Vào Thứ 4, 27 thg 5, 2026 vào lúc 13:40 Long Tran <tranlongshcd> đã viết:
Kính “Gửi đến cộng đồng người Việt tại Địa Hạt 17 thân thương,
Chúng tôi là Jennie Hà Phan , một người con của cộng đồng VN chúng ta.
Hơn 10 năm qua, Địa Hạt 17 đã có một dân biểu. Nhưng 10 năm qua, giá nhà của chúng ta tăng gấp 3, tiệm nail, tiệm phở của cô chú ngày càng khó sống, và con em chúng ta học giỏi nhưng không mua nổi nhà ở nơi mình lớn lên.
Thay đổi không đến từ lời hứa. Thay đổi đến từ lá phiếu của chúng ta.
Hôm nay, Jennie Hà Phan xin cô bác hãy cùng làm 2 điều:
1. Không bầu cho Ro Khanna nữa. 10 năm hơn là quá đủ. Ông ấy quên mất cộng đồng người Việt đã bầu cho ông ấy. Ông ấy không có mặt khi tiệm của chúng ta bị cướp, khi con em chúng ta cần học bổng, khi cộng đồng cần tiếng nói chống cộng sản.
2. Dồn phiếu cho Jennie Ha Phan. Cô Jennie là người Việt, hiểu nỗi khổ của người tị nạn, hiểu giá trị của lao động. Cô ấy sẽ đấu tranh để giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, bảo vệ an ninh cho các khu phố nơi chúng ta sinh sống và đảm bảo con em chúng ta có cơ hội có Tự Do mà không phải bỏ xứ ra đi như chúng ta.
Cộng đồng mình đã vượt biển, vượt khổ để có ngày hôm nay.
Đừng để lá phiếu của mình lãng phí thêm 2 năm nữa.Ngày 2 tháng 6, xin cô bác cầm lá phiếu, cùng cả nhà đi bầu. Một lá phiếu cho Jennie Hà Phan là một lá phiếu cho chính tương lai con cháu chúng ta.
Chúng tôi xin cám ơn cô bác.
Xin Thượng Đế ban phước lành cho cộng đồng người Việt Nam.
Kính thư ,
Jennie Hà Phan
Người Con Mẹ VN không bao giờ quên đồng bào mình còn sống dưới gông cùm của CSVN”
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/











