From: ‘kimquytu’ via DiendanTuoiHac <xomnhala_yamaha>
Date: Tue, May 26, 2026 at 04:19
Các anh báo tin mua cái gì cũng trúng, hic, em có cái tật mua cái gì cũng thấy đắt thôi đừng mua thì hơn! 🙂 Chiều nay có tin Mỹ vừa tấn công "tự vệ" vào các các địa điểm phóng tên lửa gần eo biển Hormuz và tàu thuyền rải mìn của Iran ở eo biển Hormuz, thì ra do ông thần Trump cũng chẳng phải tay vừa. Báo chí lại sắp la làng lên là thỏa thuận hòa bình mà Trump hứa hẹn vẫn còn xa vời cho thị trường stock cứ hết trồi lên lên… lại sẽ sụt xuống cho mà coi.
Trong khi chính quyền trước đã "đầu hàng vô điều kiện" Iran (khi họ nhượng bộ để mua chuộc Iran bằng cách đổ hàng tỷ đô la vào Iran thì bà con đã thấy rồi, chả được tích sự gì) mà báo chí vẫn phớt lờ. Còn nếu Trump mà nhượng bộ Iran thì báo chí vội chê bai là Trump thua vô điều kiện. Nếu Trump dùng vũ lực mạnh tay với Iran, thì báo chí sẽ nói Trump là Hitler và đang phạm tội diệt chủng. Còn giờ này khi Trump đang cố gắng giảm thiểu thương vong và buộc Iran đầu hàng, thì họ nói là Trump yếu đuối và bất tài. Nói chung thà coi thị trường chứng khoán còn hơn là nghe báo chí.
Dưới đây là một bài mơi viết trên báo Fortune có nói sơ qua về cuộc tấn công "phòng vệ" vào Iran của Mỹ chiều hôm qua 5/25/2025, và ở dưới nữa là một bài viết đăng trên báo BBC về cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân của Iran vào tháng 6 2025 cho bà con ai rãnh thì đọc thêm cho biết.
Phía Iran thì im lìm về bất cứ thiệt hại nào trên các địa điểm phóng tên lửa của họ, cũng y hệt như là khi Mỹ tấn công vào các địa điểm hạt nhân của họ (vào tháng 6 năm ngoái ), Iran cũng che dấu mức độ thiệt hại của họ.
Thị trường hân hoan khi thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz sắp hoàn tất, ngay cả khi lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công "tự vệ" vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu thuyền rải thủy lôi của Iran.
(Markets rejoice as deal to reopen Hormuz nears, but U.S. forces conduct ‘self-defense strikes’ on Iranian missile sites and boats laying mines)
Fortune, Jason Ma
Biên tập viên cuối tuần
25 tháng 5 năm 2026, 8:42 chiều ET
Tối thứ Hai, giá cổ phiếu tương lai tăng vọt trong khi giá dầu và lợi suất trái phiếu giảm mạnh sau các báo cáo cho rằng một thỏa thuận để mở lại eo biển Hormuz đang dần được hoàn tất, ngay cả khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran.
Hợp đồng tương lai gắn liền với chỉ số Dow Jones tăng vọt 297 điểm, tương đương 0,58%. Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng 0,64%, và hợp đồng tương lai Nasdaq tăng mạnh 0,90%. Cả ba chỉ số đều giảm nhẹ so với mức đỉnh trước đó.
Giá dầu tương lai của Mỹ giảm 5,5% xuống còn 91,32 đô la một thùng, nhưng cũng thu hẹp được mức giảm mạnh hơn. Giá vàng tăng 0,48% lên 4.545 đô la một ounce.
Đồng đô la Mỹ tăng 0,07% so với đồng euro và tăng 0,04% so với đồng yên. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm mạnh 7,2 điểm cơ bản xuống còn 4,50%.
Các báo cáo trong kỳ nghỉ cuối tuần cho thấy một thỏa thuận sắp đạt được, theo đó sẽ gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày. Đồng thời, Iran sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông tự do qua eo biển Hormuz, trong khi Mỹ sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.
Tuy nhiên, các vấn đề gai góc hơn như chương trình uranium và hạt nhân của Iran, cũng như việc Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt và giải tỏa tài sản của Iran, sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán trong khung thời gian 60 ngày này.
Mặc dù các cuộc đàm phán chưa bắt đầu, Tổng thống Donald Trump đã phát tín hiệu về một sự nhượng bộ lớn trong vấn đề hạt nhân, khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẵn sàng cho phép uranium làm giàu của Iran bị tiêu hủy “tại một địa điểm chấp nhận được khác” bên ngoài lãnh thổ Mỹ.
Giao tranh tái diễn vào thứ Hai đã thử thách tình hình vốn đã mong manh khi các vụ nổ làm rung chuyển thành phố cảng Bandar Abbas ở phía nam, gần eo biển Hormuz.
“Lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công tự vệ ở miền nam Iran hôm nay để bảo vệ quân đội của chúng ta khỏi các mối đe dọa từ lực lượng Iran”, một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ nói với Fox News. “Các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các tàu của Iran đang cố gắng gài mìn.”










