From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Tue, May 12, 2026 at 07:42
Cho có nụ cười hôm nay, vui luôn là chính! Ngồi Cafe sáng góc phố Vancouver.
Hãn.
“Bác sĩ, hãy nhìn tôi đi…”
Một phụ nữ hốt hoảng chạy đến gặp bác sĩ, vẻ mặt vô cùng lo lắng và căng thẳng. Bà nói liên hồi:
— “Bác sĩ, hãy nhìn tôi đi! Sáng nay khi thức dậy, tôi soi gương thì thấy tóc mình rối tung và xơ xác, da mặt nhăn nheo tái nhợt, mắt đỏ ngầu lồi ra, còn khuôn mặt thì trông như xác chết vậy! Tôi bị làm sao thế này hả bác sĩ?!”
Bác sĩ nhìn bà vài phút rồi bình thản đáp:
— “À… tôi có thể khẳng định với bà một điều là… thị lực của bà hoàn toàn không có vấn đề gì cả.” 😄
Lời Cầu Hôn
Jimmie, một ông lão 80 tuổi, chuyển đến sống ở Florida sau khi người vợ chung sống suốt 58 năm qua đời. Ông trở nên rất cô đơn và lại mong có người bầu bạn.
Một ngày nọ, khi đi dạo trong công viên, ông nhìn thấy một bà cụ tóc bạc rất duyên dáng đang ngồi một mình trên ghế đá. Lấy hết can đảm, ông tiến lại gần và lịch sự hỏi:
— “Xin lỗi bà, tôi có thể ngồi đây với bà được không?”
Người phụ nữ tóc bạc tên Marcie ngước lên, thấy một ông cụ tóc trắng trông rất đĩnh đạc, liền đáp:
— “Ồ, dĩ nhiên rồi.”
Bà nhẹ nhàng dịch sang một bên nhường chỗ cho ông.
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, hai người ngồi trò chuyện đủ mọi chuyện. Họ phát hiện mình cùng quê, thích cùng loại nhạc big band, bầu cho cùng ứng cử viên tổng thống, đều từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc lâu dài, đều mất bạn đời trong năm vừa rồi, và nói chung là hợp nhau gần như mọi mặt.
Cuối cùng, ông cụ hắng giọng rồi ngập ngừng hỏi:
— “Thưa bà, tôi có thể hỏi bà hai câu được không?”
Marcie đầy hứng thú và chờ đợi:
— “Ồ, tất nhiên rồi!”
Ông cụ lấy chiếc khăn tay từ túi áo khoác, trải xuống đất trước mặt bà. Sau đó ông rất khó khăn mới quỳ được xuống một gối, nhìn bà dịu dàng rồi nói:
— “Marcie à, dù chúng ta mới quen nhau vài tiếng thôi, nhưng chúng ta có quá nhiều điểm chung. Tôi cảm giác như đã quen bà cả đời. Bà có đồng ý lấy tôi và làm vợ tôi không?”
Marcie nắm lấy hai tay ông và xúc động nói:
— “Ồ, có chứ! Tôi đồng ý lấy ông! Ông làm tôi hạnh phúc quá!”
Rồi bà nhẹ nhàng hôn lên má ông.
Sau đó Marcie nói:
— “Ông bảo còn hai câu hỏi mà. Câu thứ hai là gì?”
Jimmie gãi gãi cổ rồi đáp:
— “Bà… có thể giúp tôi đứng dậy được không?” 😄
Tinh Thần Đồng Đội
Trong một trận bóng khúc côn cầu ở trường học, huấn luyện viên gọi một cậu bé cầu thủ lại và hỏi:
— “Con có hiểu tinh thần hợp tác là gì không? Một đội bóng là như thế nào không?”
Cậu bé gật đầu.
— “Con có hiểu điều quan trọng là cả đội cùng thắng với nhau không?”
Cậu bé lại gật đầu.
Huấn luyện viên tiếp tục:
— “Vậy thì khi trọng tài bắt strike, hoặc con bị loại ở gôn một, con không được cãi cọ, chửi bới hay lao vào tấn công trọng tài. Con hiểu hết chứ?”
Cậu bé lại gật đầu:
— “Dạ hiểu.”
Huấn luyện viên hài lòng nói:
— “Tốt lắm. Bây giờ con qua bên kia giải thích lại mấy điều đó cho mẹ con nghe đi.” 😄
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/










