From: Vu Linh <vulinh11>
Date: Thu, Sep 3, 2026 at 03:26
Kính thưa anh Vũ,
Việc Âu Châu tung hô mua thuốc không phải trả tiền, nằm bệnh viện không phải trả tiền, đi học đại học miễn phí,… là những lừa đảo bịp dân vĩ đại nhất của các chế độ xã nghĩa Âu Châu. Mà cái quái lạ là sự lừa đảo đó lại rất thành công, dân Âu Châu, nhất là đám vẹt luôn luôn khoe cái gì cũng miễn phí…
Xin lỗi anh, chứ trong cõi đời ô trọc này, chẳng có gì miễn phí hết ráo, có ngớ ngẩn nhất mới tin. Miễn phí cho dân, nghĩa là Nhà Nước trả thay, câu hỏi mà các cụ vẹt không dám đặt ra là Nhà Nước lấy tiền đâu ra trả thay? Tiền túi của công chức bỏ ra hay tiền thuế Nhà Nước lấy trước của dân???
Anh Vũ giải thích có phần đúng vì cụ Tích già, không phải đóng tiền gì, và đám trẻ đang đi làm đóng tiền thế cho cụ Tích. Nôm na ra, cụ Tích vui vẻ và hãnh diện khoe sống bám vào đám trẻ.
Thật ra, trước khi cụ Tích về hưu, cụ cũng đã đóng tiền, rất nhiều tiền, bất kể cụ đi mua thuốc, đi bác sĩ hay đi bệnh viện hay không, bất kể cụ có đi học đại học hay không.
Như cụ Tôn Thất Sơn đã khai báo, cả đời đi làm, các cụ Âu Châu đã đóng cả nửa tiền lương -49%- [mức thuế tối đa của Na Uy là 52%, Đức là 47,5%], bất kể cụ có bệnh hay không, đi học đại học hay không.
Giả dụ cụ Tích làm lương mỗi tháng 5.000 đô. Cả đời cụ, mỗi tháng cụ đã đóng tiền trước để mua thuốc, đi bệnh viện và đi học cứ cho là 49% như cụ TTS, hay 2.400 đô mỗi tháng, hay gần 29.000 mỗi năm hay 870.000 đô trong 30 năm đi làm (giả dụ cụ Tích đi làm 30 năm). Cụ ‘lời to’, ĐƯỢC vinh hạnh đóng gần nửa triệu bạc cho Nhà Nước để được mua thuốc trị giá vài chục đô ‘miễn phí’ [cụ không đi học đại học nên miễn bàn], nên khoe tứ tung !!!!!!!!! Theo như cụ khoe, ‘dễ hiểu vô cùng’!!! chỉ là không thấy cụ khoe đã đóng trước cả nửa triệu bạc mà chỉ thấy cụ khoe mua thuốc miễn phí….
Tôi ở Mỹ, cả đời đi làm, chưa bao giờ đóng thuế tới 15%-20% mà cũng vẫn không bị trả tiền gì tới chết hết. Bây giờ về già, có Medicare ‘miễn phí’ chỉ phải trả mỗi tháng khoảng hơn 100 đô. Không đi học đại học, nên không phải đóng một xu tiền học, ai đi học đại học người đó đóng tiền, nghèo không tiền thì được Nhà Nước cho vay để rồi không bao giờ trả, được đám Dân Chủ mỵ dân như Biden cho xù nợ đổi lấy phiếu bầu. Tôi có một lần bị bệnh vào bệnh viện một tuần, cuối cùng phải trả đúng 1.000 đô, gọi là out of pocket contribution.
Một lời khuyên cụ Tích: không biết thì dựa cột mà nghe, đừng khoe sảng…
Vũ Linh
On Wed, Sep 2, 2026 at 11:58 AM thuong vu nguyen <shaman9nguyenthuongvu> wrote:
Email BS Trần Văn Tích: Bên Đức mua thuốc trị bệnh không phải trả xu nào cả.
Tôi rất mừng là anh Tích mua thuốc trị bệnh mà anh Tích không phải trả một đồng xu.
Tôi nhấn mạnh "mà anh Tích không phải"trả một đồng xu
Anh Tích không phải trả, nhưng người khác phải trả cho Tích mà thôi.
Mỗi quốc gia đều có 1 ngân sách dành cho các chi phí về thuốc men.
Ngân sách này là do tiền đóng thuế mà chính phủ nhận được.
Tùy theo lợi tức từng người, họ sẽ phải trả thuế nhiều / hay ít / hay không trả .
Nếu ta ví các ngân sách về chi phí thuốc men như 1 miếng pizza tròn.
Mỗi khi có người đau thì công quỹ cắt một miếng để trả tiền thuốc men .
Anh Tích 94 tuổi rồi, không phải đóng thuế nữa, và cũng không phải trả một đồng xu về thuốc men.
Nhưng thật ra là các người trẻ 30-40 tuổi đã trả trước cho anh Tích rồi, bù lại số chi phí về thuốc men đó.
Số tiền bù đi /lấy lại/ về lâu về dài sẽ bù đắp lại với nhau, số tiền tổng cộng thu + chi sẽ thành là Zero.
Đây là nguyên tắc căn bản của vấn đề này mà người ta gọi là The Zero-sum equation.
Ở đời không có gì là free/miển phí/ cả.
Mình không trả thì người khác phải trả thay mình.
Nếu lấy lại cái thí dụ điển hình là pizza.
nếu một người cắt miếng lớn quá, thì người khác phải cắt một miểng nhỏ đi , cho nó cân bằng hóa lại.
Nếu không cân bằng hóa lại thì ngân quỹ thâm thủng, sẽ có một số người chết vì ngân quỹ không còn tiền mua thuốc nữa.
Người đau bệnh sẽ phải bỏ tiền túi ra mua, hay chính phủ phải in tiền thêm.
Nếu in tiền thêm thì sẽ có nguy cơ lạm phát.
Trong một xã hội lý tưởng, các người như anh Tích đi làm và đóng thuế nhiều năm rồi, bây giờ 94 tuổi, có quyền được mua thuốc miển phí vì chính phủ tài trợ.
Nhưng bên Đức, bên Pháp thì có những người buôn bán "chui", đi làm "chui", những người di dân bất hợp pháp , không hề đóng thuế , mà cứ xử dụng ngân quỹ quốc một cách vô cùng lạm dụng.
Co` một danh từ y khoa để gọi các người này: piggyback. (trèo lên lưng người khác mà ăn lén)
Cái quan điểm nền tảng của ZERO-SUM equation là: Your gain +my loss = Zero.
Nó như 4 anh em bạn họp nhau đánh XÌ.
Lúc người này được, lúc người kia được,
Nhưng số tiền tổng cộng trên mặt bàn không thay đổi. = Zeru-Sum Equation.
Rất thân mến
Nguyen Thuong Vu










