TGNS -> Trò chơi kết thúc ? – nhất hùng

From: ‘Thiec Hoang’ via TGNS group <tienggoinonsong>
Date: Tue, 12 May 2026 at 04:17

Kính anh Nhất Hùng và quí vị,

Nếu tôi không lầm thì TT Trump có một quả tim nhân ái nên chưa muốn xóa sổ bọn Hồi Giáo Iran vì cần thời gian cho dân tộc Iran có một người lãnh đạo mới biết yêu nước yêu dân thay vì cuồng tín. Nếu tôi không lầm thì TT Trump không muốn có một kết quả như TT Bush Con (2001-2009) đã xóa sổ Iraq và dẫn đến nạn ISIS tung hoành ngang dọc sau đó. TT Obama (2009-2017) chẳng trị được ISIS sau 8 năm cầm quyền. TT Trump I (2017-2021) đã trị được bọn ISIS này và đã làm cho thế giới hiểu rõ bản chất của Trung Cộng như thế nào. TT Trump II (2025-2029) đã và đang làm cho NATO, Âu Châu, Úc Châu, và các nước Á Châu không Cộng Sản phải biết cách bảo vệ họ bằng cách tăng ngân sách quốc phòng để ngăn ngừa Thế Chiến thứ III (do Trung Cộng phát khởi).

Anh Nhất Hùng và quí vị nghĩ sao?

TCH

On Monday, May 11, 2026 at 05:02:41 PM PDT, Nhat Hung <dinhhung19228> wrote:


TRÒ CHƠI KẾT THÚC?
nhất hùng
Cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không là một thất bại, nó là sự ngông cuồng thách thức của Iran với sức mạnh Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã đúng khi dùng cụm từ “HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC" – trên Truth Social. Sau 47 năm bị Tehran “qua mặt”, Hoa Kỳ cuối cùng đã có một vị tổng thống dám chỉ thẳng mặt những kẻ khủng bố và nói: "Trò chơi kết thúc rồi!"
Iran đòi bồi thường chiến tranh? Đòi quản lý Eo biển Hormuz? Thật khôi hài! Những yêu cầu này không phải là phản hồi ngoại giao, đó là một lời thách thức – Họ đừng mong đợi thêm bất kỳ chuyến bay nào của các đặc sứ đến Pakistan hay Oman. TT Trump sẽ không ngồi vào bàn đàm phán để nghe những kẻ đã giết hại binh sĩ Mỹ ra điều kiện. Các lệnh trừng phạt sẽ không chỉ là "tối đa" mà sẽ là "tuyệt đối". Bất kỳ quốc gia nào còn lén lút giao dịch với Tehran sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ kinh tế của Washington.
Khi TT Trump tuyên bố "Họ sẽ không còn cười nhạo chúng ta nữa", đó là tín hiệu cho một chiến dịch quân sự áp đảo. Hoa Kỳ đã phá hủy khoảng 70% các mục tiêu dự kiến. Nếu Tehran vẫn chưa khuất phục, 30% còn lại – bao gồm các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Fordow và các căn cứ của Vệ binh Cách mạng (IRGC) sẽ bị san phẳng trong vòng hai tuần như TT Trump đã cảnh báo.
– Hải quân Mỹ sẽ biến Eo biển Hormuz thành vùng cấm bay và cấm tàu đối với bất kỳ phương tiện nào của Iran. Nếu họ muốn thử lửa, họ sẽ được thấy hậu quả.
– Thủ tướng Netanyahu đã nói cuộc chiến này chưa kết thúc. Hoa Kỳ và Israel sẽ sát cánh để nhổ tận gốc cái gọi là "ngưỡng hạt nhân" của Iran. Không còn đàm phán về "thời gian bùng phát”, mục tiêu bây giờ là triệt hạ năng lực.
– Bắc Kinh có thể muốn cứu vãn nguồn cung dầu, nhưng TT Trump sẽ không để bất kỳ ai can thiệp vào công lý của Mỹ. "Nước Mỹ trên hết" nghĩa là không có chỗ cho sự thỏa hiệp yếu hèn để làm hài lòng các cường quốc khác.
Sau những cuộc trấn áp đẫm máu của chế độ “thần quyền” Iran, khiến 42.000 người dân vô tội thiệt mạng, Tehran đang đứng trên miệng hố tử thần. Áp lực quân sự từ bên ngoài kết hợp với sự phẫn nộ từ bên trong sẽ là cú đấm quyết định.
Nếu Iran không chấp nhận các điều khoản của TT Trump ngay lập tức (dỡ bỏ hoàn toàn hạt nhân, ngừng hỗ trợ khủng bố, mở cửa eo biển), họ sẽ không còn một chế độ để mà đàm phán.
Thời kỳ của những thỏa thuận hạt nhân yếu hèn (JCPOA) và những vali tiền mặt đổi lấy sự hòa hoãn tạm thời của Iran đã chấm dứt. Tổng thống Trump đang lấy lại sự tôn nghiêm cho nước Mỹ. Một là Tehran đầu hàng, hai là họ sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ địa chính trị. Công lý sẽ được thực thi bằng sức mạnh, không phải bằng lời nói suông!
Và đây là câu nói ấn tượng nhất của TT Donald Trump: “Họ sẽ không còn cười nữa” (They will be laughing no longer!).

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading