From: Trung Linh <trunglinh846>
Các nhà lãnh đạo hàng đầu Hoa Kỳ tái hiến dâng đất nước như một ‘Quốc gia duy nhất, dưới quyền Thiên Chúa’
The Speaker of the U.S. House of Representatives, Mike Johnson, led several thousand attendees in a prayer to "rededicate the United States of America as one nation, under God." | Credit: Courtesy of Freedom 250
Các tín hữu Công giáo tham dự sự kiện bao gồm Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Hồng y Timothy Dolan, Giám mục Robert Barron và nam diễn viên Jonathan Roumie.
Trong một buổi lễ cầu nguyện và tôn vinh đại kết kéo dài, diễn ra trước thềm kỷ niệm 250 năm thành lập quốc gia, các nhân vật chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ đã quy tụ cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn và hàng ngàn người dân Mỹ vào ngày 17 tháng 5 để suy ngẫm về vai trò của Đấng Quan Phòng trong lịch sử Hoa Kỳ, đồng thời tái hiến dâng đất nước như một "Quốc gia duy nhất, dưới quyền Thiên Chúa" (One Nation, under God).
Sự kiện này, được tổ chức dưới sự bảo trợ của "Freedom 250" – một sáng kiến hợp tác công-tư của quốc gia nhằm dẫn dắt các hoạt động kỷ niệm sinh nhật lần thứ 250 của Hoa Kỳ – cũng đồng thời tưởng niệm hành động của Quốc hội Lục địa (Continental Congress) thuộc các thuộc địa Mỹ. Trước khi cuộc Chiến tranh Cách mạng nổ ra, Quốc hội này đã tuyên bố chọn ngày 17 tháng 5 năm 1776 là "Ngày Hạ mình, Ăn chay và Cầu nguyện".
Trong bản tuyên bố đó, các nhà lãnh đạo của quốc gia non trẻ này đã kêu gọi đồng bào của mình "thú nhận và than khóc về vô vàn tội lỗi cùng sự sai phạm của chúng ta; và nhờ sự ăn năn chân thành cùng việc sửa đổi lối sống, hãy xoa dịu cơn thịnh nộ chính đáng của Ngài [Thiên Chúa], và qua công nghiệp cùng sự chuyển cầu của Chúa Giêsu Kitô, hãy lãnh nhận sự tha thứ và ân xá từ Ngài".
Các tín hữu Công giáo tham dự sự kiện "Rededicated 250" (Tái hiến dâng 250), được tổ chức tại khu vực National Mall ở Washington, D.C., bao gồm Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Hồng y Timothy Dolan, Giám mục Robert Barron và nam diễn viên Jonathan Roumie – người thủ vai Chúa Giêsu trong loạt phim truyền hình "The Chosen".
Crowds pack into Washington’s National Mall for prayer rally | PBS News
Tổng thống Trump đã không trực tiếp tham dự hay gửi một thông điệp riêng nào cho sự kiện này. Thay vào đó, một đoạn video của Tổng thống từ sự kiện "America Reads The Bible" (Nước Mỹ Đọc Kinh Thánh) diễn ra vào tháng trước đã được trình chiếu; trong đó, ông Trump đọc một đoạn trích từ Sách Sử ký II (2 Chronicles), bao gồm câu 7:14: "Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, biết hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm nhan Ta và từ bỏ những đường lối gian ác của chúng, thì Ta sẽ nghe từ trời, tha thứ tội lỗi cho chúng và chữa lành đất nước của chúng".
Trong một thông điệp video gửi đến buổi lễ, Hồng y Timothy Dolan đã nhấn mạnh rằng: "Trong mỗi chương của câu chuyện nước Mỹ, đức tin của chúng ta vào Thiên Chúa luôn là nền tảng vững chắc cho sự vĩ đại của quốc gia này". “Những giá trị sâu sắc nhất của chúng ta với tư cách là một quốc gia luôn bắt nguồn từ bản sắc của chúng ta như một dân tộc thuộc về Thiên Chúa, và được neo giữ trong thực tế rằng chúng ta không chỉ là công dân Hoa Kỳ — chắc chắn là vậy rồi, và chúng ta vô cùng biết ơn vì điều đó — mà còn là những người nhất định sẽ trở thành công dân của Thiên Đàng vào một ngày nào đó,” Dolan nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng: “Các vị sáng lập quốc gia của chúng ta đã thấu hiểu điều đó. Họ biết rằng để trở thành những công dân trung thành, hữu ích và là những người yêu nước chân chính, thì trước hết, chúng ta phải nhận thức được rằng mình là con cái của Thiên Chúa.”

‘One Nation Under God’: Thousands Gather on National Mall for ‘Rededicate 250’ Prayer Jubilee
Để làm nổi bật thêm quan điểm này, Dolan đã trích dẫn lời của vị cha đẻ vĩ đại nhất và cũng là vị Tổng thống đầu tiên của quốc gia — George Washington. Vào năm 1778, ông đã phát biểu rằng: “Trong khi chúng ta đang hăng say thực thi bổn phận của những công dân và binh sĩ tốt, chắc chắn chúng ta không được lơ là những bổn phận cao cả hơn thuộc về Tôn giáo — Bên cạnh danh hiệu cao quý là một Người yêu nước, vinh quang tột bậc của chúng ta chính là được mang thêm một danh hiệu còn cao quý hơn nữa: một Người Kitô hữu.”
Dolan cũng nhân dịp này để thông báo với cử tọa rằng các Giám mục của quốc gia sẽ “dâng hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 12 tháng 6 năm nay.”
Lời cầu nguyện trọng tâm của sự kiện được chủ trì bởi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, ông Mike Johnson. Ngay khi bắt đầu lời cầu nguyện, ông đã nhắc lại hành động của các bậc tiền nhân lập pháp vào ngày 17 tháng 5 năm 1776 — một hành động mà theo ông, các vị đã thực hiện “để khiêm hạ bản thân và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài ngay vào buổi bình minh của cuộc đấu tranh giành tự do.”
Quốc gia được hình thành từ cuộc đấu tranh đó — ông Johnson tiếp lời — “nhờ vào lòng thương xót và ân sủng của Ngài, đã trở thành quốc gia thành công nhất và nhân ái nhất trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại.”
“Lạy Chúa, hôm nay dân tộc chúng con lại một lần nữa quy tụ nơi đây nhân Danh Ngài,” ông Johnson cầu nguyện. “Chúng con đã khiêm hạ bản thân trước nhan Ngài. Chúng con nhận thức rằng phép lạ trong công cuộc khai sinh quốc gia này, cùng vô vàn phép lạ nối tiếp sau đó, đều là những kỳ công do chính tay Ngài thực hiện.”
“Chúng con cầu xin Ngài ban tặng cho toàn thể người dân Hoa Kỳ một tình yêu mới mẻ dành cho Tổ quốc, một niềm hy vọng vững bền vào tương lai, cùng một đức tin kiên định vào lòng thương xót và ân sủng vĩnh cửu của Ngài,” ông Johnson tiếp tục. “Lạy Cha, chúng con cầu xin lòng thương xót cho mảnh đất này; xin thương xót và tha thứ cho những sai lầm của chính chúng con — xin tha thứ cho những tội lỗi của mỗi cá nhân cũng như của cả cộng đồng chúng con — và xin giúp chúng con biết hết lòng dấn thân, với một lòng đạo đức và tinh thần yêu nước được đổi mới, vào những chân lý vĩnh cửu được chứa đựng trong Lời của Ngài.” Khi kết thúc lời cầu nguyện, ông Johnson tuyên bố rằng: “Hôm nay, ngay tại nơi đây, lạy Chúa, trong năm kỷ niệm thứ 250 của nền độc lập Hoa Kỳ, chúng con xin long trọng tái hiến dâng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như một quốc gia duy nhất dưới quyền che chở của Chúa”; đồng thời, ông cũng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên quê hương Hoa Kỳ.
Tiếp nối ông Johnson là một trong những vị giáo phẩm Công giáo nổi tiếng nhất đất nước—Giám mục Robert Barron—người đã dẫn lại lời của Chân phước Fulton Sheen, rằng Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ thực chất chính là một “Bản Tuyên ngôn của sự Phụ thuộc” vào Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, nhân dịp đại lễ kỷ niệm quốc gia trọng đại này, chúng con tề tựu nơi đây để tái hiến dâng đất nước chúng con cho Ngài,” Giám mục Barron cầu nguyện. “Không phải vì Ngài cần lòng sùng kính của chúng con, mà là bởi lẽ khi ca tụng Ngài, chúng con sẽ lãnh nhận được ân sủng nối tiếp ân sủng.”
Nhắc lại rằng Hoa Kỳ được xây dựng trên những nền tảng thần học, Đức cha Barron đã kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng tuyên bố: “Với tư cách là một Giám mục của Giáo hội Công giáo và là một người Mỹ đầy tự hào, tôi xin mạnh dạn dâng hiến đất nước chúng ta một lần nữa cho Thiên Chúa, và thưa rằng: Lạy Chúa, xin cho ánh sáng từ Thánh nhan Ngài chiếu tỏa trên mảnh đất này. Amen.”











