững lập trường, thẳng thắn tuyên bố với các phóng viên rằng ông "không hâm mộ" Đức Giáo hoàng Leo. Việc thời điểm diễn ra sự kiện ấy đã không bị ai để ý.

Bỗng nhiên, đây không còn đơn thuần là một nhà lãnh đạo tôn giáo đưa ra những lời chỉ dẫn chung chung nữa. Đây là một vị Giáo hoàng đang bước vào một cuộc đối thoại toàn cầu theo một cách đầy tính tức thời, cụ thể và không thể nào phớt lờ được. Và một khi điều đó đã xảy ra, mọi yếu tố khác—bao gồm cả việc ngài gặp gỡ ai và vào lúc nào—đều bắt đầu mang một trọng lượng lớn hơn hẳn.

Cuộc gặp tại Lầu Năm Góc mà lẽ ra không ai được phép biết đến

Rồi đến phần khiến cho bầu không khí của toàn bộ sự việc trở nên căng thẳng và nhạy cảm hơn bao giờ hết. Theo một báo cáo của tờ The Free Press, các quan chức Hoa Kỳ vốn có lập trường ủng hộ ông Trump đã triệu tập Hồng y Christophe Pierre—Đại sứ Tòa Thánh tại Hoa Kỳ—đến tham dự một cuộc họp tại Washington.

Báo cáo này khẳng định rằng thông điệp được truyền tải tại cuộc họp đó mang tính rất trực diện. Ông Elbridge Colby—Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Chính sách—được cho là đã nói với vị Hồng y rằng quân đội Hoa Kỳ nắm trong tay quyền lực để làm bất cứ điều gì họ muốn, và rằng vị Giáo hoàng người Mỹ này nên đứng về phía họ.

Có lúc, người ta cho rằng đã xuất hiện một sự liên hệ đến Thời kỳ Giáo hoàng tại Avignon—một giai đoạn trong lịch sử trung cổ khi các thế lực chính trị nắm quyền kiểm soát Giáo hội. Đây không hẳn là kiểu tham chiếu lịch sử mà người ta mong đợi trong bối cảnh ngoại giao hiện đại.

Lầu Năm Góc đã phản bác những cáo buộc này, gọi chúng là những lời phóng đại. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra sự việc lại khó có thể bị phớt lờ. Ngay ngày hôm sau khi câu chuyện này vừa nổi lên, Axelrod đã ngồi đối diện với Giáo hoàng. Dù có mối liên hệ hay không, sự kiện này cũng đã tạo thêm một tầng ý nghĩa mới cho một tình huống vốn dĩ đã chẳng hề tầm thường.

Những điều mà cộng đồng mạng "quyết định" là đã xảy ra (dù không có bằng chứng)

Do hầu như không có bất kỳ chi tiết nào được xác nhận, các phản ứng trái chiều đã lấp đầy khoảng trống thông tin này ngay lập tức. Giới báo chí chính thống—đứng đầu là các tờ báo như USA Today—đã chọn cách tiếp cận đầy hóm hỉnh theo kiểu "giả định", đăng tải những dòng tít gợi mở về hình ảnh Giáo hoàng Leo như một nhân vật chính trị đầy bất ngờ, đồng thời đồn đoán xem liệu Obama có phải là người tiếp theo được diện kiến Giáo hoàng hay không.

Các bình luận viên thuộc phe bảo thủ thậm chí còn đi xa hơn nhiều. Một tài khoản cánh hữu có tiếng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) đã viết rằng chẳng cần phải là một nhà khoa học tên lửa mới có thể nhận ra rằng "tay chân của Obama"—Axelrod—đã đến thăm Vatican để "phối hợp một chiến dịch tuyên truyền truyền thông rầm rộ" và thực hiện một điều được mô tả là một "cuộc cách mạng màu kiểu mới", được thiết kế nhằm lôi kéo những người Công giáo Mỹ trung thành rời bỏ phong trào MAGA. Đó quả là một giả thuyết táo bạo cho một cuộc gặp gỡ vốn chẳng hề có chương trình nghị sự nào được xác nhận trước đó.

Todd Starnes đã diễn giải sự việc này như một bằng chứng cho thấy Giáo hoàng thực chất đang hoạt động như một "tay sai" của Đảng Dân chủ; ông còn viện dẫn những lời chỉ trích của Giáo hoàng đối với các phát ngôn hiếu chiến của ông Trump như một minh chứng rõ nét hơn cho sự đồng điệu về mặt tư tưởng giữa hai bên.

Giới truyền thông Công giáo, cũng như nhiều người dùng khác trên nền tảng X, đã lên tiếng phản bác; họ nhấn mạnh rằng lập trường của Giáo hoàng Leo về chiến tranh và hòa bình phản ánh những giáo huấn lâu đời của Giáo hội, chứ không hề xuất phát từ bất kỳ lòng trung thành phe phái nào.

Thế nhưng, trong những thời điểm nhạy cảm như thế này—khi thông tin còn hạn chế và mức độ quan trọng của sự việc dường như rất cao—những lời đồn đoán thường lan truyền nhanh hơn nhiều so với việc nắm bắt bối cảnh thực tế.

Điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, và tại sao điều đó lại quan trọng?

Về bản chất, đây vẫn chỉ là một cuộc gặp gỡ riêng tư giữa hai nhân vật tầm cỡ, với nội dung cuộc trò chuyện vẫn hoàn toàn nằm trong vòng bí mật. Tuy nhiên, những gì sự kiện này đại diện lại mang ý nghĩa vượt xa hơn thế.

Lần đầu tiên, ngôi vị Giáo hoàng mang đậm một sắc thái rất "Mỹ"—không chỉ thể hiện qua các chính sách, mà còn qua cả những mối liên kết về mặt văn hóa. Giáo hoàng Leo XIV không còn được nhìn nhận như một nhân vật xa cách, tách biệt. Thay vào đó, ngài được xem là một người thấu hiểu cùng một môi trường sống, cùng những điểm tham chiếu văn hóa, cũng như cùng những động lực chính trị giống hệt như chính những khán giả đang dõi theo và phản hồi về ngài. Điều đó làm thay đổi cách những lời nói của ông được tiếp nhận, cũng như cách các hành động của ông được diễn giải. Tòa Thánh Vatican đã phát đi tín hiệu cho thấy một chuyến thăm Hoa Kỳ vào năm 2026 là điều khó có thể xảy ra do trùng với chu kỳ bầu cử; điều này càng làm gia tăng cảm giác rằng mọi động thái của ông đều đang bị theo dõi sát sao.

Chừng nào Giáo hoàng Leo còn tiếp tục phát ngôn một cách thẳng thắn như ông vẫn làm bấy lâu nay, thì mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi tuyên bố của ông đều sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc hơn. Cuộc trò chuyện với ông Axelrod có thể vẫn nằm trong phạm vi riêng tư, nhưng sự chuyển dịch mà nó đại diện lại là một điều vô cùng công khai. Nhìn chung, Tòa Thánh Vatican không còn đứng ngoài quan sát từ xa nữa. Giờ đây, họ đã trở thành một phần của cuộc đối thoại, và tất cả mọi người đều đang dành sự chú ý đặc biệt.

Ejiro Akpobare

Thứ Ba, ngày 14 tháng 4 năm 2026

Nguồn:

Phải chăng Chicago đang nắm quyền điều hành Vatican? Cuộc gặp bí mật giữa Giáo hoàng Leo và cựu cố vấn kiêm chiến lược gia của Obama đang khiến thế giới của Trump chao đảo

https://www.facebook.com/TDoanOfficial/posts/pfbid0w5B6Y6hG2PgznqYD1dKqk6rYi9p7GSLZFhKanbEbPP1fom5G6tAxCgkK6GyGrX2bl

English:

Pope Leo’s Secret Meeting with Obama’s Former Advisor and Strategist Has Trump’s World Spiraling.

https://www.yahoo.com/news/articles/chicago-runs-vatican-now-pope-130149911.html

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading