Cho anh mầu trắng !

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Thu, Aug 6, 2026 at 16:54

Chỉ để cười, vui luôn là chính!
Hãn

CON VỊT NGOAN CỐ
Một con vịt lạch bạch vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: "ở đây có rau muống luộc không?"
Người phục vụ trả lời: "không có" và con vịt bỏ đi.
Ngày hôm sau con vịt trở lại gặp người phục vụ và hỏi:
– Có rau muống luộc không?
Người phục vụ trả lời: "không" và con vịt bỏ đi.
Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:
– Có rau muống luộc không?
Người phục vụ nói:
– Này vịt, ở đây hôm nay chúng tao không có rau muốn luộc, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mầy còn quay lại và hỏi rau muống luộc một lần nữa, tao sẽ lấy đinh đóng vào cái chân bẹt dí của mầy xuống sàn.
Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chổ người phục vụ và hỏi:
– Có đinh không?
Người phục vụ trả lời:
– Không.
Con vịt liền bảo:
– Tốt. Thế có rau muống luộc không?

Xanh – đỏ – vàng
Một hôm, người vợ nói với chồng:

– Kể từ hôm nay, nhà mình sẽ có quy định rõ ràng, anh phải nhớ nhé!

Chồng tò mò:

– Quy định gì vậy em?

Vợ đáp:

– Em sẽ may ba chiếc khăn gối với ba màu: xanh – đỏ – vàng.

– Nếu tối nào anh thấy khăn màu xanh thì em sẵn sàng chiều anh.

– Nếu là khăn màu vàng thì em mệt, đừng làm phiền.

– Còn khăn màu đỏ… thì anh tự hiểu nhé!

Nghe xong, anh chồng gật gù rồi cười:

– Thế em may thêm cho anh một chiếc khăn màu trắng nữa đi!

Vợ ngạc nhiên:

– Để làm gì?

Anh chồng tỉnh bơ đáp:

– Để hôm nào anh thấy khăn xanh xuất hiện liên tục, anh tung khăn trắng xin đầu hàng luôn!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading