From: Trung Linh <trunglinh846>
Date: Sun, May 3, 2026 at 21:44
Những bước đi của ĐGH, có ai hiểu?
By: Jason Nguyen
Từ thời Đức Giáo Hoàng Francis, lối đi “bình thường hóa” với các chế độ độc tài luôn là một chiêu bài ít người nhìn thấu. Lý do được đưa ra là: nếu có bang giao và hòa bình, thì độc tài sẽ nới lỏng hơn với người Công Giáo. Tôi lại cho rằng đây là một sai lầm trầm trọng.
Việc bang giao, giao hữu với lưu manh, độc tài và những kẻ bất hiếu, với hy vọng họ sẽ thay đổi, thường chẳng mang lại lợi ích gì. Ngược lại, nó còn làm tình hình tệ hại hơn.
Đức Giáo Hoàng Francis từng có tính toán khi ký thỏa thuận bang giao với Trung Quốc. Vatican hy vọng rằng qua việc nhượng bộ một phần, quyền lực tại Bắc Kinh sẽ thay đổi và sẽ khoan dung hơn với con chiên cũng như tổ chức Công Giáo.
Thế nhưng sau khi thỏa thuận được ký, Tập Cận Bình đã quay lưng đâm một nhát dao vào lưng Vatican – một đòn đau đớn. Tà quyền Trung Quốc đàn áp Công Giáo gấp nhiều lần so với trước. Họ truy lùng, phá hủy nhà thờ, cấm hoạt động tôn giáo càng lúc càng mạnh tay. Thậm chí có nơi còn thay tượng Chúa Giêsu bằng hình ảnh Tập Cận Bình và buộc giáo dân phải thờ ông ta thay vì Chúa.
Có phải đây là dấu hiệu của thời đại mạt pháp?
Nhiều người Công Giáo không thích tôi trả lời “YES” cho câu hỏi đó, nhưng với tôi, đây đúng hơn là thời của Ma Quỷ lẻn ngôi.
Đức Giáo Hoàng Leo cũng đang có những bước đi có tính toán tương tự.
Các bạn có biết không, Iran là một nước Hồi giáo Shiite. Gần đây, người dân Iran ngày càng chán ngán với chế độ thần quyền. Số người thực sự theo đạo Hồi giảm mạnh, dù bên ngoài vẫn phải phô trương.
Theo các cuộc khảo sát ẩn danh, chỉ còn khoảng 32% dân số tự nhận là Hồi giáo Shiite. Khoảng 22% không theo tôn giáo nào, thêm 8-9% vô thần, và có một phần không nhỏ (khoảng 1-1,5%, tức hơn một triệu người) đã cải đạo sang Thiên Chúa Giáo nhưng phải giấu kín vì sợ bị tù tội hoặc tử hình.
Sự thật sự khảo sát đó không đúng đâu. Con số cải đạo sang đạo Thiên Chúa Giáo cở chừng 5-10 triệu người. Giống tôi đã nói vì sự sở hải "tử hình" và "tù tội" nên giấu kính.
Toàn quốc từng có khoảng 75.000 nhà thờ Hồi giáo, nhưng hiện nay đã có hơn 50.000 ngôi đóng cửa vì không còn người đến. Nhiều người dự đoán Iran có thể trở thành một nước có cộng đồng Thiên Chúa Giáo lớn trong tương lai, dù vẫn đang hoạt động ngầm.
Đức Giáo Hoàng Leo không hề ngu ngốc. Việc ngài bênh vực hay tiếp cận với chế độ thần quyền Iran cũng giống như cách Đức Giáo Hoàng Francis từng làm với Trung Quốc: hy vọng rằng qua bang giao, Iran sẽ thay đổi và đối xử tốt hơn với người Công Giáo.
Tuy nhiên, cuộc đánh cược này có khác gì so với ván bài đã chơi với Trung Quốc? Rốt cuộc, ai là người thiệt thòi? Dĩ nhiên là những con chiên ngoan đạo – họ tiếp tục bị đàn áp tàn nhẫn, và chẳng có thay đổi thực sự nào xảy ra.
Tóm lại, mọi thứ đều có cái giá của nó. Khi ĐGH chỉ trích Mỹ thì chẳng sao, nhưng khi chỉ trích các chế độ độc tài, phản ứng thường là trả thù và đàn áp nặng nề hơn.
Phải nói rằng toàn khối châu Âu quá hèn nhát. Từ Venezuela đến Iran, họ vẫn tiếp tục con đường dung túng, bênh vực hoặc im lặng trước độc tài. Đến đâu thì đến.
Câu trả lời cuối cùng vẫn là: đây là một cuộc cá cược. Hậu quả ra sao, chúng ta chỉ còn biết chờ xem.
Có khác chăng là… thời mạt pháp dường như đang rất thật! Có ai chơi với lưu manh, ma quỷ mà có hậu quả tốt! Đừng có nghĩ rằng tôi nói quá. Câu chuyện thật là nói thật cần gì phải sợ đây..
C’est la vie!
–











