From: Lion Nguyen <luonguyen5920>
Date: Wed, Jun 10, 2026 at 09:04
https://www.youtube.com/live/KRFKCecCfSo?si=Oc9aXTVnw5GoCIkr
https://www.youtube.com/live/dTUAoSRNWMI?si=KDvS6k-sGepF2pR0
https://www.youtube.com/live/0WfAWSeKbRY?si=sb7jGWWWWiMJ3p5D
Mỹ lần đầu dùng tàu không người lái cứu phi công trực thăng gặp nạn trên biển
40 phút trước (7:23 Sáng)
Một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị Iran rơi gần bờ biển Oman vào thứ Hai (8/6). Các quan chức quân đội Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ sử dụng tàu không người lái trên biển (phương tiện mặt nước không người lái) để xác định vị trí và giải cứu hai thành viên tổ lái.
Ngày 17/4/2026, trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ tuần tra trên không phận eo biển Hormuz. (Nguồn: CENTCOM)
Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba (9/6) rằng vào lúc 7:33 tối thứ Hai (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ), một trực thăng vũ trang AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã gặp nạn gần bờ biển Oman trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực.
Hai thành viên tổ lái đã được giải cứu an toàn trong vòng khoảng 2 giờ và hiện đều trong tình trạng ổn định.
CENTCOM cho biết chiến dịch cứu hộ do Bộ Tư lệnh Hải quân Trung tâm Hoa Kỳ và Sư đoàn Dù số 82 chủ trì, với sự hỗ trợ của các lực lượng thuộc Không quân và Hải quân Mỹ, bao gồm Lực lượng Đặc nhiệm 59 của Hạm đội 5.
Theo tờ Wall Street Journal, người phát ngôn của CENTCOM, ông Tim Hawkins, cho biết một phương tiện mặt nước không người lái mang tên Saronic Corsair đã phát hiện 2 thành viên tổ lái đang trôi dạt trên biển gần bờ Oman suốt 2 giờ đồng hồ và đưa họ trở lại bờ an toàn.
Đài CBS News cũng dẫn lời các quan chức quân đội Mỹ cho biết 2 thành viên tổ lái được cứu bởi một tàu không người lái trên biển. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện không người lái để thực hiện một chiến dịch cứu hộ trên mặt nước.
Các quan chức quân sự cho biết phương tiện này do Lực lượng Đặc nhiệm 59 thuộc Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, đóng tại Bahrain, vận hành.
Chiến dịch cứu hộ lần này cũng được xem là lần triển khai thực tế đầu tiên của các phương tiện không người lái thuộc lực lượng đặc nhiệm về trí tuệ nhân tạo và hệ thống không người lái của Hải quân Mỹ. Đơn vị này được thành lập nhằm tăng cường năng lực quân sự của Hoa Kỳ tại Trung Đông.
Ông Hawkins cho biết: “Trong các chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, cần sử dụng nguồn lực gần nhất và nhanh nhất có thể. Và lần này chúng tôi đã làm đúng như vậy”.
Trước đây, quân đội Mỹ từng tổ chức các cuộc diễn tập tương tự, bao gồm việc sử dụng tàu không người lái trên biển để vận chuyển người bị thương từ tàu chiến vào bờ.
Ông Hawkins nói thêm: “Chúng tôi từng mô phỏng tình huống như thế này trong các cuộc diễn tập, nhưng có lẽ chưa bao giờ giống hoàn toàn như lần này”.
CENTCOM vào lúc 5:18 chiều thứ Ba (9/6 – theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) thông báo “Các lực lượng thuộc CENTCOM đã bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự phản công tự vệ nhằm vào Iran từ 5h chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ”.
Thông báo nêu rõ: “Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh, quân đội Mỹ đang đáp trả vụ việc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Lục quân Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Nhiệm vụ lần này là phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn vô cớ của Iran”.
Bảo Minh (t/h)
Cập nhật lúc 07:23, 10/06/2026
Tin nóng: Quân đội Mỹ phát động chiến dịch phản công tự vệ nhằm vào Iran
2 giờ trước (6:24 Sáng)
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) vào lúc 5:18 chiều thứ Ba (9/6 – theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) thông báo rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu tiến hành một chiến dịch quân sự phản công mang tính tự vệ nhằm vào Iran.
Ảnh chụp cho thấy một chiếc F/A-18E Super Hornet và một chiếc EA-18G Growler cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln vào ngày 9/5/2026. (Nguồn: Hải quân Hoa Kỳ)
Theo thông báo được CENTCOM đăng tải trên nền tảng mạng xã hội X: “Các lực lượng thuộc CENTCOM đã bắt đầu tiến hành các hoạt động quân sự phản công tự vệ nhằm vào Iran từ 5h chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ”.
Thông báo nêu rõ: “Theo chỉ thị của Tổng tư lệnh, quân đội Mỹ đang đáp trả vụ việc Iran bắn hạ một trực thăng Apache của Lục quân Hoa Kỳ vào ngày hôm qua. Nhiệm vụ lần này là phản ứng tương xứng trước hành động gây hấn vô cớ của Iran”.
Trước đó cùng ngày, CENTCOM ra tuyên bố cho biết vào lúc 7:33 tối thứ Hai (theo giờ miền Đông Hoa Kỳ), một trực thăng tấn công AH-64 Apache của quân đội Mỹ đã rơi gần khu vực bờ biển Oman trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra khu vực.
Hai thành viên tổ lái đã được giải cứu an toàn trong vòng khoảng hai giờ sau vụ việc.
Sau đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran phải chịu trách nhiệm về vụ bắn hạ trực thăng Mỹ và Hoa Kỳ cần phải có phản ứng đáp trả.
Ông Trump đăng trên nền tảng Truth Social: “Tôi vừa nhận được báo cáo từ quân đội tuyệt vời của chúng ta: Đêm qua, khi đang tuần tra trên không phận eo biển Hormuz, một trực thăng Apache cực kỳ hiện đại của chúng ta đã bị phía Iran bắn hạ. Trên máy bay có hai phi công; cả hai đều đã được giải cứu an toàn và không bị thương”.
“Dù vậy, Hoa Kỳ phải đáp trả cuộc tấn công này,” ông viết.
Sau khi chiếc trực thăng bị bắn hạ, một tàu không người lái của Hải quân Mỹ đã ngay lập tức tham gia chiến dịch cứu hộ.
Người phát ngôn của CENTCOM, Đại tá Hải quân Tim Hawkins, cho biết đây là chiến dịch cứu hộ bằng tàu không người lái trên biển đầu tiên được biết đến trong lịch sử quân đội Mỹ.
Ông nói rằng chiếc tàu không người lái đã xác định được vị trí của hai phi công, đưa họ lên tàu và đưa trở lại bờ an toàn sau khi họ trôi nổi trên mặt nước khoảng hai giờ.
Theo Cao Sam/ Epoch Times
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/










