From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Fri, Jun 5, 2026 at 09:18
Subject: Fwd: CA PHẪU THUẬT ĐẶC BIỆT
Cười tạm hôm nay, vui luôn là chính!
Hãn.
CA PHẪU THUẬT ĐẶC BIỆT Ông bố vợ đang nằm trên bàn mổ.
Người chuẩn bị ra lệnh tiêm thuốc mê cho ông… chính là con rể – một bác sĩ phẫu thuật.
Không khí trong phòng mổ hơi căng thẳng.
Trước khi gây mê, ông bố vợ bỗng ngóc đầu dậy, nói:
– Con trai, bố có chuyện muốn nói với con.
Anh con rể khẽ đáp:
– Dạ, chuyện gì vậy bố?
Ông bố vợ nghiêm giọng:
– Điều quan trọng nhất là… nếu chẳng may bố có mệnh hệ gì, thì mẹ vợ con sẽ về sống với vợ chồng con đó.
Mà con biết rồi đấy… vì ai mà bố ra nông nỗi này!Anh con rể nuốt nước bọt:
– Dạ! Con biết… con sẽ cố hết sức!
ăn kem
Trong thang máy, một người thấy cậu bé đang ăn kem.
Lo lắng, anh ta nhắc nhở:“Trời lạnh thế này mà ăn kem thì hại sức khỏe lắm đấy!”
Cậu bé bình thản đáp:
“Bà tôi sống tới 103 tuổi.”
Người kia tò mò hỏi:
“À, chắc nhờ ăn kem nhiều nên thọ vậy hả?”
Cậu bé lắc đầu:
“Không, bà tôi chẳng bao giờ xen vào chuyện của người khác.”










