From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Để cười hôm nay, vui luôn là chính! Hoàng hôn Lahaina.
Hãn.
Anh chàng mua chiếc Mercedes mới
Một anh chàng vừa mua một chiếc Mercedes mới và lái xe ra đường cao tốc để tận hưởng buổi tối.
Anh hạ mui xe xuống, để gió thổi qua mái tóc còn sót lại và quyết định thử xem xe chạy nhanh đến mức nào.
Kim đồng hồ nhanh chóng lên 80 dặm/giờ (mph).
Bất chợt, anh nhìn thấy đèn đỏ xanh của xe cảnh sát nhấp nháy phía sau.
Anh nghĩ:
"Không đời nào xe cảnh sát đuổi kịp chiếc Mercedes này!"
Thế là anh đạp ga mạnh hơn.
Kim đồng hồ tăng lên 90… 100 mph…
Rồi anh chợt tỉnh táo lại:
"Mình đang làm cái quái gì thế này?"
Anh liền tấp xe vào lề.
Viên cảnh sát bước tới, không nói một lời, cầm bằng lái, xem xét chiếc xe rồi nói:
— Hôm nay là một ngày dài. Đây là cuối ca làm của tôi, lại còn là thứ Sáu ngày 13 nữa. Tôi thật sự không muốn làm thêm giấy tờ.
— Nếu anh có thể đưa ra một lý do biện minh cho việc chạy quá tốc độ mà tôi chưa từng nghe bao giờ, tôi sẽ cho anh đi.
Anh chàng suy nghĩ vài giây rồi đáp:
— Tuần trước, vợ tôi bỏ theo một anh cảnh sát. Tôi cứ tưởng ông đang đuổi theo để trả cô ấy lại cho tôi!
Viên cảnh sát bật cười và nói:
— Chúc anh cuối tuần vui vẻ!
Không sao…Ai bú cũng được!
Bác sĩ khám cho một nữ bệnh nhân: – Bệnh của chị rất nhẹ, đừng quá lo lång.
Các thứ thuốc này uống chung có sao không bác sĩ?
– Uống chung được, không sao.
Có kiêng cữ ăn uống gì không bác sĩ? – Ăn uống gì cũng được, không sao.
Em đang cho con bú, có sao không bác sĩ?
– Ai bú cũng được, không sao…CAO THỦ LÀ ĐÂY!
Một ông lão ở Florida có một trang trại. Trong trang trại có một cái hồ, một khu vườn ăn quả ngay bên cạnh và mấy chiếc bàn nhỏ. Cái hồ này, rõ ràng là được đào chỉ để bơi lội.
Chiều nọ, ông lão quyết định ra hồ xem mọi thứ ở đó ra sao.
Ông xách xô để tranh thủ hái ít hoa quả để về tối nhấm nháp.
Khi đến gần hồ, ông nghe thấy tiếng cười nói xôn xao. Lại gần chút nữa xem sao.
Trời ạ, có mấy cô gái trẻ đang tắm tiên bì bõm dưới hồ. Thấy người lạ, các cô liền hối hả bơi ra xa tít giữa hồ.
Một cô gái kêu lên: "Cụ mà không đi khỏi đây là bọn cháu vẫn ở dưới hồ đấy!".
Ông lão cau mày đáp:
-Lão nói cho mà biết nhá: lão đến đây không phải đến ngắm các cô tắm truồng, cũng chẳng phải để đuổi các cô lên bờ không quần áo…
Cầm chiếc xô lên, lão e hèm rồi tiếp tục :
-Mà lão chỉ đến cho cá sấu ăn thôi…– @&$”&











