Diễn Đàn Trái Chiều đã viết về tin này, nhưng đám vẹt ngoan cố nhất quyết bám vào tin cuội:
Trump và IRS
Truyền thông loa phường và đám lâu la vẹt loan tin "Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã "cấm vĩnh viễn" Cục Thuế vụ (IRS) tiến hành bất kỳ cuộc kiểm toán nào đối với các khoản thuế trước đây của Tổng thống Donald Trump, người thân của ông và các công ty của ông ..." (nguyên văn tin do vẹt già TTSơn tung ra từ Na Uy).
Đúng theo truyền thống vẹt, đây vẫn là tin xuyên tạc, phóng đại. Cần phải nói cho rõ:
- Bộ Tư Pháp KHÔNG có quyền gì ‘cấm’ hay bắt IRS phải làm gì hay không được làm gì, bất kể vĩnh viễn hay không, IRS không trực thuộc bộ Tư Pháp và bộ Tư Pháp chỉ loan tin;
- Trong mục đích tránh ra tòa, có thể phải bồi thường 10 tỷ đô (hay ít nhất cũng vài tỷ tùy tòa phán quyết) cho Trump về tội đã xì giấy thuế của Trump cho báo New York Times trước đây (xì giấy thuế là tội đại hình, khỏi bàn thêm), gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp của Trump, IRS đã đồng ý sẽ không kiểm toán giấy khai thuế trong quá khứ của Trump; theo luật, IRS chỉ có quyền kiểm toán trong 3 năm, nghĩa là kiểm toán giấy thuế của những năm 2023-24-25 (là 3 năm Trump đã tranh cử rồi làm tổng thống, không dính dáng gì tới kinh doanh của Trump Organization nữa!), và bây giờ IRS đã đồng ý sẽ không kiểm toán giấy thuế trong 3 năm đó thôi. IRS vẫn toàn quyền kiểm toán giấy thuế sau những năm đó, không có gì ‘vĩnh viễn’ hết;
- Giấy thuế của Trump do một đại tập đoàn kế toán quốc tế soạn, không thể gian lận, kiểm toán vô ích. Thà chấp nhận không kiểm toán đỡ tốn vài tỷ đô thua kiện.
Vũ Linh
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/










