From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Thu, May 28, 2026 at 09:49
Để cười hôm nay, vui luôn là chính! Cám ơn anh TL cho hai cây hoa hôm qua.
Hãn.
Hung Chow gọi đến công ty… 😄
Hung Chow gọi điện đến chỗ làm và nói:
— “Ông chủ ơi, hôm nay tôi không đi làm được. Tôi bệnh nặng lắm. Tôi đau đầu, đau bụng, chân cũng đau nữa, tôi không đi làm đâu.”
Ông chủ đáp:
— “Nghe này Hung Chow, hôm nay tôi thật sự cần anh. Mỗi khi tôi cảm thấy như vậy, tôi đến gặp vợ tôi và bảo cô ấy ‘giúp đỡ’ một chút. Xong là tôi thấy khỏe ngay và đi làm được. Anh thử xem.”
Hai tiếng sau, Hung Chow gọi lại:
— “Ông chủ, tôi làm đúng như ông nói và giờ tôi khỏe re rồi. Tôi sẽ đến công ty sớm thôi… Nhà ông đẹp ghê!” 😆
cô làm tóc và DGH
Một phụ nữ đến tiệm làm tóc để chuẩn bị cho chuyến du lịch đến Rome cùng chồng. Trong lúc làm tóc, cô kể về chuyến đi với cô thợ làm tóc. Nghe xong, cô thợ liền đáp:
— “Rome á? Sao lại có người muốn đến đó chứ? Đông đúc, bẩn thỉu. Cô đi Rome là điên rồi! Thế cô đi bằng gì?”Người phụ nữ trả lời:
— “Chúng tôi bay hãng Continental. Mua được vé giá rất tốt!”
Cô thợ kêu lên:
— “Continental hả? Hãng đó tệ lắm! Máy bay cũ kỹ, tiếp viên thì xấu, mà lúc nào cũng trễ giờ. Thế cô ở đâu tại Rome?”
— “Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ sang trọng bên sông Tiber tên là Teste.”
Cô thợ lập tức nói:
— “Khỏi nói tiếp! Tôi biết chỗ đó. Ai cũng tưởng nó sang trọng đặc biệt, nhưng thật ra là cái ổ tồi tàn nhất thành phố! Phòng nhỏ xíu, phục vụ thì cộc cằn, mà giá lại cắt cổ. Thế đến đó cô làm gì?”
— “Chúng tôi sẽ tham quan Vatican và hy vọng được gặp Đức Giáo Hoàng.”
Cô thợ cười phá lên:
— “Ha! Cô với cả triệu người khác cũng muốn gặp ngài đấy. Từ xa nhìn ngài bé tí như con kiến thôi! Chúc may mắn với chuyến đi tệ hại đó nhé. Cô sẽ cần đấy!”
Một tháng sau, người phụ nữ quay lại tiệm làm tóc.
Cô thợ hỏi:
— “Chuyến đi Rome thế nào rồi?”
Người phụ nữ mỉm cười:
— “Tuyệt vời! Không những chuyến bay của Continental đúng giờ với máy bay hoàn toàn mới, mà vì chuyến bay quá đông nên họ còn nâng chúng tôi lên hạng nhất. Đồ ăn, rượu vang đều tuyệt hảo, và có một anh tiếp viên đẹp trai 28 tuổi phục vụ tôi tận tình.
Khách sạn cũng tuyệt luôn! Họ vừa hoàn thành dự án sửa sang trị giá 5 triệu đô nên giờ nó đẹp như viên ngọc quý, là khách sạn tốt nhất thành phố. Hôm đó khách sạn cũng kín phòng nên họ xin lỗi rồi cho chúng tôi ở phòng tổng thống mà không tính thêm tiền!”
Cô thợ lầm bầm:
— “Ừ thì cũng tốt đấy… nhưng tôi biết chắc cô không gặp được Đức Giáo Hoàng đâu.”
Người phụ nữ đáp:
— “Thật ra chúng tôi rất may. Khi tham quan Vatican, một vệ binh Thụy Sĩ chạm vai tôi và nói rằng Đức Giáo Hoàng thích gặp riêng vài du khách. Nếu tôi đồng ý, xin mời vào phòng riêng chờ ngài.
Quả nhiên, khoảng năm phút sau, Đức Giáo Hoàng bước vào, bắt tay tôi. Tôi quỳ xuống và ngài nói vài lời với tôi.”
Cô thợ tò mò hỏi:
— “Ồ thật sao? Ngài nói gì?”
Người phụ nữ đáp:
— “Ngài hỏi: ‘Bà làm cái đầu kinh khủng này ở đâu vậy?’” 😆
Đêm quậy tưng bừng 😄
Paddy đang ngồi trong quán rượu địa phương, uống tới bến để quên hết mọi chuyện trên đời. Anh bartender vốn cũng là bạn thân của gia đình liên tục nhắc:
— “Thôi đủ rồi Paddy, về nhà đi!”
Cuối cùng, sau thêm vài ly “cuối cùng thật sự”, Paddy tuyên bố:
— “Tôi về đây!”
Rồi lập tức té lăn khỏi cái ghế bar cao và lê mình ra cửa.
Nằm úp mặt ngoài lề đường, anh gọi được một chiếc taxi, khó khăn lắm mới mở được cửa xe rồi bò được vào ghế sau. Trên đường về, Paddy cứ nghêu ngao hát mấy bài chẳng ai hiểu nổi.
Đến nhà, anh lăn khỏi taxi, loạng choạng bò qua bãi cỏ, mở hé được cửa chính rồi nằm vật ra bất tỉnh ngay ngưỡng cửa.
Hôm sau, vì bartender cũng là bạn tốt nên ghé qua xem tình hình. Thấy Paddy nằm ngửa ngay cửa nhà, ông hỏi:
— “Paddy, tối qua cậu say lắm phải không?”
Paddy đáp:
— “Ừ… nhưng tôi đâu nghĩ là mình say đến mức đó. Sao ông biết?”
Bartender trả lời:
— “Vì cậu để quên xe lăn ở quán.” 😆










