Ba Quả Trứng và 100 Đô-la Trung Bộ

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Fri, May 8, 2026 at 22:39

Ba Quả Trứng và 100 Đô-la của bà mục sư

Một vị mục sư lớn tuổi đang tìm chiếc khăn quàng cổ trước giờ đi nhà thờ làm lễ vào sáng Chủ nhật. Ở phía sau tủ quần áo, ông phát hiện một chiếc hộp nhỏ bên trong có ba quả trứng và 100 tờ tiền mệnh giá 1 đô-la. Ông gọi vợ vào hỏi về chiếc hộp và những thứ bên trong.
Ngượng ngùng, bà thú nhận rằng bà đã giấu chiếc hộp đó suốt 30 năm hôn nhân của họ. Thất vọng và tổn thương, vị mục sư hỏi:

— “Tại sao vậy?”

Người vợ đáp rằng bà không muốn làm tổn thương cảm xúc của ông.

Ông hỏi chiếc hộp đó thì có thể làm ông tổn thương thế nào được.

Bà trả lời rằng mỗi lần ông giảng một bài giảng dở, bà sẽ bỏ một quả trứng vào hộp.

Vị mục sư cảm thấy rằng chỉ có ba bài giảng dở trong suốt 30 năm thì chẳng có gì đáng buồn cả, nên ông hỏi tiếp:

— “Vậy còn 100 đô-la này là sao?”

Bà vợ đáp:

— “Mỗi lần tôi gom đủ một tá trứng, tôi đem bán cho hàng xóm được 1 đô-la.” 😄

Tờ Báo Thế Kỷ 21

Tối qua, tôi đến thăm con gái và hỏi nó có thể cho tôi mượn tờ báo được không.

Nó trả lời:

— “Bây giờ là thế kỷ 21 rồi bố ơi! Nhà mình đâu còn phí tiền mua báo nữa. Đây, bố dùng iPad của con đi.”

Tôi nói nếu làm thế này…Chắc chắn con ruồi đó chẳng bao giờ biết cai gì vừa đập trúng nó đâu!

😄

Hai Gã Thất Nghiệp…

Hai gã thất nghiệp đang nói chuyện với nhau. Một người bảo:

— “Tao sẽ đi làm nghề thuần sư tử.”

Người kia đáp:

— “Mày điên à! Mày có biết gì về thuần sư tử đâu.”

— “Biết chứ!”

— “Được thôi. Trả lời tao nghe. Khi một con sư tử lao vào mày, vừa gầm vừa cắn, thì mày làm gì?”

— “Tao sẽ lấy cái ghế lớn mà mấy tay thuần thú hay cầm, chĩa thẳng vào mặt nó cho tới khi nó lùi lại.”

— “Rồi nếu con sư tử dùng cái chân to của nó quào cái ghế bằng bộ móng khổng lồ, rồi hất văng cái ghế ra khỏi chuồng thì sao?”

— “Tao sẽ lấy cây roi mà họ hay dùng, quất nó tới khi nó sợ thì thôi.”

— “Rồi nếu con sư tử dùng bộ răng to tướng cắn đứt cây roi làm đôi thì sao?”

— “Tao sẽ lấy khẩu súng họ mang theo và bắn nó.”

— “Rồi nếu súng bị kẹt, không bắn được thì sao?”

— “Tao sẽ vốc đống phân dưới đáy chuồng ném vào mắt nó rồi chạy ra ngoài!”

— “Nhưng nếu dưới đáy chuồng không có phân thì sao?”

Người kia trợn mắt đáp:

— “Mày nghĩ không kỹ rồi! Nếu con sư tử lao vào tao, hất bay cái ghế, cắn đứt cây roi, rồi súng tao lại không nổ… thì chắc chắn sẽ có phân dưới đáy chuồng thôi! Tin tao đi!” 😄

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading