Phép Lạ ở Lourdes

From: ‘han nguyen’ via Toronto medical group <toronto-medical-group>
Date: Mon, Aug 17, 2026 at 11:39

Để cười đầu tuần, vui luôn là chính! Cám ơn ACE hỏi thăm sau cơn bão Lala, thú thật càng già, gan nhỏ lại . Chúng tôi ở Lahaina từ năm 1994, bão tố thường gặp , nhưng khi còn “ít tuổi “ đều coi là thường !!!, bây giờ xương cốt yếu lại thường đau nhức như mọi người cùng tuổi thì các “biến động “ đều là thách thức lớn, trường hợp cơn bão lửa Dora 3 năm trước là một thí dụ . HI mùa bão vào tháng 6-10 , được cái , những đảo có núi cao thường cản phần lớn , và bão hay chuyển hướng khi tới gần. Trường hợp đảo Kauai 1992 với bão Ịniki là ngoại lệ, bão cấp 4 , gió 145 mph đánh thẳng vào giữa đảo, phá tan 70-80% các công trình trên đảo , sau cơn bão cảnh tượng như bị bom nguyên tử! Bão qua rồi, nắng ấm lại lên, điện đóm trở lại sinh hoạt lại bình thường! Hình bão Iniki ở Kauai 1992.
Hãn.

Một người đàn ông bị liệt sau một tai nạn xe hơi đã thắng kiện và được công ty bảo hiểm của người tài xế kia bồi thường 4 triệu đô-la.

Khi ông rời khỏi phòng xử án, một luật sư chặn ông lại và nói:

— Anh sẽ không bao giờ được hưởng số tiền đó đâu. Chúng tôi biết anh là một kẻ lừa đảo và các thám tử của chúng tôi sẽ theo dõi anh. Một khi anh đứng dậy đi lại được thì… bốp! Chúng tôi sẽ lấy lại toàn bộ số tiền.

Nạn nhân trả lời:

— Cứ việc! Tôi còn có thể cho anh biết nên cử các thám tử đến đâu. Từ đây, tôi sẽ được đưa bằng cáng đến sân bay, rồi đáp máy bay sang Paris. Tại đó, một chiếc cáng khác sẽ đưa tôi lên chuyến tàu đi Lourdes. Và ở nơi ấy, anh bạn ạ, các thám tử của anh sẽ được chứng kiến phép màu vĩ đại nhất trong đời họ tại Lourdes !

hai tên trộm

Một vị linh mục già đang nằm trên giường bệnh trong những giây phút cuối đời. Ông cho gọi thị trưởng và nhân viên thu thuế đến bệnh viện.

Khi họ đến nơi, nữ y tá dẫn cả hai vào phòng của vị linh mục. Từ trên giường, ông đưa hai tay ra để mỗi người nắm lấy một tay. Sau đó, vị linh mục mỉm cười và nhìn lên trần nhà. Không ai nói một lời nào.

Lúc đầu, thị trưởng và nhân viên thu thuế cảm thấy rất hãnh diện vì vị linh mục đã cho gọi họ, nhưng rồi họ lại thấy khó hiểu. Xét cho cùng, cả hai người đều không thường xuyên đi dự Thánh lễ.

Cuối cùng, thị trưởng hỏi:

— Thưa Cha, tại sao Cha lại gọi chúng con đến đây?

Với chút sức lực cuối cùng còn lại, vị linh mục trả lời:

— Chúa đã lìa đời giữa hai tên trộm, và ta cũng muốn ra đi như vậy.

bố em làm nghề gì?

Cô giáo hỏi:

— Jérôme, bố em làm nghề gì?

— Thưa cô, bố em làm việc tại một trạm xăng. Bố em là nhân viên bơm xăng… pompeur ạ!

Cô giáo sửa lại:

— Jérôme, người ta không nói pompeur mà phải nói pompiste. Còn Kévin, bố em làm nghề gì?

— Bố em giao bánh pizza. Bố em là livriste ạ!

Cô giáo trả lời:

— Khá lắm, nhưng người ta không nói livriste mà phải nói livreur. Còn Alfred thì sao?

— Dạ… nghe cô sửa xong, em không biết bố em là thợ mỏ (mineur) hay bộ trưởng (ministre) nữa!

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading