Thông Báo về Hưu bằng Tiếng Việt

Thông Báo về Hưu bằng Tiếng Việt.
Sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi đã chính thức bắt đầu thủ tục về hưu tại Đại học California, San Francisco (UCSF).

Ngày chấm dứt công việc của tôi sẽ là 25 tháng 8 năm 2026, và ngày chính thức nghỉ hưu là 26 tháng 8 năm 2026 — cũng là ngày kỷ niệm Thành Hôn của vợ chồng chúng tôi.

Trong suốt 31 năm qua, vợ chồng tôi đã cùng nhau xây dựng gia đình, mua căn nhà đầu tiên, nuôi dạy hai người con trai trưởng thành, tốt nghiệp đại học và bước vào đời sống nghề nghiệp riêng của các cháu. Trên hành trình đó, tôi đã có 21 năm làm việc trong ngành kỹ sư tại Silicon Valley, tiếp theo là 13 năm làm Oncology Data Specialist.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại học California, San Diego (UCSD) đã cho tôi nền giáo dục chính thức và giúp đặt nền tảng cho một cuộc sống tốt đẹp. Tôi cũng vô cùng biết ơn UCSF đã cho tôi cơ hội bước vào nghề nghiệp thứ hai, đưa tôi đến tuổi về hưu an lành cùng quyền lợi hưu trí trọn đời cho cả hai vợ chồng.

Quan trọng hơn hết, tôi xin cảm ơn nước Mỹ đã cho một người tị nạn thuyền nhân Việt Nam cơ hội sống trọn Giấc Mơ Hoa Kỳ. Bốn mươi lăm năm trước, tôi đến đất nước này với thân phận người sống sót đi tìm tự do và tương lai. Nhờ ơn Chúa, tôi đã được ban phước lành rất nhiều trong cuộc đời.

Nhiều người hỏi tôi:
“Anh sẽ làm gì khi nghỉ hưu?”

Xin mọi người cứ tự đoán.

Tôi thực sự đã có những kế hoạch rất năng động phía trước — dù chưa chắc sẽ thay thế được mức thu nhập hiện nay — nhưng ở giai đoạn này của cuộc đời, tôi tin rằng đã đến lúc theo đuổi đam mê, lý tưởng và sứ mệnh hơn là chỉ theo đuổi đồng lương.

Đối với tôi, nghỉ hưu không phải là kết thúc của hành trình, mà là khởi đầu cho một sứ mệnh mới.

Xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, những người hướng dẫn và tất cả những ai đã đồng hành cùng tôi trong chặng đường đáng nhớ này.

Liem B

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading