Danh ca soprano gốc Việt từng đoạt giải Grammy cao quý ở Mỹ sẽ trình diễn tại Chaffee Crossing (Bảo Tàng của Trại Tỵ Nạn CS Fort Chaffee 51 năm trước) để tưởng niệm và vinh danh đồng bào tỵ nạn trong đó có cha mẹ cô, Hai buổi trình diễn sẽ diễn ra tuần tới, ngày thứ Tư 30/09 và ngày thứ Bảy 10/03. Kính mời tham dự:
Mythologies in Fort Smith / Fort Chafee với Ca sĩ Sangeeta Kaur, Teresa Mai
Thân mời quý đồng hương đến tham dự buổi họp mặt thân mật vô cùng đặc biệt vào chiều thứ Tư, 30 tháng 9, lúc 6:00 chiều tại Chaffee Barbershop and Military Museum, gần Fort Smith, Arkansas.
Buổi “meet and greet” này sẽ có sự tham gia của nữ ca sĩ Teresa Mai, nghệ danh Sangeeta Kaur. Cô đã đoạt giải Grammy vào năm 2022 trong hạng mục “Album nhạc cổ điển với giọng ca xuất sắc nhất” cùng với hai cô bạn thân thương, ca sĩ Hila Plitmann và nhà soạn nhạc Danaë Vlasse. Album Mythologies, do cô Danaë biên soạn dựa trên một số truyện thần thoại Hy Lạp. Năm 2024, bộ ba tài năng này đã tiếp tục hợp tác để thực hiện một album tiếp theo mang tên Mythologies II, với sự góp mặt của dàn nhạc đại hòa tấu Royal Philharmonic Orchestra danh tiếng của Anh quốc, cùng pianist Robert Thies và Tenor Omar Najmi. Album này được thu âm tại Abbey Road Studio huyền thoại và đã được đề cử cho một giải Grammy.
Vào Thứ Bảy, ngày 3 tháng 10, dàn đại hoà tấu Fort Smith Symphony do nhạc trưởng John Jeter chỉ huy sẽ công diễn lần đầu tiên tác phẩm Mythologies I & II. Sự kiện này không chỉ đơn thuần là một đêm nhạc thính phòng mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình đi tìm The American Dream của người Mỹ gốc Việt, đồng thời là một đóng góp đáng kể từ cộng đồng người Việt hải ngoại vào kho tàng âm nhạc và nghệ thuật thế giới.
Teresa Mai, đại diện cho thế hệ người gốc Việt thứ nhất sinh ra tại Mỹ, là một minh chứng cho sự thành công này. Bố mẹ cô cũng từng là những người tị nạn đến Mỹ sau biến cố tháng Tư. Fort Chaffee, khu trại tị nạn lớn nhất trong bốn trại dành cho người Việt vào năm 1975, giờ đây lại chứng kiến một câu chuyện nhân duyên đầy cảm động: người ca sĩ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Grammy xuất hiện tại nơi từng cưu mang người di dân hơn nửa thế kỷ trước. Điều này gợi nhớ đến lời thốt lên của vua Odysseus trong Mythologies khi ông trở về Ithaca sau 20 năm xa cách: “I am home!”. Và đó cũng là lời kết cho chương trình nhạc của Fort Smith Symphony vào thứ bảy October 3rd tới đây qua nhạc phẩm “Giấc mơ của Ithaca”. Đó là tâm tình của Teresa Mai thay lời muốn nói của những người nữa thế kỷ trước gửi đến với Fort Smith/Fort Chaffee:” I am home…”
Sau khi một phần của Mythologies II được trình diễn vào tháng Tư năm 2024 trong chương trình Dòng Chuyển Của Âm Thanh với dàn đại hoà tấu Allen Philharmonic Orchestra tại Texas, công chúng giờ đây sẽ có cơ hội thưởng thức toàn bộ tuyệt tác đồ sộ này. Chúng tôi rất mong được chào đón quý đồng hương tại buổi “meet and greet” miễn phí với các nhà nghệ sĩ vào chiều thứ Tư tại Chaffee Crossing. Để xem chương trình nhạc tối thứ Bảy, xin vui lòng vào website của Fort Smith Symphony để đặt vé càng sớm càng tốt vì số ghế còn lại rất hạn chế.
Mong gặp quý vị!
PHL [DD-V, PHL] |
|











