Luật sư mới ra nghề & TGIF

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Mon, Jul 13, 2026 at 09:50

Cười tạm hôm nay, vui luôn là chính! Mãng cầu Úc mới đậu trái trong vườn.
Hãn.

Luật sư mới ra nghề mắc hỡm

Joe lớn lên ở một thị trấn nhỏ, rồi rời quê để học đại học và trường luật. Sau đó anh quyết định quay về thị trấn nhỏ ấy vì nghĩ rằng mình có thể trở thành một nhân vật lớn ở nơi này. Anh thật sự muốn gây “ấn tượng “với mọi người.

Joe mở văn phòng luật sư mới của mình, nhưng lúc đầu công việc rất ế ẩm. Một hôm, anh thấy có một người đàn ông đang đi trên vỉa hè hướng về văn phòng. Joe quyết định phải tạo “ấn tượng” thật lớn với “khách hàng mới” này ngay khi ông ta bước vào.

Khi người đàn ông vừa tới cửa, Joe liền nhấc điện thoại lên. Anh ra hiệu mời người kia vào, trong lúc vẫn tiếp tục nói chuyện rất oai phong…

“Không. Tuyệt đối không. Anh nói với đám hề ở New York rằng tôi sẽ không dàn xếp vụ này với giá dưới một triệu đô đâu…”

“Đúng vậy. Tòa Phúc thẩm đã đồng ý xét xử vụ đó vào tuần tới. Tôi sẽ trực tiếp tranh luận chính, còn các thành viên khác trong nhóm của tôi sẽ hỗ trợ…”

“Được rồi. Báo với công tố viên rằng tuần sau tôi sẽ gặp ông ấy để bàn chi tiết…”

Màn diễn này kéo dài gần 5 phút. Trong suốt thời gian đó, người đàn ông chỉ ngồi kiên nhẫn nghe Joe thao thao bất tuyệt ra lệnh.

Cuối cùng, Joe đặt điện thoại xuống và quay sang người đàn ông.

“Xin lỗi vì đã để ông chờ, nhưng như ông thấy đấy, tôi rất bận. Tôi có thể giúp gì cho ông?”

Người đàn ông đáp:

“Tôi từ công ty điện thoại tới… tôi đến để sửa điện thoại cho anh.” 😄

Đó là ngày đầu tiên chú muỗi con được bay ra ngoài…

Hôm ấy là lần đầu tiên chú muỗi con tự bay ra khỏi nhà.

Khi muỗi con bay về vào cuối ngày, muỗi bố hỏi:

“Chuyến đi hôm nay thế nào?”

Muỗi con hí hửng đáp:

“Tuyệt lắm bố ạ! Ai gặp con cũng vỗ tay chào mừng hết!” 😄

Một nữ tu và anh chàng to lớn…

Một nữ tu và một người đàn ông to lớn đang đứng trong thang máy.

Vì là người thân thiện, nữ tu quay sang mỉm cười và nói:

“TGIF.”

Người đàn ông nhìn lại rồi đáp:

“SHIT.”

Nữ tu vô cùng sốc. Bà nói:

“Ông không cần phải thô lỗ như vậy đâu. Tôi chỉ nói: ‘Thank God It’s Friday’ (Tạ ơn Chúa, hôm nay là thứ Sáu) thôi mà.”

Người đàn ông nhìn bà rồi đáp:

“Ồ, chắc bà hiểu lầm rồi. Tôi chỉ nói: ‘Sorry Honey, It’s Thursday’ (Xin lỗi cưng, hôm nay mới là thứ Năm).” 😄

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading