From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Sat, May 30, 2026 at 10:42
Cười tạm cuối tuần, vui luôn là chính!
Hãn.
MẮT CỦA BÀ VẪN TỐT LẮM…
Một quý bà sau khi tắm xong, đi tới chỗ ông chồng đang ngồi coi TV và nói:
-"…Ông à, bây giờ tôi cũng phải công nhận thân thể tôi lúc này bệ rạc qúa, eo thì không có, hai cái dzú thì như hai trái bí đao, tóc thì chỗ đen chỗ trắng…ông có thể nào khen một điều gì trên nguời tôi làm cho tôi vui không?
Mắt vẫn dán trên TV, ông chồng nói:
– "…Mắt của bà vẫn tinh tuờng y như lúc bà còn trẻ…"
TÔI CHẾT HAY BÀ CHẾT MÀ SAO BÀ CỨ CÃI TÔI MÃI?
Cụ ông hấp hối, chuẩn bị ra đi. Ông trăn trối với cụ bà:
-"… Bà này, khi tôi đi, thì bà sang tên cái nhà này cho thằng hai nhé…"
Cụ bà:
-"…Cho thằng ba đi ông, thằng hai nhậu nhẹt, ko chịu làm ăn, sang tên cho nó chỉ vài năm là nó bán mất căn nhà…"
– "… Ừ tuỳ bà, còn cái mấy công đất, bà cho thằng Tư nhe, tội nghiệp hai vợ chồng nó nghèo quá…"
Cụ bà:
-"…không đuợc, thằng Tư mình thì siêng năng, nhưng con vợ nó cờ bạc, chơi đề, vài năm là nó bán sạch, cho thằng Năm là hợp lý nhất…"
Cụ ông thấy vợ hay cãi mình, cuối cùng ông năn nỉ bà:-"…Vậy thì cái xe máy cày Kubota của tôi, cho thằng Út chót nhe mình…"
Cụ bà:
-"… Hỏng được, thằng này luời biếng…"
Cụ bà nói tới đây thì cụ ông ngồi vụt dậy, đấm tay xuống giường rồi hét lên:
– "… Tôi chết hay bà chết đây mà tôi nói gì bà cũng cãi tôi hết dzậy?










