Dđ TuoiHac -> Hỗn loạn phía sau hội nghị của TT Trump & Tập

From: ‘nam Giang’ via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha>
Date: Fri, May 15, 2026 at 17:52
Subject: Fw: Dđ TuoiHac -> HỖN LOẠN PHÍA SAU HỘI NGHỊ TRUMP – TẬP, NHÂN VIÊN TÒA BẠCH ỐC BỊ GIẪM ĐẠP, MẬT VỤ SUÝT ĐÁNH NHAU

Bang Nguyễn tôi là một tên kỳ cục, lắm khi nói ngược đời . Đã từ lâu,trên hê thống nầy,Bang Nguyễn thưa những chuyện vui cùng với Quý ACE . Năm 1976,từ trại tù SUỐI MÁU lên xe bịt bùng,anh em tù lấy dao lam rạch tấm bạt để nhìn ra ngoài đường phố vắng teo,trên những cửa sổ cao ốc "Thủ Đô Sài Gòn", bà con chống cộng sản CỦA TÙ NHÂN nhìn xuống đoàn xe tang,nghe sao nặng nề quá vậy,dạ thưa không,chánh sách khoan hồng cho học tập cải tạo, 165.000 NGÀN CHIẾN SĨ QUỐC GIA HY SINH TRONG "TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHỐNG CỘNG SẢN"(GỌI LÀ HỌC TẬP CẢI TẠO) . NHỮNG AI XUẤT THÂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NẦY,SẼ GÓP PHẦN TIÊU DIỆT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI , ĐÓ LÀ NHỮNG ĐIỀU KHÔNG MẤY AI NGỜ TỚI . NHƯNG ĐẦY HY VỌNG SẼ TỚI …TRÊN CHIẾC TÀU THỦY RỜI TÂN CẢNG RA KHƠI,BANG NGUYỄN TÔI TREO CHIẾC VÕNG TÒNG TENG TRONG GÓC HẦM TÀU,HÁT NGÊU NGAO"TÀU LẮC LƯ LÀM SAO VIẾT THƯ TÌNH".THIẾU Tá SẮC HỎI ? BANG CÓ ĐIÊN KHÔNG ĐÓ …TỪ TỪ SẼ BIẾT …,TÔI KHÔNG MUỐN ANH EM BI QUAN QUÁ MÀ CHẾT"VÌ THÁNG 9 NĂM 1975,ĐỌC ĐƯỢC MỘT BÀI BÁO VẸM"SÀI GÒN GIẢI PHÓNG",NÓI LỘ RA CÁI BẨY SẬP CỦA NGƯỜI MỸ GÀI CHỮ NGHĨA TRONG HIỆP ĐỊNH PARIS"cs/HÀ NỘI VI PHẠM HIỆP ĐỊNH ,LÀ MỘT TRONG NHỮNG DẤU HIỆU LẠC QUAN,TỐI SỚM GÌ NGƯỜI MỸ CŨNG SẼ CÓ CHÁNH SÁCH CỨU TÙ BINH VNCH …CÓ AI NGHĨ RẰNG ! HY SINH BỎ NGỎ NAM VIỆT , KẾT QUẢ VÔ CÙNG TO LỚN,MUÔN ĐỜI CON CHÁU CHÚNG TA KHÔNG CÒN LO SỢ KẺ THÙ PHƯƠNG BẮC NỮA , KHÔNG PHẢI VÔ CỚ MÀ NGÀI THÁI DỊCH LÝ ĐÔNG A VIẾT VÀO SÁCH,ĐỂ CHỨNG MINH CHO HẬU THẾ MAI SAU HIỂU ,CHA ÔNG CỦA HỌ LÀM LỊCH SỬ,CHUẨN BỊ TRƯỚC TRÊN 70 NĂM ĐỂ CỨU NƯỚC NÒI VIỆT , LẠI CÒN KÈM THEO LÀ GIÚP LOÀI NGƯỜI YẾU . CHUYỆN HỖN LOẠN PHÍA SAU HỘI NGHỊ TRUMP,NẾU LÀ MỘT QUỐC GIA NÀO KHÁC THÌ CÒN NGẠC NHIÊN, NHƯNG TRUNG CỘNG THÌ CŨNG KHÔNG CẦN BÀN GÌ NHIỀU . TỪ MỘT LỜI THAN ĐAU ĐỚN CỦA TẬP CẠN BÌNH CUỐI NĂM 2016,KHI CỰU BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO KIÊM CỐ VẤN AN NINH LÀ KISSINGER BẮT TAY TẬP CẠN BÌNH TRỞ VỀ MỸ . TÂP NÓI MÀ CẢ THẾ GIỚI NGHE : KISSINGER LÀ NGƯỜI BẠN LỚN CỦA CHÚNG TA ĐÃ TRỞ MẶT . KHÔNG CÓ CÁI NHỤC NÀO BẰNG LÀ LÀM CHÍNH TRỊ MÀ BIẾT MÌNH QUÁ NGU . SIÊU ĐIỆP VIÊN XÂM NHẬP VÀO NGAY TRONG BỘ ĐẦU NẢO CỦA ĐẢNG 43 NĂM,GIẢI QUYẾT HẾT MỌI VẤN ĐỀ RỒI UNG DUNG RA VỀ,MANG THEO TINH THẦN CỦA NGƯỜI DÂN HÀNG TRĂM TRIỆU VỀ MỸ,ĐỂ LẠI CÁI XÁC VÔ HỒN CHO TẬP . TẠI SAO CÓ SỰ XUNG ĐỘT ??? ĐA SỐ NGƯỜI DÂN THẦM LẶNG,CŨNG GIỐNG NHƯ 85% NHÂN DÂN VIỆT NAM CŨNG THẦM LẶNG,KHÔNG NGU MÀ LẼ TẺ RA MẶT CHỐNG ĐỐI,VIỆT NAM VÀ TRUNG CỘNG GIỐNG NHAU,TÌNH BÁO CỦA MỸ Ở ĐÂU CŨNG CÓ . NHỮNG THÀNH PHẦN ĐẢNG VIÊN TRUNG KIÊN LÀM AN NINH – MẬT VỤ,CŨNG TỰA NHƯ KGB CỦA SÔ VIẾT,CHÚNG RẤT CAY CÚ MỸ,CHÚNG TÌM MỌI KẺ HỞ ĐỂ LÀM NHỤC MỸ. VÀ ĐÓ CŨNG LÀ CÔNG TRẠNG DÂNG LÊN CHO TẬP CẠN BÌNH VÀ ĐẢNG . THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA CỘNG SẢN KHÔNG CÒN NHIỀU …TUẦN TỰ XUỐNG DỐC . NGƯỜI CHỦ ĐỘNG KHAI TRIỂN CHIẾN LƯỢC,NHƯ TRÊN BÀN ĐÁNH BIDA,CẦM CÂY THỌC TRÁI BANH,ĐÃ TÍNH ĐƯỜNG BANH,MỘT TRÁI BANH ĐI MÀ TÍNH ĐỤNG CÙNG MỘT LÚC 3 -4 TRÁI BANH KHÁC . CHIẾN LƯỢC HOA KỲ ĐANG KHAI TRIỂN,HOÀN TOÀN CHỦ ĐỘNG . AI THẤY HOA KỲ ĐANG BẾ TẮC Ở ĐIỂM NÀO XIN VUI LÒNG ĐƯA LÊN NÉT THẢO LUẬN CHO VUI . CẢM ƠN QUÝ ACE ĐÃ ĐỌC,CÓ NHỮNG LỖI NHỎ NÀO ĐÓ BỎ QUA CHO . NHƯNG CHỈ BÃO XÂY DỰNG CŨNG LÀ ĐIỀU TỐT .
NGUYỄN VĂN BANG

Nguồn: New York Post

HỖN LOẠN PHÍA SAU HỘI NGHỊ TRUMP – TẬP, NHÂN VIÊN TÒA BẠCH ỐC BỊ GIẪM ĐẠP, MẬT VỤ SUÝT ĐÁNH NHAU.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hôm thứ Năm đã diễn ra êm đẹp trước ống kính, nhưng hậu trường lại là một mớ hỗn loạn thực sự.
Theo các nguồn thạo tin, một nhân viên Tòa Bạch Ốc đã bị nhóm phóng viên Trung Quốc xô ngã ngửa và giẫm đạp trong lúc chen chúc xông vào khu vực họp song phương. Người này bị bầm tím khắp người, hoảng loạn nhưng may mắn không bị thương nặng. Nhiều nhân viên Mỹ có mặt đã phẫn nộ trước hành vi hỗn loạn của phía truyền thông Trung Quốc.
Chưa dừng lại, một đặc vụ Mật vụ Hoa Kỳ còn bị giới chức Trung Quốc chặn cửa không cho vào khu vực sự kiện chính vì ông mang theo súng — thứ vũ khí tiêu chuẩn bắt buộc của đội ngũ bảo vệ Tổng thống Mỹ.
Căng thẳng leo thang thành cuộc đối đầu kéo dài gần 30 phút. Đoàn Mỹ tuyên bố rõ ràng: “Không có anh ấy thì chúng tôi không đi đâu cả”. Phía Trung Quốc kiên quyết đòi giao nộp vũ khí. Cuối cùng, Mỹ phải điều đặc vụ khác đã được kiểm tra an ninh trước để thay thế, trong khi đặc vụ đầu tiên đành ở lại ngoài.
Đỉnh điểm hỗn loạn tại Thiên Đàn
Tại khu di tích Thiên Đàn, tình hình càng thêm kịch tính. Giới chức Trung Quốc nhốt nhóm ký giả Mỹ vào một căn phòng riêng, không cho họ quay lại đoàn xe của Tổng thống Trump. Các nhân viên Tòa Bạch Ốc đã tranh cãi lớn tiếng với phía chủ nhà.
Một viên chức Mỹ nổi giận nói thẳng: “Chúng tôi không bao giờ đối xử với các bạn theo cách này nếu tình huống đảo ngược”.
Cuối cùng, một quan chức Tòa Bạch Ốc quát: “Chúng ta đi thôi!”
Toàn bộ phái đoàn báo chí Mỹ lập tức tự đẩy mạnh qua lực lượng an ninh Trung Quốc, xông ra ngoài để đuổi kịp đoàn xe Tổng thống. Ngay cả khi một nhóm cán bộ Trung Quốc dang rộng tay chắn đường, các nhà báo Mỹ vẫn quyết liệt tiến lên và thoát khỏi hiện trường.
Một thành viên phái đoàn Mỹ sau đó lắc đầu: “Đây đúng là một mớ hỗn loạn”.
Kiểm soát ngặt nghèo
Suốt chuyến đi, báo chí Mỹ bị quản chặt như tù nhân: giới hạn thời gian đi vệ sinh, bị tịch thu chai nước dù trời Bắc Kinh nắng gay gắt hơn 80 độ F. Không có nước thay thế nào được cung cấp.
Để tránh rò rỉ thông tin, toàn bộ đoàn Mỹ — từ Tổng thống, nhân viên cấp cao đến ký giả — buộc phải dùng điện thoại và email tạm thời trong hai ngày hội nghị.
Đáng chú ý, đạo diễn Hollywood Brett Ratner (người chuẩn bị quay Rush Hour 4) cũng có mặt tại Bắc Kinh cùng đoàn và đã ghi lại một số hình ảnh hậu trường trong chuyến khảo sát địa điểm.

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading