PHV -> Beautes du Monde 2.pps

From: ‘Nam Nguyen’ via PhucHungViet <PhucHungViet>
Date: Wed, Jun 17, 2026 at 4:20 PM
Subject: [ PHV ] -> Beautes du Monde 2.pps

VNCH - USA Flag

Mời quí vị tham tường những tiết mục dưới đây. Chúc quí vi và gia đình thân tâm thường an lac van sự kiết tường. Chúng tôi cám ơn quí thân hữu đã chia sẻ một trong những tiết mục trân quí này với bạn bè.

NTN

Ai Thường Niệm Phật A Di Đà Hãy Nghe Bài Pháp Này, Rất Linh Ứng, Công Đ…
https://youtu.be/T9DEEVvsP2s?si=P0f3SGPlgATs5i7K
Sư Minh Tuệ lần đầu tiết lộ huyền cơ về Tây Phương Cực Lạc
https://www.youtube.com/watch?v=zDbFgez0x5M

Những Loại Phước Báu Lớn tiêu biểu nhất của đời người.

Namo Buddhaya

Những Loại Phước Báu Lớn tiêu biểu nhất của đời người.

  • Người có phước làm chơi mà ăn thiệt
    Người thiếu Phước làm lụng cật lực mà vẫn thiếu thốn trăm bề.
    -Người có phước dù chọn khổ, khổ cũng hóa thành vui,
    người không có phước dù cố chọn điều vui, vui cũng hóa thành đau khổ. Thế nhưng, rất hiếm người có thể hội tụ đủ mọi phước báu toàn vẹn. – Vì sao lại như vậy?
    Điều này là do các thiện hạnh (Ba la mật) trong quá khứ chưa viên mãn. Ví dụ, khi bố thí, tâm chưa thiện lương, đôi khi làm vì danh lợi cá nhân, hoặc đối tượng thọ nhận không thanh tịnh. Có khi phóng sinh cứu vật nhưng vô tình lại gây tổn hại tới chúng. Những yếu tố này khiến quả lành trổ ra không trọn vẹn.


    Nếu bạn có những Phước lành sau, chắc chắn bạn đã tu tâm từ nhiều kiếp, nên kiếp này được hưởng quả ngọt.
    ☘ 1.Phước như ý: người có phước lớn, phần lớn những gì họ tính toán hoặc mong cầu đều thành hiện thực. Chỉ cần tâm họ khởi lên một nguyện vọng, thì điều đó sẽ thành tựu.
    ☘ 2. Có sức khoẻ tốt, ít ốm đau bệnh tật: người có phúc dày đức cao thường là người khoẻ mạnh, sống lâu, sức bền tốt.
    ☘ 3. Có trí tuệ, thông minh, hiểu nhanh.
    ☘ 4. Tài bảo dồi dào, giàu có thịnh vượng.
    ☘ 5. Gia cảnh tốt, hoà hợp hạnh phúc, anh em đùm bọc yêu thương nhau. Gia đình tương thân tương ái, là chỗ dựa tinh tần vững chắc cho bạn.
    ☘ 6.Ngoại hình ưa nhìn, phúc hậu, dễ mến, khiến người khác yêu quý.
    ☘ 7.Mang lại may mắn cho người khác, hay được người ta mời mở hàng, xông nhà…vì phúc khí của bạn lớn.
    ☘ 8.Cung nô bộc tốt, có nhiều bạn bè trung thành, khi gặp khó khăn luôn có quý nhân phù trợ.
    ☘ 9. Sự nghiệp thành công, làm ăn, thăng chức thuận lợi hơn người.
    ☘ 10. Có vợ chồng lý tưởng, chung thuỷ, yêu thương bạn. Điều này là do kiếp trước họ đã từng nợ bạn vì bạn đã từng giúp đỡ, tu hạnh kham nhẫn,… nên kiếp này được hưởng quả ngọt.
    ☘ 11.Con cái khoẻ mạnh, hiếu thảo, thông minh. Theo giáo lý nhà Phật, con cái đến để: báo ơn, đòi nợ, trả nợ, báo oán.
    Những người có phúc thường có con ngoan và hậu vận được nhờ con cháu.
    ☘ 12.Thân phận tôn quý: thường sinh ra trong hoàn cảnh thuận lợi, địa vị cao quý, được người khác kính trọng. Đây là quả báo của việc giữ giới và tôn trọng chúng sinh trong quá khứ.
    Khi thấy một người có phước báu lớn, thay vì sinh tâm đố kỵ, chúng ta nên tùy hỷ, vui mừng cho họ. Đây là cách tốt nhất để tạo phước và thu hút năng lượng tích cực.
    Nếu trong kiếp sống này bạn chưa có các phước báu trên, có nghĩa phước lành trong quá khứ chưa được tích lũy đủ. Vì vậy, ngay từ bây giờ hãy nỗ lực tu tập, gieo nhân tốt để thay đổi số mệnh và có một tái sinh hoàn hảo.
    Phước thế gian-hữu lậu không phải là tài sản cố định, mà cần vun bồi liên tục. Hết tiền bạn có thể vay, nhưng khi phước cạn thì tính mệnh cũng không còn. Do đó, hãy thường xuyên làm việc thiện, tu tập, giữ giới để vun bồi ruộng phước.


    🌹Và điều quan trọng nhất:
    Trong tất cả các phước báu, phước báu lớn nhất của đời người chính là biết đến TU TẬP. Chỉ khi có tâm địa thiện lương, biết giữ giới, làm lành, và tinh tấn trên con đường giác ngộ, chúng ta mới đạt được cả phước đức và công đức, cầu gì được ấy, thân tâm an lạc, tiến tới hạnh phúc miên viễn.

“Như từ một đống hoa,
Nhiều tràng hoa được làm.
Cũng vậy, thân sanh tử,
Phải làm nhiều việc lành.”
(Kinh Pháp Cú 53.)

Nguyện vạn sự cát tường.
Namo Buddhaya

Đêm Dài Lắm Mộng

Thăng trầm trong sáu nẻo
Chẳng biết bao lâu rồi
Xây triệu lầu cát mộng
Sóng Dã Tràng cuốn trôi.


Còn điều chi chờ đợi?
Nơi quán trọ trần gian.
Ở bên nhau một tối
Rồi mai chia đôi đàng..


Còn điều chi tìm kiếm?
Hạnh phúc kề đau thương
Một vòng tròn khép kín
Sau niềm vui, nỗi buồn.


Đã từng muôn khát vọng
Dần viên thành giấc mơ
Giấc mơ thành lịch sử
Lịch sử.. chìm hư vô..


– Càng rõ gì trói buộc
Càng đến gần bao la
Kẻ Khôn thường gom nhặt
Người Trí thường bỏ ra.


– Chiều bên trời gió lộng
Lá xanh ơi.. mấy mùa!
Đêm dài thường lắm mộng
Hỡi ta.. về hay chưa?


Như Nhiên T Tánh Tuệ

Mùa Xuân Tìm Lại Chính Mình, Như Nhiên Thích Tánh Tuệ 03/24

youtube.png

Mùa Xuân Tìm Lại Chính Mình, Như Nhiên Thích Tánh Tuệ 03/24

thuphap.gif

x9mYGLu.giff23VgGV.gif

Nếu qúy vị muốn tiếp chuyển điện thư này tời bất kỳ một hay nhiều thân hữu khác, xin làm ơn xoá tất cả điện thư điạ chỉ từ khung "To" và "CC để tránh mọi người phải nhận thêm "junkmail" Đa tạ…

Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Beautes du Monde 2.pps

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading