Vũ Linh viết về Bài mới của BS Trần Văn Tích

Xin chuyển tiếp cho toàn thể anh chị em bảo thủ trong nhiều diễn đàn.

Diem ‘Richard’ Nguyen

From: thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu>
Date: Tue, Aug 4, 2026 at 14:21
Subject: Vũ Linh viết về Bài mới của BS Trần Văn Tích

Xin kính chuyển
Nguyen Thuong Vu

CÂU CHUYỆN MỘT CỤ GIÀ CUỒNG MÀ THÍCH VIẾT NHẢM Mới đây, Vũ Linh này nhận được một email của cụ Trần Văn Tích tung ra cho ta bà thế giới bác sĩ đọc. Cụ Tích vẫn ôm cứng ý nghĩ mình là đại sư tổ của cả đám bác sĩ Việt, hầu hết thuộc hạng hậu bối của cụ, mà cụ nói gì thì phải khấu đầu dạ vâng thôi. Rất tiếc, kẻ này chẳng học y khoa một ngày nào, chẳng biết cụ Tích là ma nào, nên không khấu đầu tung hô cụ. Trái lại, coi việc vạch mặt bố láo của cụ như thú vui của những ngày về hưu, rảnh hơi. Dưới đây là email của cụ Tích và vài góp ý của VL, mời quý vị đọc qua để có cái nhìn chính xác về mức u mê cuồng tín của cụ Tích. Kẻ này xin tóm lược hai ý kiến chính của cụ Tích, kèm theo ý kiến của VL. 1. Cụ Tích trích dẫn lại nhiều câu tuyên bố rất hùng hổ của Trump, để rồi phán toàn là nổ sảng, bốc phét. Nói cho oai nhưng chỉ là loại rùa rút đầu, TACO: Talk Only Chicken Out! Vì ủng hộ thấp, nên Trump chỉ dám hù dọa không dám leo thang. Ý kiến của VL: Theo suy tư của cụ Tích, chính trị gia bắt buộc phải như Đức Phật, như Chúa Giê Su, phải chân thật nhất, có sao nói vậy, nói sao làm vậy. Kẻ này có cảm tưởng cụ Tích là Lão Hoàn Đồng Châu Bá Thông, tuổi càng già, tính càng … ‘trẻ lại’, ngây thơ hơn thằng cháu nội 8 tuổi của kẻ này. Trump hô hoán Iran sẽ ‘đầu hàng vô điều kiện’ là cụ Tích ngồi chờ Iran đầu hàng vô điều kiện, không thì Trump chỉ là nói láo. Mừng cho cụ Tích trẻ lại, ngây thơ lại! Mà hiển nhiên, cụ Tích cũng chưa đọc bao nhiêu tin tức về chiến sự tại Iran. Cụ chẳng biết gì về chuyện gần cả trăm lãnh tụ cao cấp nhất của Iran về tôn giáo, chính trị, quân sự đã bị giết chết, kể cả giáo chủ Lãnh Đạo Tối Cao, rồi ông tân giáo chủ LĐTC cũng bị thương nặng, phải đi Nga chữa bệnh, hay chết rồi, chẳng ai biết vì ông này chưa dám thò mặt ra trước công chúng, gần hết Hải Quân Iran bị tiêu diệt, không quân Iran may ra còn hai ba trực thăng cho lãnh đạo đi lòng vòng, hệ thống phòng không biến mất hoàn toàn để máy bay Mỹ tự do thả bom bất cứ nơi nào thích. Với cụ Tích, tất cả những chuyện đó chỉ là chi tiết không đáng ghi một chữ; ngày nào Iran chưa đầu hàng vô điều kiện như Dương Văn Minh thì ngày đó Trump vẫn chỉ là nói láo sảng, ngay cả khi cả xứ Iran trở về thời đồ đá cũng thế thôi. 2. Trump ngày càng đánh mất uy tín của Mỹ, với bằng chứng cụ thể là những nhận định của cựu đại sứ Mỹ tại Do Thái, Daniel Shapiro, và giáo sư Vali Nasr. Ý kiến của VL Trump ‘mất uy tín’ là bài ca con cá vàng mà đám cuồng chống Trump ca suốt ngày không chán, bất kể sự thật. Sự thật là nhiều nhà lãnh đạo quốc tế công khai lên tiếng ủng hộ TT Trump như TT Argentine Javier Millei, TT Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, thủ tướng Slovakia Robert Fico; nhiều lãnh đạo mới được bầu vì công khai ủng hộ Trump như tân TT Costa Rica Laura Fernandez, tân TT Colombia Abelardo de la Espriella, tân thủ tướng Nhật bà Sanae Takaichi,… Chưa kể chuyện quốc vương Ma-Rốc xây xa lộ lớn và dài nhất nước, rồi đặt tên là Xa Lộ Donald Trump! Thế giới trong mắt của cụ Tích chỉ là thế giới Tây Âu của những xứ đang thù ghét Trump vì Trump muốn cất cái dù che chở Âu Châu, khiến cả Âu Châu đang run hơn cầy sấy vì sợ Putin đánh. Cụ Tích trích dẫn hai nhân vật công kích Trump mà cố tình lờ đi vài chi tiết về họ: – Cụ Tích trích dẫn Daniel Shapiro mà cụ khoe là cựu đại sứ Mỹ tại Do Thái. Việc cụ lờ đi là ông Shapiro là đại sứ của… Obama. Dĩ nhiên, người của Obama thì phải công kích Trump, có gì đáng quan tâm? – Cụ Tích trích dẫn giáo sư Vali Nasr mà cụ Tích tuyên dương là ‘giới phân tích’, nhưng cũng lại lờ đi việc ông giáo sư này là dân … Iran! [Seyyed Vali Reza Nasr (Persian: ﺮﺼﻧ ﺎﺿ رﯽ ﻟو ,)] Cũng may là cụ Tích chưa trích dẫn một anh Cuba hay Tầu cộng !!! Mà nói về uy tín và hậu thuẫn của Trump, cụ Tích cũng chỉ là một ca sĩ trong ban đồng ca cuồng ghét Trump thôi, chẳng có gì mới lạ. Như tay ‘đồng hương’ mới của cụ, Võ Trọng Lung Tung cũng đã la hoảng, mà VL này đã trả lời bằng vài con số: Hậu thuẫn của Trump so với hậu thuẫn của ông thủ tướng Đức Merz của cụ Tích, mức nào đáng lo ngại hơn nhỉ? Cụ Tích cũng than phiền là “không ai nhìn thấy được lối thoát”! Vâng, tay Trump này thật là ngu dốt. Đúng ra phải trình cho cụ Tích biết đầy đủ kế hoạch tiến thoái chứ, phải không? Không trình gì cho cụ, khiến cụ mù tịt kkhông thấy được lối thoát!!!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading