BMH ///
Washington, D.C
Kính gởi đến Quý Đồng hương,
Quý Niên, Huynh trưởng và Chiến hữu.Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ trong vùng Thủ Đô HTĐ và Phụ cận.
Kính thưa Quý Vị,
Xót xa thông cảm và để có một món quà trao về cho những
Thương Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đang còn lưu lại quê nhà,
giờ đây đang sống trong những ngày, tháng cuối đời,
trong nghèo khổ và thương tật.Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vùng HTĐ và Phụ cận, hằng năm cố gắng tổ chức một buổi Văn Nghệ nhằm Gây Quỹ cho Thương Binh.
Năm nay Buổi Văn Nghệ Gây Qũy sẽ được tổ chức vào lúc:
2 giờ trưa , ngày Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2026,
tại Nhà Thờ Hội Thánh Giám Lý Việt Mỹ
4701 Arlington Blvd., Arlington, VA 22203Chúng tôi thiết tha kêu gọi và mong mỏi sự nhiệt tình ủng hộ quý báu và tham dự của Quý Vị. Những món quà gởi về quê nhà cho các Thương Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có dồi dào hay không, tất cả dựa vào tấm chân tình và hảo tâm, của Quý Vị.
Xin chân thành cảm ta.
Trân trọng kính mời.
Xin mời Quý Vị thưởng thức một nhạc phẩm hát về người Thương Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa,
phổ từ Thơ của nhà thơ Dư Thị Diễm Buồn..
Xin Quý Vị click vào link dưới đây:
Kính mời quý anh chị thưởng thức thơ phổ nhạc mới AI
Phu quân tôi là lính chiến thuộc SĐ21/BB. Có biệt danh là “Sét Miền Tây”,
Thường trú quân ở vùng rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ (Tỉnh Cà Mau). Lần kéo quân về Giải tỏa An Lộc,
anh bị trọng thương trên chiến trường, và giải ngũ với cấp độ tàn phế 70% năm 1972.
Dẫu biết rằng: “Làm người yêu lính chiến là chấp nhận thương đau và chấp nhận xa nhau…”
Để rồi mấy mươi năm sau, nơi xứ người tôi viết lại trong hồi tưởng vừa thương vừa đau của mình!
Cảm ơn anh Yankee và toàn ban phổ nhạc mới AI. Kính mời thưởng thức ca khúc
“Tôi Viết Cho Anh Người Thương Binh” Chân thành biết ơn và cảm ơn tất cả. DTDBThơ phổ nhạc mới AI
https://www.youtube.com/watch?v=kXDVcD807os&list=RDMM&start_radio=1&rv=hq_nLZnAJBc
BMH ///
Washington, D.C














