Gần Tết, cậu con trai đưa người yêu về ra mắt bố mẹ.
Nhìn cô gái có vẻ xinh xắn, nhanh nhẹn, bà mẹ thấy cũng dễ gần. Đang làm bếp bà dịu dàng bảo:
– Hôm nay cũng không lạnh, cháu cởi áo ngoài ra làm bếp cũng được, không phải như thế đâu.
Cô gái ngước nhìn bà mẹ thủ thỉ:
– Cháu cũng chẳng muốn thế, nhưng anh ấy dặn rồi, nên không dám ạ.
– Không sao đâu, bác cho phép mà… Nhưng nó dặn cháu cái gì? – Bà cảm động hỏi.
Cô mạnh dạn nói:
– Anh ấy bảo là, bác không thích con gái có hình xăm…
– Sao, cháu xăm hình à?
– Vâng…
Bà mẹ có vẻ không vui lắm hỏi lại:
– Tại sao cháu là con gái, lại lành, hiền thế này mà đi xăm trổ làm gì? Cái đó chỉ giành cho những đứa hay a dua, đua đòi thôi …
Cô gái quay sang, vẻ mặt tỉnh bơ:
– Vâng, cháu biết…, nhưng tại lúc đó cháu ở tù ấy mà…
Lúc này bà mẹ hoảng hốt thực sự, nói run run:
– Trời…! Cháu đi tù về à? Sao lại đi t ù ???
– Dạ, ngày trước, cũng một lần ra mắt mẹ người yêu. Chỉ vì bà ấy bắt cháu vào bếp lại còn chê cháu vụng. Mà cháu chỉ lỡ tay… chém nhẹ một phát… bà ấy chết luôn mới lạ, bác ạ…
| Buôn dưa lê
|
Ba bà ngồi buôn dưa lê. Buôn chán dưa chuyển sang buôn trứng.
Một bà bảo: “ Một lần em đánh bạo sờ thử nhà em. Lạ lắm, trứng nhà em lạnh ngắt”.
Nghe vậy, bà thứ hai: “Ô vậy hả, thể thì em cũng phải kiểm tra xem nhà em thế nào?”
Hôm sau, ba bà lại ngồi. Bà thứ hai khoe: “ Đúng thật ! Nhà em cũng lạnh”.
Bà thứ ba ngạc nhiên lắm: “ Thế thì em cũng phải kiểm tra!”.
Hôm sau, bà đến chỗ buôn thường lệ, mặt tím bầm, sưng húp. Các bà hỏi lý do. Bà bảo: “ Ui xời, cái lão dở hơi. Em sờ và bảo: Lạ nhỉ, của anh cũng lạnh như trứng của chồng hai chị bạn em ! Có thế mà hắn nổi xung và đánh em”. |
|