Thần Điêu Hiệp Lữ Hoa Kỳ – Hồi Thứ Nhất: T/G Vô Danh Tiên Sinh

THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ HOA KỲ

HỒI THỨ NHẤT

ĐIÊU HUYNH DẪN ĐƯỜNG, TÂY CUỒNG KHÁCH XỚI ĐÁ CẦU KIẾM

HẠM ĐỘI CHẬN LỐI, TRUMP TỔNG THỐNG GIĂNG LƯỚI BẮT TRÙM

Tháng 11 năm 2013, tại trụ sở Tổ Chức Các Quốc Gia Mỹ Châu ở Hoa Thịnh Đốn, Ngoại trưởng John Kerry tuyên bố thời của chủ thuyết Monroe đã hết. Gần 200 năm giữ cửa cho nước Mỹ, chủ thuyết ấy được cho về vườn bằng một câu nói.

Kẻ chép truyện đọc tin ấy, sực nhớ tới cái nấm mồ đá trong Thần Điêu Hiệp Lữ. Chư vị còn nhớ, trong một hẻm núi hoang từng có vị kiếm khách họ Độc Cô tên Cầu Bại. Tên đặt như vậy vì cả đời ông chỉ mong được thua một lần mà thiên hạ không ai chiều ông nổi. Tới chừng hết đối thủ, ông đem gươm chôn xuống, chất đá lên, gọi là Kiếm Trủng.

Độc Cô tiên sinh chôn gươm vì bốn phương đã hết người đáng đánh. Hoa Thịnh Đốn chôn chủ thuyết đúng lúc có một phái ngoại lai đang dọn nhà sang ở sát vách. 12 năm sau, có người tới xới đống đá ấy lên. Người ấy họ Trump tên Donald, hai phen làm chủ Tòa Bạch Ốc. Tuần rồi, một tay bình luận phe ủng hộ ông đặt tít rằng "the madman" đã làm xong chuyện Greenland. Madman nghĩa là gã khùng. Kẻ chép truyện đọc tới đó thì bật cười, vì truyện Kim Dung có sẵn một danh hiệu hợp với ông hơn nhiều. Danh hiệu ấy là Tây Cuồng.

MẤY THANH GƯƠM DƯỚI ĐÁ

Dương Quá tìm tới Kiếm Trủng vào lúc thân tàn ma dại nhứt đời. Chàng vừa mất cánh tay mặt, lạc vô hẻm núi, được một con chim điêu to lớn xấu xí dẫn đường. Dưới lớp đá là mấy chỗ đặt gươm, chỗ nào cũng có dòng chữ khắc ghi một quãng đời của chủ nhân.

Chỗ thứ nhứt là thanh lợi kiếm sắc bén vô cùng, ông dùng trước tuổi 20 đặng tranh hùng với quần hào đất Hà Sóc. Chỗ thứ nhì bỏ trống. Dòng chữ cho biết thanh nhuyễn kiếm từng nằm đó đã bị ông ném xuống vực sâu, vì có lần lỡ tay làm hại một nghĩa sĩ. Chỗ thứ ba là thanh huyền thiết trọng kiếm đen sì, hai bên lưỡi cùn, mũi tròn, kèm tám chữ mà dân mê truyện chưởng ai cũng thuộc: trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Ông cậy nó mà tung hoành thiên hạ trước tuổi bốn mươi. Qua 40 thì ông chẳng còn vướng vào vật gì, cây cỏ tre đá đều làm gươm được, rồi tiến dần tới chỗ không gươm mà thắng kẻ có gươm.

Chủ thuyết Monroe cũng trải qua mấy thanh gươm như vậy. Ngày 2 tháng 12 năm 1823, Tổng thống James Monroe gởi thông điệp cho Quốc hội, nói với quần hùng Âu Châu rằng võ lâm Mỹ Châu hết chỗ cho thuộc địa mới, mấy nước cộng hòa vừa dựng bên này đại dương thì đừng ai nhúng tay vô. Đổi lại, Hoa Kỳ không xen vào chuyện nhà bên kia. Nước giếng không phạm nước sông. Lời lẽ sắc như thanh gươm thứ nhứt, ngặt một nỗi cánh tay cầm gươm còn non. Hoa Kỳ hồi ấy chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ thiên hạ, người thiệt sự giữ biển cho lời tuyên cáo lại là hạm đội Anh Cát Lợi.

Năm 1904, Tổng thống Theodore Roosevelt thêm vào một hệ luận: nước nào trong vùng làm bậy quá lẽ hoặc bất lực quá lẽ, Hoa Kỳ có quyền, cũng có bổn phận, ra tay như cảnh sát. Ông để lại câu nói nổi danh, ăn nói nhỏ nhẹ mà tay cầm cây gậy lớn. Cây gậy ấy chính là thanh trọng kiếm vô phong. Nó thắng người ta bằng sức nặng. Cộng hòa Đa Minh, Cu-Ba, Nicaragua, Haiti lần lượt nếm cái nặng ấy.

Qua năm 1933, Tổng thống Franklin Roosevelt đổi sang chánh sách láng giềng tốt, treo gậy lên vách. Thời Chiến tranh Lạnh gậy lại được gỡ xuống, lần này đặng chận bước Cộng sản, từ Cu-Ba tới Grenada. Chiến tranh Lạnh tàn, Hoa Thịnh Đốn mải lo Trung Đông rồi lo xoay trục qua Á Châu, để cái sân sau cho cỏ mọc. Năm 2013 ông Kerry đem chôn luôn. 6 năm sau, cố vấn an ninh quốc gia John Bolton lên tiếng rằng chủ thuyết Monroe vẫn sống khỏe. Nói thì nói vậy, chớ đá trên mồ chưa ai dời một hòn.

Cuối năm 2025, bản Chiến lược An ninh Quốc gia của Trump tổng thống ghi rành rành một "hệ luận Trump" nối vào chủ thuyết Monroe. 3 điều chánh là chận ma túy với di dân lậu, đẩy Trung Cộng cùng các thế lực ngoài vùng ra khỏi Mỹ Châu, và nắm lấy những vị trí hiểm yếu. Con thần điêu dẫn Dương Quá tới mồ đá năm xưa, đời nay mang hình một tập văn kiện của Tòa Bạch Ốc. Tới ngày 3 tháng 1 năm 2026 thì thanh trọng kiếm vung lên nhát đầu.

THÂM CUNG BẮT NGAO BÁI

Bạn đọc Lộc Đỉnh Ký hẳn còn nhớ Ngao Bái. Y là phụ chánh đại thần, sức vóc như trâu, người Mãn gọi là dũng sĩ bậc nhứt. Ông vua Khang Hy mới 10 mấy tuổi, y coi như con nít. Triều thần ai trái ý y thì mất đầu. Y tin chắc thiên hạ không ai dám đụng tới mình.

Khang Hy không đôi co với y nửa lời. Nhà vua gom một đám tiểu thái giám, ngày ngày tập vật trong cung, bề ngoài coi như trò chơi trẻ nít. Tới bữa Ngao Bái vào cung, chỉ thấy cả đám nhào ra ôm tay ôm chân. Ngao Bái vùng vẫy dữ dội. Vi Tiểu Bảo chộp cái lư hương hắt tro vào mắt y. Một viên quyền thần nắm cả triều đình bị bắt sống ngay giữa thâm cung. Sử chép về sau vua Khang Hy kể ra 30 tội của y.

Chư vị thử đặt họ Mã vào chỗ Ngao Bái. Mã Đỗ La (Maduro) ngồi ghế ở Caracas, lưng mang cáo trạng của tòa án Hoa Kỳ. Hoa Thịnh Đốn treo giải 50 triệu Mỹ kim cho ai giúp bắt được y, lại kể y là đầu sỏ một tổ chức khủng bố ngoại quốc. Y vẫn ngồi yên.

Từ tháng 8 năm 2025, hạm đội Hoa Kỳ kéo vào biển Caribê, đông nhứt kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Qua tháng 9, quân Mỹ bắt đầu đánh chìm những chiếc tàu bị nghi chở ma túy. Kế đó tới lượt mấy chiếc tàu dầu nằm trong danh sách trừng phạt bị chận lại. Lưới giăng giữa ban ngày, cốt để họ Mã tự tìm đường mà đi. Y không đi.

Chỗ khác nhau giữa hai chuyện mới đáng để ý. Khang Hy giấu bài tới phút chót. Trump tổng thống bày hết bài lên chiếu, hạm đội đậu sờ sờ ngoài khơi mấy tháng trời, nói đâu làm đó. Ngao Bái khinh vua vì vua còn nhỏ. Họ Mã khinh Trump tổng thống vì tưởng ông chỉ giỏi cái miệng.

Nào ngờ rạng sáng ngày 3 tháng Giêng năm 2026, chiến dịch Absolute Resolve, nghĩa là Quyết Tâm Tuyệt Đối, khởi sự. Hơn một 150 phi cơ lên đường. Mã Đỗ La cùng vợ bị bắt sống, giải về Hoa Kỳ chờ ra tòa. 2 kẻ coi thường người theo hai kiểu, kết cuộc y như nhau. Lão Tử nói lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Đời nay lưới ấy có người đứng giăng hẳn hoi.

Ngay hôm ấy, tại Mar-a-Lago, Trump tổng thống nói chủ thuyết Monroe là chuyện lớn, song ông đã vượt qua nó rất xa, và thiên hạ bây giờ gọi nó là chủ thuyết Donroe, ghép tên Donald với họ Monroe. Ông còn nói chủ thuyết ấy từng bị bỏ quên, nay thì hết quên rồi.

TINH TÚC PHÁP GIÁ

Trong Thiên Long Bát Bộ có phái Tinh Túc, một tà phái gốc gác ở miền tây xa lắc. Chưởng môn là Đinh Xuân Thu, giang hồ gọi là Tinh Túc lão quái. Mỗi lần lão kéo vô Trung Nguyên, đệ tử đi trước khua chiêng gõ trống mà tụng ca sư phụ thần công cái thế, đức sánh trời đất. Món võ công đáng sợ nhứt của lão là Hóa Công Đại Pháp. Ai trúng phải thì nội lực tan dần, công phu mấy chục năm tiêu tán lúc nào không hay. Ghê gớm thay!

Phái Tinh Túc thời nay đặt bản doanh ở Bắc Kinh, chiêng trống gọi là Nhất Đới Nhất Lộ. Pháp giá lão tiên họ Tập đi tới đâu thì bến cảng với mỏ quặng mọc lên tới đó, đường dây viễn thông của Hoa Vi (Huawei), Trung Hưng (ZTE) giăng theo tới đó. Dầu hỏa Venezuela, trữ lượng lớn nhứt thế giới, có đường chảy về Trung Cộng, Nga, Iran và Cu-Ba. Tiền vay thì dễ, nội lực thì hao.

Hệ luận Trump Phổ nhắm thẳng vào phái ấy. Panama đã rút chân khỏi Nhất Đới Nhất Lộ. Mấy bến cảng ở hai đầu kinh đào Panama, Tòa Bạch Ốc vẫn để mắt. Về mỏ quặng với hạ tầng viễn thông, Hoa Thịnh Đốn muốn Hoa Vi, Trung Hưng lui bớt, nhường chỗ cho hãng Mỹ và hãng bạn.

Song le cái thú vị nhứt nằm ở chỗ khác. Đọc Thiên Long Bát Bộ, ai cũng nhớ cái tật của đệ tử Tinh Túc. Hễ sư phụ thua trận là cả đám quay sang tụng ca kẻ thắng, trơn tru như đã tập sẵn. Tới chừng Đinh Xuân Thu bại dưới tay Hư Trúc ở Thiếu Thất Sơn, bài tụng cũ đổi chủ trong nháy mắt.

Chuyện ấy tái diễn ở Caracas. Sau ngày 3 tháng Giêng, tàn dư chế độ họ Mã, những người xưa nay hô hào chống Mỹ, quay sang làm việc với Hoa Thịnh Đốn dưới quyền tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez. Ngày 28 tháng Tám, Trump tổng thống loan báo một thỏa ước dầu hỏa với Caracas mà ông gọi là lịch sử. Giữa tháng 9, Hoa Kỳ làm chủ nhà hội nghị năng lượng của khối G20 tại thành phố Houston, tiểu bang xứ cao bồi Texas, và phái đoàn Venezuela có mặt theo lời mời của chánh phủ Hoa Kỳ. Đầu năm còn ngồi chung mâm với lão tiên, tới tháng 9 đã dời sang mâm bên này.

VÔ CHIÊU THẮNG HỮU CHIÊU

Nguyên lai Độc Cô Cầu Bại để lại tới hai món gia tài. Thanh trọng kiếm lọt vào tay Dương Quá. 9 thức kiếm pháp thì mấy trăm năm sau Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ Xung trên vách Tư Quá, núi Hoa Sơn. Ở pho Tiếu Ngạo, kẻ chép truyện đã có lần ví Trump tổng thống với chàng lãng tử họ Lệnh Hồ, nay xin nói tới cái cốt tủy của Độc Cô Cửu Kiếm. Phong lão tiên sinh dạy rằng kiếm pháp tới chỗ cao nhứt thì không còn chiêu thức cố định. Mình không có chiêu thì đối phương lấy gì mà phá. Người sau gọi đó là vô chiêu thắng hữu chiêu.

Ngày 31 tháng 8 vừa rồi, trong Phòng Bầu Dục, ký giả hỏi Hoa Kỳ có đang xét lại lập trường về quần đảo Falkland hay không. Trump tổng thống đáp gọn: ông luôn xét lại mọi lập trường, đó chỉ là một trong nhiều cái. Mấy bữa sau, đài GB News bên Anh hỏi nếu Anh với Á Căn Đình đánh nhau lần nữa thì Hoa Kỳ có ra tay giúp Anh không. Ông né câu hỏi, rồi nhắc rằng nước Anh đã vắng mặt lúc ông cần. Báo Telegraph bên Anh còn đưa tin Ngũ Giác Đài coi chuyện xét lại ấy là một cách thúc Luân Đôn tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% như đã hứa trong khối NATO.

Một câu không chiêu thức mà Luân Đôn nóng ruột, Buenos Aires thì nóng máu. Tối thứ Năm 3 tháng 9, Tổng thống Á Căn Đình Javier Milei lên đài truyền hình toàn quốc, nói quần đảo Malvinas (Falkland) phải được thâu hồi, dọa trừng phạt mấy hãng sắp khoan dầu ở mỏ Sea Lion phía bắc quần đảo, cấp thêm tiền cho căn cứ hải quân ở tỉnh Đất Lửa. Ông Milei nói Hoa Kỳ xét lại là vì biết Á Căn Đình là bạn đáng tin.

Chuyện này có gốc từ năm 1982. Hồi quân Á Căn Đình đổ bộ lên quần đảo, nội các Tổng thống Reagan chia hai phe. Đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Jeane Kirkpatrick nghiêng về phía Nam Mỹ, viện tới tinh thần Monroe. Ngoại trưởng Haig với Bộ trưởng Quốc phòng Weinberger đứng về phía Anh. Rốt cuộc Hoa Kỳ theo Anh.

200 năm trước, chiến hạm Anh giữ biển cho lời tuyên cáo Monroe. 44 năm trước, Hoa Thịnh Đốn gác tinh thần Monroe qua một bên đặng giữ tình với Anh. Nay Trump tổng thống đem cả hai món nợ ấy ra cân lại, mà không nói trước cán cân nghiêng về đâu. Không nói trước thì Luân Đôn phải tự hỏi mình đã đứng sau lưng Hoa Kỳ được mấy lần.

Chuyện Băng đảo phương bắc thì kẻ chép truyện đã kể ở pho Tiếu Ngạo, nay xin ghi thêm cái kết. Ngày 22 tháng Chín, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước, Trump tổng thống cùng thủ tướng Đan Mạch và thủ tướng Greenland ký thỏa ước. Hoa Kỳ được lập thêm hai căn cứ ở Narsarsuaq và Mestersvig, mở rộng căn cứ Pituffik, được dựng Kim Chung Tráo (Golden Dome) chận hỏa tiễn. Phi cơ, tàu bè Hoa Kỳ được tự do qua lại khắp đảo, trên trời lẫn dưới biển. Kẻ thù của Hoa Kỳ muốn đặt quân hay bỏ vốn vào chỗ hệ trọng trên đảo thì phải có Hoa Thịnh Đốn gật đầu. Thỏa ước không có ngày mãn hạn, mai kia Greenland có tách khỏi Đan Mạch thì vẫn còn hiệu lực. Chủ quyền vẫn thuộc Đan Mạch.

Thiên hạ chạy tít rằng Hoa Kỳ mua đứt Greenland vĩnh viễn. Té ra Trump tổng thống lấy đúng phần mình cần, còn cái danh thì để chủ cũ giữ. Chính tay bình luận đặt tít "the madman" tóm cái nghề ấy trong ba câu: nói một điều thật ngông, thiên hạ hoảng lên, rồi lấy về đúng thứ mình muốn.

DANH HIỆU TÂY CUỒNG

Cuối pho Thần Điêu, quần hùng lên đỉnh Hoa Sơn định lại danh hiệu Ngũ Tuyệt: Đông Tà, Tây Cuồng, Nam Tăng, Bắc Hiệp, Trung Ngoan Đồng. Chữ Cuồng về tay Dương Quá thì khỏi giải thích. Hồi nhỏ bị gởi lên Toàn Chân giáo học đạo, chàng chịu không nổi lối dạy của mấy vị đạo sĩ, bỏ núi mà đi. Lớn lên chàng làm việc gì cũng theo ý mình, mặc kệ danh môn chánh phái xì xào.

Trump tổng thống cũng vậy. Mấy chục năm nay giới chánh khách Hoa Thịnh Đốn giữ một bộ qui củ riêng, việc gì nên nói, việc gì nên để trong bụng. Ông nói hết. Năm 2019 ông ngỏ ý mua Greenland, thiên hạ cười ồ. Ông nhắc lại chủ thuyết Monroe khi Hoa Thịnh Đốn đã làm lễ chôn nó từ lâu. Rồi ông làm. Chữ Tây, đời nay xin ứng vào Tây bán cầu.

Cái cuồng của Dương Quá có lúc làm quần hùng lắc đầu. Vậy mà tới ngày quân Mông Cổ vây Tương Dương, chính chàng phóng hòn đá giết Đại hãn Mông Ca giữa trận, giải vây cho cả thành. Hồi còn trẻ, chàng từng nghe Quách Tĩnh dạy: hiệp chi đại giả, vị quốc vị dân. Bậc hiệp sĩ lớn là người vì nước vì dân. Gã thiếu niên bướng bỉnh năm nào về sau làm đúng câu ấy.

LỜI BÀN CỦA KẺ CHÉP TRUYỆN

Người đời hay tiếc cho Độc Cô Cầu Bại, cả đời cầu một lần thua mà không được. Kẻ chép truyện lại tiếc cho mấy thanh gươm nằm dưới đá. Gươm chôn lâu thì rỉ. Chủ thuyết chôn lâu thì con cháu quên mất trong nhà từng có món binh khí ấy, quên luôn vì sao ông bà phải rèn nó ra.

Trump tổng thống nói ông không quên. Câu ấy nói thì dễ, làm cho ra thì khó. Phải chịu tiếng khùng tiếng ngông, phải để Âu Châu mắng và mấy ông bạn đồng minh lâu năm nhăn mặt. Đổi lại, họ Mã nay ngồi chờ ra tòa, cửa ngõ Bắc Cực đã có người canh. Ông làm những việc ấy vì nước Mỹ trước hết, đúng như lời ông vẫn nói với dân mình từ ngày ra tranh cử.

Người Saigon miền Nam cũ từng nếm cái giá của một Hoa Thịnh Đốn mỏi mệt. Một nước lớn mà việc nhà bề bộn, lòng dân rã rời, thì lời hứa với bạn bè phương xa cũng rã theo. Bởi vậy ngó một vị tổng thống xắn tay dọn cái sân sau của chính mình trước, kẻ chép truyện thấy mừng. Nhà có vững thì chủ nhà mới đủ sức che chở người khác.

Kẻ chép truyện lại nhớ cảnh Dương Quá tập kiếm giữa dòng lũ núi. Nước xô ào ào, chàng đứng tấn mà múa thanh gươm nặng trịch, hễ định leo lên bờ là con thần điêu vỗ cánh đẩy xuống lại. Dòng lũ của Trump tổng thống kéo dài hơn cả chục năm nay, báo chí mạt sát chưa ngớt thì tòa án đã bủa vây. Con thần điêu còn phải đẩy Dương Quá xuống nước. Trump tổng thống tự mình lội xuống, và tới nay vẫn đứng giữa dòng.

Năm nay ông tròn 80 tuổi. Tuần này ngày 22 tháng 9 ông đứng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước rồi ký thỏa ước Greenland, ngày 24 đã ngồi đối diện Tập chủ tịch trong Tòa Bạch Ốc. Người đồng lứa với ông phần đông đã về hưu, sáng tưới cây, chiều bồng cháu. Ông cũng có con cháu đầy đàn, tiền bạc cả đời xài không hết. Ghế tổng thống lấy của ông giấc ngủ, lấy luôn những buổi chiều lẽ ra ông được ngồi bên con cháu.

Chư vị đêm nay có trở giấc, xin nhớ cho rằng có một lão nhân gia 80 tuổi, người đời vẫn gọi là gã khùng, còn thức với việc nước. Ông thức đặng người khác được ngủ yên….❤️🙏

Muốn biết hậu sự ra sao, xin xem hồi sau phân giải.

Tác Giả Vô Danh

AnhMinh Nguyen(813) 570-0122
(VACA)

Discover more from Vietnamese-American Conservative Alliance (VACA)

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading