Vaca Bài viết ngày 16/9/2026 – Tại sao A.I. trở thành đề tài tranh cử của Đảng Dân Chủ?

From: Nhung Lam via Vaca <vaca+vlzzjgs5_@gaggle.email>
Date: Wed, Sep 16, 2026 at 22:25

Anh Liêm ơi! Có bài mới viết về A.I. nè.

Bài viết ngày 16/9/2026 – Tại sao A.I. trở thành đề tài tranh cử của Đảng Dân Chủ?

Chỉ trong vòng có mấy ngày mà truyền thông thiên tả đã chuyển hướng dư luận (từ lời hứa của ông Trump tặng $5,000 cho mỗi người dân), và chuyển trọng tâm duy nhất của Đảng Dân Chủ (là đàn hặc ông Trump), qua một mục tiêu mới là “Nhân loại sẽ chết dưới tay A.I. Cần phải ngăn chặn nó ngay lập tức”.

Mục tiêu này được bắt nguồn từ chính công ty khổng lồ Anthropic, và được xách động từ ông Obama.

Công ty Anthropic là công ty phát hành Claude, (là một cái apps như ChatGPT của OpenAI). Công ty này dự tính sẽ lên sàn chứng khoán (IPO) vào tháng 10 và giá cho mỗi cổ phiếu được NASDAQ dự đoán là $790. Ngày 12 tháng 9, Giám đốc điều hành công ty Anthropic là Dario Amodeikêu gọi các công ty A.I. giảm tốc độ phát triển năng lực của các mô hình, vì lo ngại nguy cơ công nghệ này bị lạm dụng. Một cựu nhân viên của Anthropic cũng tuyên bố trên CNN rằng những người đang tạo ra A.I. thực sự tin rằng công nghệ này có thể đe dọa sự diệt vong của loài người vào cuối thập kỷ này. Dario Amodei thừa nhận những rủi ro nghiêm trọng mà cựu nhân viên này nêu ra là có thật, đồng thời đồng tình rằng A.I. nếu phát triển sai hướng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc.

Ông Obama lâu nay đang “ru với gió mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”, bỗng choàng tỉnh, xuống núi và lên tiếng cảnh báo A.I. có thể trở nên nguy hiểm nếu không được quản lý đúng cách. Ông đã liên lạc với ông Chủ tịch thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, đề nghị Đảng Dân Chủ sớm ban hành chính sách để ứng phó với rủi ro từ công nghệ này, đặc biệt trong trường hợp họ giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Đề nghị Hạ viện soạn thảo và ban hành chính sách về A.I. của ông Obama không biết có dính gì đến chuyện công ty OpenAl vừa mướn cô con gái của TNS Chuck Schumer vào để phụ trách về chính sách và quan hệ đối tác trên khắp vùng Đông Bắc (?). Có phải công ty OpenAl đã biết trước ý đồ của Đảng DC nên mướn cô này vào để được ông bố xì tin trước, biết đường mà lobby tại quốc hội, buộc các đấng trong Quốc hội phải soạn thảo quy định theo hướng công ty này muốn.

Tại sao chuyện này lại xảy ra trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và trước khi Anthropic đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán với giá cổ phiếu ban đầu được dự đoán là rất cao.

Chuyện này phải tìm lý do tại sao khi không Đảng Dân Chủ từ bỏ ý định đàn hặc ông Trump như họ vẫn thề lâu nay? Bộ cái nhà ông George Soros ngưng phát tiền rồi hay sao?

Ngày hôm qua, 15 tháng 9, Hạ viện đã bác bỏ nỗ lực đàn hặc TT Trump, do ông Dân biểu sắp mất ghế của Đảng Dân Chủ Al Green đề xuất, với tỷ lệ 232–148. Như thế có 64 Dân biểu của Đảng Dân Chủ đã xù, trong đó 18 thành viên đã bỏ phiếu cùng Đảng Cộng Hòa và 46 thành viên khác bao gồm các lãnh đạo cấp cao như Lãnh đạo thiểu số Hakeem Jeffries đã bỏ phiếu trắng.

Cái này lại phải đi hỏi tội ông Bộ Trưởng Tài Chính Bessent xem trong chiến lược “Financial Warfare” nhằm cắt đứt nguồn tài trợ chính cho “Khủng bố từ Cánh tả Cực đoan”, ông có dùng A.I. moi ra nguồn tiền của nhà ông George Soros lâu nay chạy zigzag vào các quỹ tranh cử của ai đó khiến cho ai đó phải chạy đi tìm nguồn tiền khác hay không.

Người cay cú nhất là bà Dân biểu Maxine Waters của tiểu bang Cali. Phiên điều trần ngày hôm qua là về hệ thống tài chính quốc tế, mà bà lôi những cảnh báo từ Bill Gates, Elon Musk và Anthropic ra, cho rằng A.I. có thể xóa sổ nhân loại, mục đích để xỉa xói ông Bessent, xem ông như là thủ phạm và buộc ông phải … làm gì đó để ngưng A.I. lại. Ông Bessent vừa trả lời: “Họ làm nó ra thì họ có thể dừng lại bất cứ lúc nào họ muốn!", thì bà Maxine Waters vội vàng bịt miệng ông ngay lập tức. Bà Waters chỉ muốn bà con xem xét những quan điểm của các tỷ phú như một tình huống khẩn cấp mà chỉ Quốc hội mới có thể giải quyết, còn ông Bessent thì nhìn nhận vấn đề đúng như bản chất của nó: đó là sự lựa chọn từ các nhà tạo ra sản phẩm, không cần luật mới nào để đòi một công ty ngừng sản xuất một sản phẩm mà người khác cho là quá nguy hiểm.

Ui cha! Tiền thì đã bị thằng cha Bessent này chặn lại, mà âm mưu giao cho Quốc hội quyền soạn thảo dự luật để ngăn chặn A.I. cũng bị thằng cha này làm hư luôn.

Hèn chi mấy ngày hôm nay các nhà lập pháp đảng ta tranh nhau lên đài dũa A.I. tơi bời. Ông bà nào cũng hứa hẹn sẽ soạn thảo các quy định để giảm tiến trình phát triển … cái thằng ông nội này, mặc dù chẳng ai biết hắn đã làm gì nguy hiểm và làm ra sao. Chẳng ai nói đến phần hắn đã giúp cho nhân loại nhưng gì, và chẳng ai dám nhắc đến phần hắn đã moi ra những gian lận bạc tỷ của các đàn em được phe ta bao che lâu nay, cộng thêm cái phần hắn có thể đã tìm ra con đường ngoằn nghèo của số tiền đã chạy vào quỹ tranh cử của từng người.

(Anthropic chưa ra IPO mà đã diệt bớt được không biết vào nhiêu là đối thủ).

.

Tiền chạy vào quỹ tranh cử của các đấng này đa số được xử lý bởi các ông chồng, bà vợ, con cái, người nào cũng được đưa vào và được trả lương rất hậu hĩnh lên đến mấy trăm ngàn một năm.

Mất tiền từ diệu kế đàn hặc ông Trump thì bây giờ phải chường mặt ra để tên tuổi được anh Ba (đang cạnh tranh với Mỹ về A.I.) hay được đại gia của mấy công ty khổng lồ A.I. chú ý tới, hy vọng họ sẽ hào phóng tung tiền vào quỹ tranh cử của mình. Đổi lại nếu đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11, mấy anh đòi cái gì em sẽ cho cái nấy.

Chẳng ai để ý đến lời tuyên bố của ông Trump.

Ngày 13 tháng 9, Ông Trump trả lời phỏng vấn là ông ủng hộ xây Trung tâm dữ liệu và không muốn làm chậm cuộc đua A.I. với Trung Quốc. Ông nói Mỹ đang dẫn trước Trung Quốc và muốn duy trì lợi thế đó: “Bất kỳ ai chiến thắng trong A.I. sẽ chiến thắng", đồng thời cho rằng Mỹ không thể tự hạn chế trong khi các đối thủ tiếp tục phát triển công nghệ này.

Ngày 14 tháng 9, ông tiếp tục bác bỏ những cảnh báo về tin đồn A.I. vượt khỏi tầm kiểm soát, và gọi những lo ngại rằng robot sẽ chiếm quyền, kiểm soát, hoặc hủy diệt thế giới là một "trò bịp".

Nằm trong nhóm những nhà đầu tư công nghệ có tư tưởng diều hâu về an ninh là ông Jose Lonsdale, đồng sáng lập Palantir, xem cuộc đua A.I. với Trung Quốc là một cuộc chiến không thể thua. Ông nghi ngờ rằng Trung Quốc đang âm thầm tài trợ cho các tổ chức truyền thông và phong trào "A.I. Doomerism / Thuyết ngày tận thế A.I.” tại phương Tây. Mục đích của Trung Quốc là làm dấy lên nỗi hoang mang trong công chúng Mỹ, từ đó khiến chính quyền ông Trump tự trói chân bằng các quy định cấm đoán hoặc trì hoãn xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox One, ông Lonsdale nhận định: "Trung Quốc vừa tự đổi mới sáng tạo, vừa tiến hành đánh cắp sở hữu trí tuệ." Cách duy nhất để Mỹ chiến thắng không phải là phòng thủ, mà là thúc đẩy năng lực sản xuất nội địa và đẩy mạnh ứng dụng A.I. vào công nghệ quốc phòng thông qua các công ty công nghệ thế hệ mới (neo-primes) như Anduril.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cũng thể hiện lập trường không vội vã thông qua các rào cản pháp lý làm tổn hại đến lợi thế an ninh quốc gia. Phía Cộng Hòa đồng thuận rằng việc tự nguyện chịu trách nhiệm bảo mật là từ phía các công ty công nghệ quan trọng hơn là việc chính phủ dựng lên một "FDA phiên bản A.I.".

Ông Biden và ông Trump phản ảnh hai triết lý quản trị hoàn toàn đối lập: Bên ông Biden là “kiểm soát rủi ro dựa trên đạo luật”, còn bên ông Trump là “Tự do đổi mới dựa trên An ninh Quốc gia”.

Ông Biden vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 đã từng ký ban hành Sắc lệnh Hành pháp 14110 về Trí tuệ Nhân tạo (A.I.)

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1 năm 2025,

Ông Trump đã ký ký lệnh hủy bỏ sắc lệnh của ông Biden. Sau đó, ông liên tiếp tung ra các sắc lệnh thay thế như Executive Order 14179 – Xóa bỏ rào cản đối với sự dẫn dắt của Mỹ về A.I. và sắc lệnh an ninh mạng vào tháng 6 năm 2026.

Sau đây là sự khác biệt giữa chính sách A.I. của ông Biden và ông Trump, (nhờ A.I. của Google tóm tắt lại):

Kết luận:

Bài viết này chỉ là một phần rất nhỏ về diễn biến của các vấn đề liên quan đến A.I.. Mục đích là để nhắn nhủ những đấng nào đang ghét Trump thậm tệ và đang phấn khởi chờ xem cuộc đàn hặc ông Trump lần thứ 3 thì ráng tìm cái gì khác để giải khuây, vì đảng của bạn đang chuyển hướng, lo chạy theo A.I. để kiếm thêm tiền cho cuộc tranh cử đang gần kề. Đảng của bạn đã bị bà Phó Kamala làm cho tan gia bại sản. Tính đến ngày 30/6/2026 đang còn nợ 18.5 triệu. Tiền mặt còn 16.3 triệu. Trụ sở chính tại Washington, D.C. cũng được đảng ta mang làm tài sản thế chấp để vay 15 triệu nhằm phục vụ cho các hoạt động tranh cử. Vậy mỗi khi bạn nhận được kêu gọi … nộp tiền cho đảng thì bạn nhớ rộng tay một chút.

Còn ai có dư giờ, vào links sau đây để nghe bàn cãi về mối nguy hiểm của A.I., khi nào thì nó mới hủy diệt nhân loại và hủy diệt như thế nào.

The rest of the world will not stop advancing AI:

https://m.youtube.com/watch?v=eNBwO77IaCo&pp=ygUQSmVzc2Ugd2F0ZXJzIEEuSQ%3D%3D&ra=m

The timing is ‘very suspicious’:

https://m.youtube.com/watch?v=rS0Kv9pTUZc&t=14s&pp=ygUQSmVzc2Ugd2F0ZXJzIEEuSQ%3D%3D&ra=m

Nhung Lam

Liên Minh Bảo Hiến Mỹ Gốc Việt

Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading