From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Thu, Jun 18, 2026 at 11:21
Subject: Fwd: PHỤ HUYNH GƯƠNG MẪU
Chỉ để cười, vui luôn là chính! Vài trận WC sắp tới cho giới mộ điệu.
Hãn.
PHỤ HUYNH GƯƠNG MẪU ![]()
Cô giáo gọi điện mời phụ huynh đến trao đổi.
Bố của Tí tất tả chạy đến trường, vẻ mặt lo lắng:
– Cháu nó lại đánh nhau hay làm vỡ kính hả cô?
Cô giáo mỉm cười:
– Không, hôm nay tôi mời anh đến để khen.
Anh bố thở phào:
– Trời ơi, làm tôi hết hồn!
Cô giáo tiếp tục:
– Trong bài văn tả bố, Tí viết:
“Bố em là người rất tiết kiệm. Đi nhậu về say, bố không bao giờ tốn tiền taxi. Vì bố toàn ngủ luôn ở quán.”Anh bố “đứng hình”.
Cô giáo nhẹ nhàng:
– Tôi nghĩ gia đình nên phối hợp giáo dục để khen cháu… quan sát kỹ quá.
Anh bố gãi đầu:
– Dạ… chắc tôi phải giáo dục lại… mấy ông bạn nhậu trước đã cô ạ!
CẤM VẬN
Vợ mới sinh con , thương chồng bị " cấm vận " lâu ngày , lại vất vả ngược xuôi , khổ trăm bề , nên đưa cho chồng một ít tiền , thì thầm bảo chồng đi " thư giãn " ở ngoài :
– Xả van một tí cho đỡ bực bội và con người không khó chịu anh ạ ! Em không trách anh đâu !Ông chồng đi ra ngoài một lúc , rồi trở về . Trả lại gần nửa số tiền rồi kể :
– Anh định vào quán , nhưng vừa ra cửa gặp cô A. hàng xóm, cô ấy hỏi chuyện , thông cảm vợ đẻ nên bằng lòng "giúp" anh , lại còn giảm giá 50% !
– Con ranh , láo toét….! Cô vợ gầm lên
– Ô kìa em ! Đỡ tốn một nửa tiền , hàng lại " đảm bảo", sao em lại giận chứ ?
Cô vợ điên tiết la ầm lên :
– Anh thì biết gì ! Hồi nó đẻ , em có lấy của chồng nó xu nào đâu ….!
Trị hàng xóm bằng… trứng ![]()
– Ui, rau tốt quá! Đàn gà của ông hàng xóm không còn sang bới vườn rau nhà cậu nữa à?
– Không, ông ấy đã nhốt chúng ở trong chuồng rồi.
– Cậu làm cách nào vậy?
– Có gì đâu, đêm tôi mang 20 quả trứng rải ở các luống rau nhà tôi. Sáng ra tôi đi thu nhặt trứng gà trước sự chứng kiến của ông ta !










