From: Kim M <
Sent: Wednesday, June 17, 2026 at 08:49:11 PM EDT
Subject: A grandiose
Nghia Do – FB
☆☆ TIN MỪNG LỚN ☆☆
*** QUÂN ĐỘI LIÊN MINH ĐÃ GIÀNH QUYỀN KIỂM SOÁT HOÀN TOÀN HỆ THỐNG VŨ KHÍ THỜI TIẾT SAU 47 NĂM – NHÂN LOẠI BỊ THAO TÚNG***
#Julian Assange, ngày 15 tháng 6
■■■ Gia tộc Rothschild gần đây đã mất quyền kiểm soát thời tiết. Trong 47 năm, họ kiểm soát bầu trời.
●●●Không phải theo nghĩa bóng, mà là theo nghĩa đen.
●○●Thông qua mạng lưới 22 trạm điều chỉnh khí quyển, họ có thể điều khiển bão, gây hạn hán, tạo lũ lụt và gây động đất—theo yêu cầu, theo lịch trình và ở bất kỳ điểm nào trên Trái đất.
■●■ Dự án này được gọi là "Climate Sloan". Được tài trợ thông qua một mạng lưới các tổ chức bao gồm các tổ chức phi chính phủ, các sàn giao dịch tín dụng carbon và các quỹ "năng lượng xanh", tất cả đều bắt nguồn từ cùng một văn phòng gia đình ở Geneva đã thống trị ngành ngân hàng châu Âu từ năm 1815.
●○●
Thứ Tư tuần trước, trạm cuối cùng đã ngừng hoạt động. Không phải bị ngừng hoạt động; mà là bị chiếm giữ. Bởi một chiến dịch quân sự chung của sáu quốc gia chưa bao giờ công khai thừa nhận sự hợp tác của họ.
■□■ Thời tiết không còn là vũ khí nữa. Lần đầu tiên kể từ năm 1979, bầu trời không thuộc về ai cả.
■■■ Mỗi "thảm họa tự nhiên" trong 47 năm qua đều có một dấu vết đặc trưng: một dấu ấn tần số được nhúng trong sự nhiễu loạn tầng điện ly trước đó. Các nhà nghiên cứu HAARP đã phát hiện ra điều này trong nhiều thập kỷ. Họ bị chế giễu. Nguồn tài trợ của họ bị cắt. Tiếng nói của họ bị bịt miệng.
*** Tất cả các tuyên bố của họ đều đúng.
●□● Bão Katrina: Một dấu hiệu tần số được phát hiện 72 giờ trước khi đổ bộ. Đường đi của cơn bão đã được điều chỉnh ba lần—mỗi lần điều chỉnh đều trùng khớp với một đợt phát tín hiệu từ một căn cứ ở vùng biển Caribbean tự xưng là "Trung tâm Nghiên cứu Sinh học Biển".
●□● Động đất Haiti năm 2010: Cùng một dấu hiệu tần số. Bắt nguồn từ một căn cứ ở Venezuela được ngụy trang thành trạm chuyển tiếp thông tin liên lạc.
●□● Động đất Fukushima năm 2011: Dấu hiệu được truy ngược lại một tàu hải quân hoạt động không mang cờ hiệu ở Thái Bình Dương. Theo dõi biển QFS cho thấy con tàu thuộc về một công ty ma ở Quần đảo Cayman. Giám đốc duy nhất của công ty là một quỹ tín thác của gia đình Rothschild.
■■■ Họ không dự đoán thảm họa; họ đã dàn dựng chúng.
●●● Tại sao phải kiểm soát thời tiết?
■♤■ Vì thời tiết chi phối mọi thứ: giá cả thực phẩm, thị trường bảo hiểm, sự ổn định của chính phủ, mô hình di cư, kết quả bầu cử.
■□■ Một trận hạn hán ở đúng quốc gia vào đúng thời điểm có thể làm sụp đổ một chính phủ. Một trận lũ lụt ở đúng nơi vào đúng thời điểm tạo ra một cuộc khủng hoảng người tị nạn làm bất ổn cả lục địa. Một cơn bão đổ bộ vào đúng thành phố trước cuộc bầu cử có thể thay đổi kết quả.
●□● Họ không cần một đội quân. Họ không cần ám sát. Tất cả những gì họ cần là mưa – hoặc sự thiếu mưa – ở đúng nơi vào đúng thời điểm.
Kể từ năm 1979, thiệt hại từ "thảm họa tự nhiên" đã lên tới 4,2 nghìn tỷ đô la. Tiền bảo hiểm được chi trả chảy vào các công ty tái bảo hiểm thuộc sở hữu của chính những gia đình gây ra thảm họa. Họ đặt cược vào sự tàn phá mà họ tạo ra và kiếm lợi từ sự đau khổ mà họ dàn dựng.
☆♤☆ 22 căn cứ hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Liên minh.
☆♤☆ Công nghệ không bị phá hủy – nó đang được tái sử dụng.
☆♡☆ Không phải như một vũ khí, mà như một công cụ để tái thiết.
☆♤☆ Những sa mạc được tạo ra một cách nhân tạo sau 40 năm ngăn chặn mưa đang trở lại trạng thái ban đầu. Các vùng nông nghiệp bị tàn phá bởi hạn hán một cách có hệ thống để tạo ra sự phụ thuộc vào lương thực đang phục hồi. Các dòng hải lưu bị gián đoạn để làm méo mó nền kinh tế đánh bắt cá đang trở lại bình thường.
☆*☆ Thời tiết trên Trái đất đang trở lại trạng thái tự nhiên.
*** Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, mưa rơi đúng nơi cần thiết, và mặt trời chiếu sáng đúng nơi cần thiết.
*** Các mùa đang trở lại trạng thái tự nhiên, như trước khi ai đó bắt đầu đóng vai "Chúa" bằng máy phát tần số.
■□■ Biến đổi khí hậu là có thật. Nhưng không phải do chiếc xe của bạn. Mà là do 22 cỗ máy thuộc sở hữu của một gia đình. Và giờ đây, những cỗ máy đó đã im lặng.
☆☆☆ Mã: NGÔI VUA KHÍ HẬU / 22 TRẠM / DẤU HIỆU TẦN SỐ / BẦU TRỜI TỰ DO
■□■ Họ đổ lỗi cho thời tiết mà họ tạo ra. Họ đánh thuế bạn để trả cho carbon được vũ khí hóa.
☆☆☆ Giờ đây bầu trời đã tự do. Sự thật cũng tự do.
■□■ Tất cả những "thảm họa tự nhiên" mà bạn than thở đều là những quyết định kinh doanh.
☆♡☆ Hãy chia sẻ thông tin này cho tất cả những người đã mất mát tài sản trong các cơn bão không phải do thiên nhiên gây ra, mà do mệnh lệnh….
☆☆☆ NESARA– GESARA ☆☆☆
Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)
https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/
https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/










