Tôi sinh ra trong một Quốc Gia VN độc lập với Quốc Trưởng Bảo Đại. Tôi trưởng thành trong Quốc Gia VNCH tự do. Tôi sang Mỹ năm 1974, từ đó không trở về vì VNCH bị chiếm bởi VC và không còn tự do. Từ khi trở thành công dân Mỹ, tôi ủng hộ các chính sách Tự Do Quốc Tế vì Mỹ và đồng minh phải đối phó với kẻ thù CS Sô Viết và chư hầu. Khi TT Reagan lật đổ được Sô Viết, tôi rất vui mừng, nhưng rồi các TT kế nhiệm từ Bush Cha, Clinton, Bush Con rồi Obama, khiến tui thấy lạc lõng vì hàng lãnh đạo và tinh hoa nước Mỹ giúp Tàu CS, làm ăn và làm giàu với chúng qua chính sách Toàn Cầu Hóa, cùng lúc bỏ rơi người Mỹ trung lưu, bình dân và lao động.
Mãi đến năm khi ông Trump ra ứng cử TT thì tôi mới nhận thức lại sự quan trọng của chủ nghĩa Quốc Gia Tự Do mà tôi được nuôi dưỡng và lớn lên góp phần bảo vệ trong QL VNCH. Sau 4 năm bù nhìn Biden phá hoại nước Mỹ, người Mỹ lại tín nhiệm ông Trump để tiếp tục phá bỏ Quốc Tế Toàn Cầu Hóa làm hại nước Mỹ và nền tảng tự do, mang lại an ninh và thịnh vượng cho giới bình dân lao động ở Mỹ.
Ngoại Trưởng Marco Rubio đọc một diễn văn xuất sắc, mở buổi hội thảo phối hợp Giáo Dục, Công Nghệ Kỹ Thuật và Tư Bãn để tái thiết ngành Kỹ Nghệ Sãn Xuất ở Mỹ rất quan trọng trong Thế Kỹ thứ 21. Bài diễn văn là một Manifesto về chủ nghĩa Quốc Gia Tự Do của nước Mỹ từ nay và về sau. Mời xem và lắng nghe:
PHL










